Tớ đang đau khổ vụ ngáy đây. Ngủ không tròn giấc vì cứ bị réo dậy do ngáy quá. Tầm tuần nay viêm họng kéo theo đờm trong họng làm cho hơi ra tiếng lớn hơn. Mình còn nghe mình ngáy. Chắc hôm nào đi khám.
Kaka mấy lần ngủ chung với vợ và con toàn đang ngủ thấy khều khều dậy.... hóa ra là do ngáy.Tớ đang đau khổ vụ ngáy đây. Ngủ không tròn giấc vì cứ bị réo dậy do ngáy quá. Tầm tuần nay viêm họng kéo theo đờm trong họng làm cho hơi ra tiếng lớn hơn. Mình còn nghe mình ngáy. Chắc hôm nào đi khám.
Dạo này em move qua phòng riêng ngủ luôn rồi, ngại nhất là đi về ông bà mà một lúc đông người là phải ra sofa
Có ngày nó tắt thở chết luôn.tối ngủ anh lấy băng keo dán cái miệng lại, sáng thức dậy thi ok,mình có thằng bạn ngủ ngáy, đi chơi chung toàn bốc thăm coi thằng nào ngủ chung
Sao kg book thêm 1 phòng cho ảnh ngủ riêng!tối ngủ anh lấy băng keo dán cái miệng lại, sáng thức dậy thi ok,mình có thằng bạn ngủ ngáy, đi chơi chung toàn bốc thăm coi thằng nào ngủ chung
nhung chúng nó thích vậy, sáng dậy có chuyện chửi nhau chơiSao kg book thêm 1 phòng cho ảnh ngủ riêng!
Được ngủ ban ngày thì sướng rồi, mà ban ngày phải đi làm thuê kiếm cơm anhTốt nhất là anh thay đổi thói quen, chuyển sang ngủ ngày, đêm thức trông con.