Thánh Chó
11/10/09
4.450
6.745
113
em thì mỗi khi cầm cái nùi lau để chùi bàn ghế tủ giường thì làm biếng cực kỳ cứ mún xử lý cho lẹ xong :D mà cầm tới khăn mềm lau cái xe thì khác :D cứ lau đi lạu lại cho nó bóng :D:D:D ko bỏ chi tiết nào :D:D cảm giác nó thích thích thế nào ấy :D:D ko biết có bác nào giống em ko:p
sẵn đây em hỏi sơ kinh nghiệm của mấy bác trong việc tự mình rửa mà làm xe ít xước nhất ạh :cool:
thêm vài tấm hình cho nó sinh động :D:D
812715_455345481204581_1004788684_o.jpg


842988_455345491204580_1991366826_o.jpg


chụp xong mới thấy cái tổ ong này chưa lau để em đi lau típ :D
 
Hạng D
24/8/11
2.057
121
63
39
Bình Tân
Ôi bác giống em, chả lau cái j ngoài cái phòng ngủ và cái xe, vải thì em nhờ tiệm rửa xe mua vải kí ở chợ Kim Biên, trc đây em xài vải lau của siu thị, 45k 1 cái, thấy cũng lởm y chang vải kí
KN của em là lau thôi, hạn chế rửa và xịt, dễ sét các góc, nhưng đã lau thì phải thường xuyên, ko là hết mún lau luôn vì bẩn wá, làm biếng
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
Có cái máy oánh bát cùi bắp, mua chai sáp của Sonax và thế là, chiếc xe cỏ sáng hơn tí...V khen.:D Đỡ hao 500k.
 
Hạng C
12/12/12
767
1
18
Công nhận bác chủ siêng và chịu chăm sóc vợ 2 ghê :D
 
Hạng C
22/1/11
736
1
18
43
Eo ui, bác chủ mà lập hội thì chắc là đông lắm đây, em cũng thế, cứ lau xong đứng nhìn nhìn lại lau tiếp lần nữa, cứ thế, cứ thế ... :D