Hạng B2
29/8/15
118
177
43
44
E thấy rõ ràng lúc xe đỏ nhập làn ngoài với bác chủ thì xe đó cũng muốn ra cùng,vô tình bác chủ đang ngon trớn nên nó k ra đc.sau đó bác chủ đổi vô làn trong thì nó lại tưởng bác muốn đè nó nên nó tức lên mà có hành động điên dại như vậy.haizzz sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ mà nóng tính như vậy là k nên rồi.
 
Hạng D
4/2/14
2.878
3.542
113
Em thấy bác chủ ban đầu ko cho thằng M6 ra làn ngoài, sau đó bác muốn vào làn giữa thằng M6 trả thù, lần thứ 2 bác ra chắc ép mặt nó nên nó tức, nói chung : bên 5 lạng <> bên nửa cân
 
Hạng C
25/6/14
659
802
93
Em chăm chú đi chứ đâu có dám ép ai đâu

Thấy cách chạy sát đít xe trước như vậy thì cũng dễ hiểu bác coi việc tạt đầu chiếc mazda là... bình thường. Bác tưởng mình chạy bình thường nhưng thực ra bác đã tạt đầu bám đít xe khác. Cái đáng sợ nhất là chạy "không bình thường" quá nhiều nên giờ cứ tưởng mình chạy "bình thường".
 
Hạng D
8/4/12
1.267
999
113
Theo e nghĩ là bác chủ vừa thấy Ford Fiesta ra lane ngoài, thì LẬP TỨC chuyển sang lane giữa của Mazda đang đi. Nó nghĩ "sao có chuyện muốn qua là qua nên nó ép ko cho qua."
Sau đó là Mazda tỏ ra ta đây rồi KHÙNG luôn =))
 
Hạng C
19/6/15
617
804
93
Chính xác. Mấy thằng FT máy yếu. Mà chạy bố láo thôi rồi. Lúc thì vượt như cướp lúc bò như rùa.
Thằng lái ngu chứ cái xe có tội gì bác ?
Nói tới gấu gân chạy mất dạy đa phần các tài chạy xe to, nghĩ rằng xe rẻ tiền, xe nhỏ kém, máy yếu nên phải nhường.
Còn quan điểm đó là còn tai nạn.
Các bác trong OS thử nghiệm lại bản thân xem có từng coi thường, chèn ép mấy chiếc nhỏ như Morning, Spark.... hay không. Đảm bảo có.
:D