vấn đề bác chủ thớt kg có vào lane cũng kg to tát đến nỗi cà chớn nvay. e nghĩ chủ thớt đi xe cùn hơn hoặc bằng M6 2.0 của anh ta thôi
) nên a ta tỏ vẻ như vậy . Bác nào muốn thấy anh này thì tới e cf , 1 ngày anh này vào quán Amy đối diện e tầm 2-4 lần . lần nào cũng ụn ụn ủn ủn
) đậu xe cái kịch , bước xuống hiên ngang
)
Mazda đang hút thuốc lái không kiểm soát kỹ, muốn chuyễn làng nhưng không xi nhanh , anh chủ chẳng biết mazda đang muốn chuyễn làng đạp ga dọt lên , hành động này vô tình gây ác cảm với mazda (anh mazda chắc không phải dạng tốt lành gì rồi - rỏ có ý khiêu chiến)
Ôi thôi cái văn hóa lái xe. Nhịn chút chắc nhục lắm !
Ôi thôi cái văn hóa lái xe. Nhịn chút chắc nhục lắm !
Cái này là anh chủ phải xem lại , hình như anh chủ vô tình đụng đến nó rồi ... Chứ ko thể nào mà nó tự nhiên làm vậy , nó và anh chủ xa lạ mà ... Anh chủ xem lại có gân hấn trước với ng ta ko đó ... 
Chủ thớt cũng không phải dạng vừa, đạp ga lên bít lỗ không cho nó nhập làn xong còn cúp đầu nó.
Bác Mazda6 éo chịu chơi tí nào. Phải thắng đứng xe luôn nó mới oách chứ. Còn đằng này cà nhấp bèo quá.... 
Em fun tí. Mà bác Mazda6 chạy vậy nguy hiểm quá. Lễ các bác lái xe cẩn thận nhé !
Em fun tí. Mà bác Mazda6 chạy vậy nguy hiểm quá. Lễ các bác lái xe cẩn thận nhé !
Thấy cách chạy sát đít xe trước như vậy thì cũng dễ hiểu bác coi việc tạt đầu chiếc mazda là... bình thường. Bác tưởng mình chạy bình thường nhưng thực ra bác đã tạt đầu bám đít xe khác. Cái đáng sợ nhất là chạy "không bình thường" quá nhiều nên giờ cứ tưởng mình chạy "bình thường".
49 gặp 50...tạt đầu nó hai lần như vậy còn lên đây kêu ccc gì nữa...