Status
Không mở trả lời sau này.
KVL confirmed
Hạng F
4/12/05
5.345
303
83
Hồ Chí Minh
Re:HÌNH ẢNH THƯƠNG TÂM CỦA MẸ VÀ EM BÉ TẠI ĐỊNH QUÁN- ĐỒNG NAI.

Cần 1 tải Pick Up thì hú em ngày 15/1. Nhưng mà nếu đi 15 thì buộc phải về trong ngày để thứ 2 còn đi làm, đi 14/1 mới may ra ở lại :D
 
Hạng D
16/10/10
2.143
56
113
SG
Re:HÌNH ẢNH THƯƠNG TÂM CỦA MẸ VÀ EM BÉ TẠI ĐỊNH QUÁN- ĐỒNG NAI.

5. T.ran
 
Sup confirmed
Hạng D
15/4/08
3.938
34
48
Sài Thành
Re:HÌNH ẢNH THƯƠNG TÂM CỦA MẸ VÀ EM BÉ TẠI ĐỊNH QUÁN- ĐỒNG NAI.

kvl nói:
Cần 1 tải Pick Up thì hú em ngày 15/1. Nhưng mà nếu đi 15 thì buộc phải về trong ngày để thứ 2 còn đi làm, đi 14/1 mới may ra ở lại :D
Ui có Trai Tân đi theo hỗ trợ thì hay quá kvl ơi.
Để check xem lịch fix là 1 hay 2 ngày nhé.
 
Hạng C
26/11/10
716
4
18
36
Re:HÌNH ẢNH THƯƠNG TÂM CỦA MẸ VÀ EM BÉ TẠI ĐỊNH QUÁN- ĐỒNG NAI.

Xin chào tất cả các bác,

Em theo dõi thớt cũng lâu lắm rồi nhưng ko dám vào phát biểu, hôm qua mới được đi rửa xe bác T.ran về nên hôm nay em lấy hết dũng khí vào đây xin nói vài lời ạh. :D

Thật sự là sau cuộc nói chuyện hôm qua thì em rất cảm phục các tấm lòng của MBFC nhà mình. Đêm qua về thật sự là em ko ngủ được. . . . . chắc là tại vì. . . . . . bị ám ảnh bởi giọng cười của bác T.ran. Em là em kết nụ cười của bác lắm nhé...!!! :D:D:D

Tiếp theo là nếu được thì em xin tham gia cùng các bác trong 2 chuyến đi 8/1 và 15/1 sắp tới. Em thì tuy là sinh viên nghèo chưa làm ra tiền nhưng cũng xin "góp chút gạo" cùng MBFC ạh. Em xin góp phụ 500.000VND, của ít lòng nhiều các bác ạh, tại vì toàn bộ tiền dành dụm của em đã dành cho niềm đam mê nhiếp ảnh rồi. Ko biết là em nên chuyển cho ai các bác nhỉ...???

Thú thật với các bác là nhà em thì ở huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Còn quê ngoại em thì ở Tân Uyên, Bình Dương. Nhưng thật sự là ko phải vì thế mà em mới tham gia cùng các bác, lý do "chánh" là tại vì. . . . . em "kết" mấy bác quá...!!!;)
Nhất là "cặp bài trùng": Tặc Răn - Bỉm nhé...!!! :D:D:D

Còn về chương trình đi Đồng Tháp thì em xin góp ý là mình nên đi 2 ngày 14-15/1 chứ 1 ngày thì chật vật lắm ạh. Hôm trước hội Audi cũng đi 2 ngày.
Lý do là thời gian để đi xuống đó là theo em biết là 3h cho quãng đường từ SG đến Cao Lãnh. Đấy là đi theo tốc độ của Phương Trang và Mai Linh nhé, còn mình đi theo đoàn thì phải chờ nhau là 1, chưa quen đường là 2, 3 là các sự cố có thể xảy ra (công an miền Tây thì các bác biết rồi), nhiều khúc phải chạy với tốc độ rất thấp. VD như đoạn dẫn vào TP Cao Lãnh chỉ cho 30 cây chuối/h. Như vậy nếu đi 1 ngày thì các bác sẽ mất từ 7-8h cho việc ngồi xe.
(bác hhthinh bảo là chạy 2 tiếng tới chắc là đi vào giữa đêm và cũng phải đua dữ lắm vì SG-CL cũng tầm 155km :D)

Thêm nữa là MBFC mình đã cất công lặn lội đến Đồng Tháp rồi thì tại sao ko "ráng" đi 2 ngày để tận hưởng hương vị đồng quê ạh. :D Đồng Tháp có nhiều món bảo đảm là các bác sẽ kết: Cá lóc nướng trui ăn với lá sen non(bảo đảm 100% cá đồng ạh), Chuột đồng nướng muối ớt, Lươn, Rắn, Ếch làm đủ kiểu v.v...
033102beer_1_prv.gif
Nếu các bác ko chê thì em xin dc làm Tour guide chuyến này.

Em xin hết ạh, cảm ơn các bác đã đọc đến dòng này. :D
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
11/11/09
2.761
1
36
Re:HÌNH ẢNH THƯƠNG TÂM CỦA MẸ VÀ EM BÉ TẠI ĐỊNH QUÁN- ĐỒNG NAI.

Ok,cảm ơn em trai nhiều.
 
Sup confirmed
Hạng D
15/4/08
3.938
34
48
Sài Thành
Re:HÌNH ẢNH THƯƠNG TÂM CỦA MẸ VÀ EM BÉ TẠI ĐỊNH QUÁN- ĐỒNG NAI.

@ lntnghia: MBFC lại có thêm "mem độc" rồi nha
080402cool_prv.gif

Về lịch đi như ban đầu cũng đã đề cập, thời điểm ngay cận Tết nên chắc chắn nhiều bác rất bận rộn việc công cũng như tư . . . do vậy cũng tùy tình hình, chắc phải đến phút 89 mới . . . xử xong :D
15.gif
 
Hạng C
26/11/10
716
4
18
36
Re:HÌNH ẢNH THƯƠNG TÂM CỦA MẸ VÀ EM BÉ TẠI ĐỊNH QUÁN- ĐỒNG NAI.

SUp.com nói:
@ lntnghia: MBFC lại có thêm "mem độc" rồi nha
080402cool_prv.gif

Về lịch đi như ban đầu cũng đã đề cập, thời điểm ngay cận Tết nên chắc chắn nhiều bác rất bận rộn việc công cũng như tư . . . do vậy cũng tùy tình hình, chắc phải đến phút 89 mới . . . xử xong :D
15.gif
Cảm ơn anh...! Em thì thấy mem Mẹc ai cũng "độc" hết anh ạh. :D Nhưng cái này là độc "lành tính". Bới thế em mới kết các bác đấy...!
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng C
26/11/10
716
4
18
36
Re:HÌNH ẢNH THƯƠNG TÂM CỦA MẸ VÀ EM BÉ TẠI ĐỊNH QUÁN- ĐỒNG NAI.

Em nghĩ chắc phải đợi HT và HP về rửa xe mới tập họp đông đảo ae bóng bàn được. :D
Nếu đi dc 2 ngày thì có thể coi như làm chuyến off cuối năm của chi hội kết hợp từ thiện.

Nếu đi thời gian đó thì mình có thể kết hợp tham quan chợ nổi Cái Bè - Tiền Giang vào buổi sáng ngày thứ nhất. Thời điểm đó cận Tết nên bảo đảm chợ sẽ rất "sung", đi sẽ ko hối hận. :) Sau đó mình về Đồng Tháp tham quan, thưởng thức đặc sản rồi hôm sau phát quà Tết cho các em xong đoàn sẽ về lại SG. Các bác thấy sao ạh...??? Nếu số đông đồng ý thì mình làm phát cuối của năm luôn. :D
 
Hạng D
16/10/10
2.143
56
113
SG
Re:HÌNH ẢNH THƯƠNG TÂM CỦA MẸ VÀ EM BÉ TẠI ĐỊNH QUÁN- ĐỒNG NAI.

Nghe Lờ Nờ Tờ Nghĩa comment làm em xúc động đậy quá trời :).
Vậy là Hạ Hoả Toàn có bạn rồi nhé!
Chú Nghĩa sữa này cũng là 1 cây bia đấy nhé;), vậy là em phải luyện nội công thêm rùi:D.
 
Hạng C
26/11/10
716
4
18
36
Re:HÌNH ẢNH THƯƠNG TÂM CỦA MẸ VÀ EM BÉ TẠI ĐỊNH QUÁN- ĐỒNG NAI.

Sáng giờ em "mần" hết ba mươi mấy trang của thớt này. Thấy hatoan và bác Bim phải vất vả vào đây khuấy động để xua đi sự lạnh lẽo. . . . . :( em thương 2 bác quá đi. . .!!!
Từ đây về sau em sẽ thường xuyên dzô phụ các bác moi thớt này lên đầu. :D
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.