Hạng D
25/8/16
2.750
5.756
113
Ghét nhất là cái chợ gần Phạm Văn Bạch, đi có khi bị chửi như chơi. :D Mà có đường đi dc là mừng lắm
Chiếm hết cả con đường,
Mấy ngày có hội quân ở sân vận động là đường sạch trơn hay thiệt. Em mới đi sáng nay thông thoáng vô cùng. Qua đợt hội quân thì sẽ vũ như cẩn thôi. Bác có cái app TTGT của thành phố không? Em với bác cùng phản hồi để mấy ông phường nhảy dựng lên chơi :)
 
  • Like
Reactions: ipro and cdang
Hạng D
25/8/16
2.750
5.756
113
Các bác cứ nói phét, các bác đừng ra đường mua cho tiện lợi cái thân các bác nữa mà vô siêu thị hay vô chợ có sạp đàng hoàng mua thử coi :D
Quan điểm của em là không khuyến khích hàng rong, lấn chiếm lề đường nhưng e vẫn mua vì tiện. Nếu các bác trên cao làm quyết liệt, dẹp được lấn chiếm e hứa sẽ vô chợ mua cho đàng hoàng :D
Ngay nhà em có chợ nổi tiếng Phạm Văn Bạch, hứa với bác là em không mua hàng rong. Vì nhiều người còn mua nên hàng rong mới phát triển, trong khi các sạp cũng bán với giá như vậy. Em là người đi chợ trực tiếp mà, hàng rong thì đồ không đảm bảo mà còn cân gian
 
  • Like
Reactions: namtran85
Hạng F
3/10/15
9.738
11.973
113
khách trọ ,không phải nơi chôn rau cắt qui đầu nên tao cứ việc xả,thằng nào ở lâu dài,dân chính gốc thì ráng mà dọn,tao kiếm lúa xong tao dzọt,tao đâu có ở lâu dài đâu mà quan tâm sạch với đẹp!
Má nghe mà tức cái qui đầu ghê, vậy mà lúc nào cũng vin là miếng cơm manh áo.
Có chỗ cũng kiếm miếng cơm manh áo nhưng đàng hoàng lắm, thấy cư dân đến là dọn lối cho đi.
Còn có thằng thì cứ thấy xe vào là làm giọng tức ghét. Thiết nghĩ có kiếm cơm thì nhà nước cũng nên có cái vạch biên giới cho người đi lại và người đi buôn.
Như hồi chục năm trước hay kẻ vạch đậu xe vỉa hè ở trước mỗi cửa hàng ấy.
Ngoài vạch đó thì đừng để xe, xà bần rác rến, còn cha lê chà lết gì cứ trong vạch đó mà làm.
 
Hạng C
23/5/13
832
924
93
CX Thanh Đa
adwin.com.vn
Không quyết liệt xử lý thôi: treo bảng xử lý người mua, ai mua hàng lòng lề đường khu vực này ... khu nọ ... sẽ phạt. quay Camera, ra khỏi khu vực đó là phạt. Đố còn mống nào bán ...
 
Hạng D
5/4/15
4.070
3.511
113
Toàn lợi dụng "chén cơm manh áo", "than nghèo kể khổ" để ăn mày thiên hạ.
 
Hạng D
5/4/15
4.070
3.511
113
Họ đứng giữa đường thế đấy, bác dám đụng vào không? Đụng vào họ lăn đùng ra là bác mệt đấy. :eek:
 
Hạng B2
19/9/20
304
696
93
Ngã tư Nguyễn Văn Linh và Phạm Hùng nữa. Ở đường Nguyễn Văn Linh thì bày rau, trái cây xuống hẳn lòng đường mà xổ 1kg/10k. Con bên Phạm Hùng thì đẩy xe thịt cầy xuống lòng đường mà bán. Đường thì kẹt xe mà miếng cơm manh áo đứng bán trơ trơ để từng chiếc xe máy theo hàng 1 mà lách qua.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng B2
21/11/15
203
90
28
37
Cũng hy vọng dẹp dc vấn nạn này, họ cứ đổ thừa nghèo khó, vì miếng cơm manh áo. Thực tế thì họ giàu thấy mịa luôn chứ nghèo đói gì. Nản
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng B2
19/4/10
285
886
93
TP HCM
Tình trạng lấn chiếm vỉ hè của người đi bộ làm nơi buôn bán không còn lạ ở thành phố nữa, việc người đi bộ không có chỗ đi phải tràn xuống lòng đường đi là chuyện dễ thấy, thế nhưng bây giờ phải kể tới luôn việc các hàng quán tràn hẳn xuống lòng đường buôn bán không có lối để đi.

View attachment 2428022*Ảnh minh họa

Đặc biệt là những khu chợ, team "miếng cơm manh áo" đứng bán hết vỉ hè không nói mà còn tràn hết xuống lòng đường, nhiều đoạn đứng chiếm gần 1 làn đường. Điều khó chịu là ai ai đi ngang qua cũng thấy việc này là việc hiển nhiên. Xây chợ bên trong thì ít người bán vì tâm lí người mua cũng là "ngại" đi sâu vào trong chợ, người dân chỉ thích ngồi trên con xe lượn một vòng thấy ứng món nào thì tấp vào mua luôn.

Nhà em ở khu gần chợ, sáng nào cũng thấy anh chị thiếu điều muốn dọn mùng mền ra giữa đường nằm luôn, đường trong khu chợ thì khỏi nói xe máy len qua còn khó huống chi ô tô. Còn những con đường xung quanh anh chị bán đồ cũng không nương tay, thấy đường vắng nên dọn ra bán luôn. Các anh phường riết thấy chán nên để mặc kệ luôn, đường tính ra rộng thênh thang mà chỉ cần một con ô tô chạy qua thì cả 2 chiều đều phải tấp sát vào lề nhường lối.

Em ở gần khu nên chứng kiến nhiều, các ông phường một tháng lại đưa xe xuống dẹp vài ba lần hoặc không có lần nào luôn, nhưng dẹp cũng chỉ cho có, mấy ông đi thì các bà các chú lại đưa xuống đường bán tiếp. Mà mỗi lần dẹp cứ như vật lộn, bà nào bà nấy chửi om sòm cứ như cướp chén cơm của họ.

Phải gọi là lấn chiếm một cách quá đáng, nếu mình chạy không may va quẹt trúng họ thì coi như nghe được một cái loa phát thanh ca thán, những người xung quanh cũng bắt đầu bài ca đạo đức hộ. Riết rồi thấy mấy anh chị đứng bán giữa đường rồi tiện thể làm luôn con lươn chia làn
...nếu không có xe 2 bánh, tệ nạn này chắc giảm ghe gớm, có thể gây mấy nét đặc thù đo thị VN, nhỉ!
 
Hạng B2
22/11/20
444
10.968
93
Mỗi tháng thu hụi chết của người ta, rồi hứa hẹn tháng dẹp 3 lần thôi, vậy mà mấy anh dân đi ô tô ép quá, làm tụi em phải dẹp 6 7 lần, tiểu thương chửi quá chời
 
  • Haha
Reactions: nttanmam