Hạng B1
9/10/12
62
0
8
46
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Đọc mấy bài của top này là em nhớ đến quê, nhớ thời thơ ấu. Có ai cho tôi xin một vé đi tuổi thơ không.
 
Hạng B1
24/6/11
76
1
0
41
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

thuvtn nói:
Em tiếp nha các bác

Mùa rươi
ruoi.jpg
Không biết nó ngon thế nào nhưng em thấy khiếp quá!
 
Hạng D
29/3/08
2.134
29
48
đà lạt
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Oto_fan nói:
Đọc mấy bài của top này là em nhớ đến quê, nhớ thời thơ ấu. Có ai cho tôi xin một vé đi tuổi thơ không.
.....không xin được đâu bác........em nghĩ phải mua.....mà không biết ở đâu bán.........hì hì.........
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
29/3/11
57
1
8
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Hay lắm bác ạ! ủng hộ bác
 
Hạng C
8/2/07
510
8.392
93
HCM
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Em tiếp tục hành trình về Miệt vườn nha các Bác!

Cháo huyết quê nhà

chao+huyet.jpg

Những khi miệt mài thâu đêm bên chiếc máy vi tính, tôi lại thèm được nghe trong cái tĩnh mịch đó tiếng rao hàng quen thuộc "Ai ăn cháo huyết đây..."

Người dân Sài Gòn có lẽ không xa lạ gì với món cháo. Vội vàng nấu ở nhà vừa kinh tế vừa nhanh gọn là cách bỏ gạo vào trong bình thủy nước nóng, để qua đêm là sáng ra có tô cháo nóng nhuyễn nhừ, có thể ăn chung với bất cứ món gì ở nhà có, miếng tàu hũ dư, chén thịt kho, khứa cá chiên hoặc viên chao miếng mắm cũng được. Nếu không thì ra đường ngoài ngõ cũng bán đầy các loại cháo.
Chao-huyet-que-nha-3.jpg

Dân dã thì có gánh cháo đậu đỏ nóng nghi ngút, chan thêm chút nước cốt dừa béo ngậy. Vị bùi của đậu, béo của nước cốt dừa được dằn xuống bằng các loại dưa món vừa giòn vừa mặn khiến người ăn không bị ngán. Thế mới thấy người Việt mình ăn uống thật tinh túy.
1223145248.jpg

Sang hơn thì vào quán cháo gà, cháo vịt. Cầm tô cháo tươm vàng sóng sánh béo ngậy, ăn kèm chung với dĩa gỏi bắp cải, gỏi bắp chuối bào có các miếng thịt gà, thịt vịt xếp đều trên mặt, kèm với rau thơm, hành phi, đậu phộng, thêm chén nước mắm gừng kế bên để chấm thì còn gì tuyệt cho bằng. Hay vào các quán cháo của người Tàu trong Chợ Lớn, họ rang vàng gạo xong rồi mới nấu cháo, hạt gạo khô nở bung ra làm tô cháo có hương vị riêng, không có chất nhựa sền sệt mà các hạt gạo rất rời rạc, có miếng giò cháo quảy mới chiên nóng hổi thơm giòn, được cắt khúc ra rải trên mặt, hoặc để nguyên cái mà nhúng vô ăn từ từ, trên mặt rải thật nhiều hành ngò thái nhuyễn, rắc thêm thật nhiều tiêu, và nếu ai ăn cay thì có thể múc thêm muỗng ớt xay đỏ tươi ăn kèm thêm, vừa húp vừa hít hà, toát cả mồ hôi, đó mới đúng là ăn cháo.
DSCN6827.JPG

Ngày nay, xã hội phát triển, món cháo vì thế cũng thăng hoa lên một cung bậc mới với các loại cháo đặc biệt được phục vụ tại các nhà hàng sang trọng như cháo bào ngư, cháo ngọc trai, tuy cách nấu vẫn dung dị bình thường, nhưng với các loại vật liệu quý hiếm, tô cháo có vị ngọt đặc trưng rất riêng, đặc biệt bổ dưỡng cho sức khoẻ.
Chao-huyet-que-nha-2.jpg

Nhưng không vì vậy mà người ta quên đi các loại cháo bình dân bày bán ở các lề đường vào đêm, bên ánh đèn vàng tù mù, người ta có thể kêu một tô cháo nấu với lá dứa thơm ngan ngát, có màu xanh dễ chịu, ăn kèm với nửa cái trứng vịt muối luộc vừa béo, vừa bùi. Hoặc len khắp các hang cùng ngõ hẻm là các xe đẩy hoặc các dì gánh dạo bán cháo huyết với tiếng rao trong đêm khuya nghe thật não lòng... "Ai ăn cháo huyết đây...."
im12233159091.jpg


Người ta nói xa quê hương thì mới thấy nhớ, thấy thương quê hương mình nhiều hơn. Thật vậy, khi mà ở đây tôi có thể vào nhà hàng ăn những tô cháo to đầy ứ nào thịt luộc thái mỏng, cá viên, càng cua, tôm, mực luộc hoặc đầy đủ các món dồi trường, tôi vẫn thèm được ăn cái tô cháo huyết nhỏ giản dị ở quê nhà mà ngày xưa tôi hay mua những khi Sài Gòn vừa vào cái lạnh se se dịu dàng sau khi trời tạnh mưa hoặc vào đêm. Cháo huyết, món ăn bình dân của nhà nghèo mà khắp các hang cùng ngõ hẻm nào của Sài Gòn cũng có. Những chiếc xe đẩy có nồi cháo to nghi ngút khói và cái tủ kiếng nhỏ để giá, giò cháo quảy phía trên. Tô cháo nhỏ bằng sành, dưới lót một nhúm giá sống rồi múc một vá cháo nóng hổi có vài viên huyết lên trên, rải thêm hành ngò thái nhuyễn và rắc thêm thật nhiều tiêu. Ai có thêm tiền thì mua thêm cái giò cháo quảy, hoặc ăn cháo huyết không như thế cũng đủ xì xụp chảy mướt mồ hôi. Huyết luộc khéo thì phải để lửa thật nhỏ cho miếng huyết được mịn màng, không có nhiều lỗ tàn ong hoặc teo quắt lại. Tô cháo huyết bình dân đó, tuy đã lâu rồi tôi vẫn chưa thể nào quên.
 
  • Like
Reactions: dochua
Hạng B1
29/3/11
57
1
8
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Cám ơn bác, tiếp tục ủng hộ bác
 
Hạng D
27/6/12
3.380
1.001
113
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Bác lại làm em nhớ món cháo lòng em vẫn ăn hồi còn thơ bé.
 
Hạng B1
10/8/10
51
0
8
37
sài gòn, bình thạnh
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

em thèm 1 mảnh đất, 1 khúc sông, 1 ngôi nhà nhỏ....thèm lắm...bác chủ tư vấn cho em phát? mà e chỉ có 500tr thôi :(
 
Hạng B1
24/6/11
76
1
0
41
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

thuvtn nói:
Em tiếp tục hành trình về Miệt vườn nha các Bác!

Cháo huyết quê nhà

chao+huyet.jpg
Quê em thường ăn cháo cho thêm bún vào. Ở Sài Gòn này em nói ra nhiều người nghe còn bất ngờ và thấy buồn cười lắm. Không biết quê bác thế nào nhỉ?
 
Hạng B2
12/3/11
346
51
28
52
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

gradient.png
F500 nói:
em thèm 1 mảnh đất, 1 khúc sông, 1 ngôi nhà nhỏ....thèm lắm...bác chủ tư vấn cho em phát? mà e chỉ có 500tr thôi :(