Hạng C
20/3/13
649
1.364
93
Chắc nhiều bác biết bãi giữ xe kế bên Dimond Plaza (Lê Duẩn). Em viết bài này nhằm cảnh báo các bác không nên đậu xe ở đây hoặc có đậu thì nên kiếm chỗ đậu sát tường, không phải để lại chìa khóa.

Khi gửi xe 4B ở đây phải để lại chìa khóa để nhà xe di chuyển nên em không thích. Một phần cũng vì thái độ của nhà xe nữa do có lần Nhà văn Hóa TN tổ chức sự kiện, em đem xe vô thì mấy anh nói "Hôm nay NVHTN có sự kiện chứ gì?". Chẳng biết là các anh có ý gì không nữa? Nhưng kệ, thỉnh thoảng kẹt lắm mới gửi cũng chẳng sao.

Cách đây 2 hôm, do Khách sạn Intercontinental không cho xe ngoài đậu trong hầm nữa, NVHTN thì có sự kiện dài dài, em phải đưa xe vào đây đậu và như mọi khi để lại chìa khóa. Không may lần này khi lấy xe, em thấy xe bị trầy xước phần phía trước bánh xe bên phụ. Do lúc sáng trước khi đi làm, em có đi vòng quanh kiểm tra xe và trên đường đi cũng không có va chạm gì nên em 99,9% chắc chắn là do nhà xe gây ra khi di chuyển xe em.
Em có quay lại chỗ chủ bãi giữ xe nói lại việc xe mình bị trầy xước. Chủ xe bảo đợi chút có người ra kiểm tra. Lát sau có "Anh zai" đội mũ phớt lúc sáng chỉ mình đậu xe, em đoán cũng là người di chuyển xe mình vì lúc ra vào chỉ thấy có chủ bãi giữ xe với ảnh.
Chủ bãi giữ xe dặn dò: " Va quẹt cũ thì thấy có bụi đất bẩn, còn mới thì không có!"
Lúc ra xe kiểm tra "Anh zai" đi cùng một bộ sậu những tài xế em đoán là chỗ thân quen gửi xe lâu dài hay còn gọi là khách quen ra xem xe em.
"Anh zai" lấy tay quẹt vào vết trầy trên xe mà em chỉ rồi trợn mắt đưa tay trước mặt em: "Anh nói sao? Vết này là anh quẹt ở đâu... xe gắn máy quẹt vào dầu mỡ đen thế này..." Bộ sậu cũng bù lu bù loa theo bla bla. Em nhìn tay hắn thì chẳng thấy dầu mỡ gì cả, cũng chẳng thấy có gì gọi là bụi phủ từ lâu.
Em phán: "đây là vết trầy xước mới, lúc sáng tôi đưa xe vào chưa có, bây giờ anh cứ cãi bay cãi biến thì tôi không nói nữa"
Xong tất cả về chỗ cửa ra vào có chủ bãi giữ xe án ngữ, em thì đưa xe ra để nói chuyện với chủ xe. Chủ bãi giữ xe cũng lúi húi xem vết trầy một hồi không nói gì còn "Anh zai" thì cứ bù lu bù loa "quẹt ở đâu rồi đem vào đây đổ thừa".
Em bảo: "Anh là chủ bãi giữ xe thấy thì nhận, em có bảo hiểm cũng không bắt đền nhà xe làm gì, nhưng thái độ chưa xem xét kĩ mà đã cãi bay cãi biến như nhân viên của anh là không được. Anh làm phải giữ khách chứ"
"Anh zai": "xx mẹ, quẹt xe ở đâu đem vào đây đổ thừa, người ta không có lỗi làm sao nhận" - lúc nóng lên.
Chủ bãi xe: "Anh thông cảm!"
Em lên xe đi và hẹn không bao giờ trở lại dù cũng có khả năng rất nhỏ em đã không đúng. Các bác có kinh nghiệm gửi xe ở đây có thể chia sẻ để mọi người nắm vấn đề đúng và rõ hơn.
Cảm ơn!
 
Hạng D
7/4/14
1.349
1.911
113
Gặp mấy anh nhân viên kia thì pó tay.
Bác qua bên Park Hyatt kìa, em thấy nhân viên bên đó dễ thương.
 
Hạng C
6/8/07
590
3.949
93
Tránh nó đi bác, tụi nó toàn là xã hội đỏ ko ah.... thất học nên bác có nói lý thế nào thì cũng như đàn gãy trâu thôi..... E bị 1 lần đậu xe trên lề đường Lý Tự Trọng có 15phut mà nó ở đâu chạy ra đòi 100k nè...
 
Hạng D
4/9/13
1.869
1.544
113
TP HCM
Bác kia trong hội K3 đem xe vào đây gửi để qua NVHTN xem xe Rondo, lúc ra lây xe thì thây xe bị hụt xăng, rôˋi còn bị set nhơ ghê của bác ây luôn làm bác ây phải set lại. Ở đây nên tránh xa thì tôt hơn
 
Hạng B2
18/8/13
325
301
63
Đi Q1 làm sao kiếm đc chỗ đậu xe ngon bây giờ. Chỗ này bác không muốn để lại chìa khóa thì đi thật sớm, và còn chỗ đậu sát tường, còn không, bác không có sự lựa chọn đâu.Còn một cách khác là bác đậu xe ở Quán cafe 30/4, sau dinh độc lập, đi vào từ đường Huyển Trân Công Chúa, sau đó bắt xe ôm đi thôi.
 
Hạng D
4/9/13
1.869
1.544
113
TP HCM
Ko thì bác qua Kumho mua ly cafe thì đậu được 4h free dươi hâˋm mát mẻ. Em củng hay đậu bên Kumho như vậy và lên Gival mua cái bánh và ly cafe hêt 40k hoặc cafe ko là 28k (giá củ) giơ thì chổ Gival đó nghỉ rôˋi và cafe nó cung lên giá 58k hay nhiêu em quên rôˋi
 
Hạng C
20/3/13
649
1.364
93
Bác kia trong hội K3 đem xe vào đây gửi để qua NVHTN xem xe Rondo, lúc ra lây xe thì thây xe bị hụt xăng, rôˋi còn bị set nhơ ghê của bác ây luôn làm bác ây phải set lại. Ở đây nên tránh xa thì tôt hơn
ở đây cũng hay có tình trạng nhân viên bãi giữ xe vào nghỉ trưa trong xe của khách, em cũng bị tương tự.
 
  • Like
Reactions: tuanpo