RE: Mini off ĐN-NT-VT.
Bác TVAT tốn xiền quá hé,mà sao hình như giá thay mấy bộ vòng bi và phớt chận cho 4 bánh họ tính mắc quá?hôm mới lấy xe về tui cũng thay mấy vòng bi này nhưng ở SG tính rẻ hơn nhiều bác à(có post trong bài :"báo cáo...").
@Bác PTS: nên thay luôn 2 bộ vỏ sau cho đều bác nhỉ?Còn về chuyện nghe nhạc theo tui bác nên tận dụng bộ âm thanh cũ hiện hữu và cấy thêm jack line in và dùng máy nghe nhạc MP3 hoặc bằng cái O2 của bác cho rẻ và thoát khỏi tình trang rung nhaỷ đĩa nếu cứ muốn thay bộ đầu 1,7 tr.Nếu bác có vào lại SG thì tui sẽ tặng bác bộ truyền sóng FM (cắm vào ổ mồi thuốc lá) tui còn dư không dùng (còn mới nguyên).
@Kittyharry:Bữa nào ghé GP hát nhé,buổi tối mới có bác à.
Hôm qua tui đã đem Vợ Hai đến gara Cẩm Mừng để khám và chữa bệnh sốt cao hao nước,thay curoa cam ,thay nhớt và thay linh tinh nữa.Tổng thiệt hại hết 1,84 triệu đồng.Và đây là hình ảnh minh hoạ cho việc trung tu này:
Tháo tung dàn ghế,xương sàn để thay linh kiện
Dây curoa cam cũ tháo ra,tuy còn khá liền lặn nhưng cứ thay cho chắc ăn
Thay lọc xăng Nhật,ống bơm xăng (trong hình là bộ cũ tháo ra)
Thay đoạn ống châm nước -xả e dưới ghế tài(hàng nghĩa địa nhưng còn ngon chưa mục-không có hàng mới).Tháo ra mới thấy đầu ống này và bộ co nắp họng dẫn nước vào cac-te máy bị mục lủng lỗ gây xì chảy và hao hụt nước làm mát-chi tiết post bên mục E-gara
Thay luôn lọc nhớt mới của Nhật
Lắp xong các thứ thì dư ra cái ống này,thợ chẳng biết nó cắm vào đâu,từ từ mò lại vậy
Sáng nay chui xuống gầm xe chỉnh ốc tăng côn lại cho ngon (lâu lâu phải chỉnh),nhân tiện chụp hình bộ lọc xăng và ống cao su bơm xăng xịn
Đồng hồ báo nhiệt giờ đứng yên ở mức này,tuy không được thật thấp như của bác Thiết nhưng thấy xe chạy ổn lắm.Máy êm ngọt hơn,bốc hơn và không còn nghe tiếng "róc máy" nữa.
Hoá đơn tính tiền của bà Cẩm Mừng
Lẽ ra chỉ tốn có 855K thôi (và bo cho mấy chú thợ 45K) và tiền mua nhớt riêng là 140K,nhưng tui bị lỗi khi điều khiển xe trên đường đến gara CM nên thiệt hại thêm 800K nữa.Sự cố đã xảy ra thế này ạ:
Đường xa,kẹt xe dài dài,có lẽ chân mỏi tinh thần kém sảng khoái minh mẫn nên khi đến giao lộ Lạc Long Quân-Lãnh Binh Thăng mải lo nhòm bảng tên đường mà không cẩn thận chân thắng.Thế là húc ngay vào bác Mer 15 chỗ đàng trước do bác này thắng quá gấp để tránh đụng phải thằng xe 2B cắt đầu xe bác ấy,đền cho ổng 300K đi vỗ và tút đít,còn Vợ Hai mình thì toi luôn con mắt phải,đèn signal phải bị vênh lên,dùn góc cản trước bên phải và móp nhẹ góc phải như trong hình dưới đây:
Buồn thiệt là buồn vì Vợ Hai không còn nguyên vẹn hình hài nữa,ân hận thì cũng đã muộn và giận mình bất cẩn khi đi vào đường đông!Tiền thì không tiếc mấy nhưng tiếc em xe cưng của mình bị méo mó tróc sơn trước mặt khiến mặt mình như đưa đám.Cu Tèo thương tình tìm cách "kéo" chỗ móp ra và dặm tạm bằng ít sơn trắng cho đỡ ghẻ lở mà còn đón Xuân.Cu Tèo sai lính đi liên hệ mấy nơi mới kiếm được bộ đèn Asia mới tinh lắp vào ngay giờ bật lên thấy bên sáng quắc bên sáng vừa coi hơi kỳ.
Chắc phải cắn răng lên kế hoạch gấp làm đồng mấy chỗ đang bị rộp và sơn lại toàn bộ chứ trông em nó ghê quá các bác ui!Sơn màu gì nhỉ?Tui đang lưỡng lự quá,Bà Cả muốn màu đỏ mận,còn mình lại muốn một màu khác cơ....[8|]
Bác TVAT tốn xiền quá hé,mà sao hình như giá thay mấy bộ vòng bi và phớt chận cho 4 bánh họ tính mắc quá?hôm mới lấy xe về tui cũng thay mấy vòng bi này nhưng ở SG tính rẻ hơn nhiều bác à(có post trong bài :"báo cáo...").
@Bác PTS: nên thay luôn 2 bộ vỏ sau cho đều bác nhỉ?Còn về chuyện nghe nhạc theo tui bác nên tận dụng bộ âm thanh cũ hiện hữu và cấy thêm jack line in và dùng máy nghe nhạc MP3 hoặc bằng cái O2 của bác cho rẻ và thoát khỏi tình trang rung nhaỷ đĩa nếu cứ muốn thay bộ đầu 1,7 tr.Nếu bác có vào lại SG thì tui sẽ tặng bác bộ truyền sóng FM (cắm vào ổ mồi thuốc lá) tui còn dư không dùng (còn mới nguyên).
@Kittyharry:Bữa nào ghé GP hát nhé,buổi tối mới có bác à.
Hôm qua tui đã đem Vợ Hai đến gara Cẩm Mừng để khám và chữa bệnh sốt cao hao nước,thay curoa cam ,thay nhớt và thay linh tinh nữa.Tổng thiệt hại hết 1,84 triệu đồng.Và đây là hình ảnh minh hoạ cho việc trung tu này:
Tháo tung dàn ghế,xương sàn để thay linh kiện

Dây curoa cam cũ tháo ra,tuy còn khá liền lặn nhưng cứ thay cho chắc ăn

Thay lọc xăng Nhật,ống bơm xăng (trong hình là bộ cũ tháo ra)

Thay đoạn ống châm nước -xả e dưới ghế tài(hàng nghĩa địa nhưng còn ngon chưa mục-không có hàng mới).Tháo ra mới thấy đầu ống này và bộ co nắp họng dẫn nước vào cac-te máy bị mục lủng lỗ gây xì chảy và hao hụt nước làm mát-chi tiết post bên mục E-gara


Thay luôn lọc nhớt mới của Nhật

Lắp xong các thứ thì dư ra cái ống này,thợ chẳng biết nó cắm vào đâu,từ từ mò lại vậy

Sáng nay chui xuống gầm xe chỉnh ốc tăng côn lại cho ngon (lâu lâu phải chỉnh),nhân tiện chụp hình bộ lọc xăng và ống cao su bơm xăng xịn


Đồng hồ báo nhiệt giờ đứng yên ở mức này,tuy không được thật thấp như của bác Thiết nhưng thấy xe chạy ổn lắm.Máy êm ngọt hơn,bốc hơn và không còn nghe tiếng "róc máy" nữa.

Hoá đơn tính tiền của bà Cẩm Mừng

Lẽ ra chỉ tốn có 855K thôi (và bo cho mấy chú thợ 45K) và tiền mua nhớt riêng là 140K,nhưng tui bị lỗi khi điều khiển xe trên đường đến gara CM nên thiệt hại thêm 800K nữa.Sự cố đã xảy ra thế này ạ:
Đường xa,kẹt xe dài dài,có lẽ chân mỏi tinh thần kém sảng khoái minh mẫn nên khi đến giao lộ Lạc Long Quân-Lãnh Binh Thăng mải lo nhòm bảng tên đường mà không cẩn thận chân thắng.Thế là húc ngay vào bác Mer 15 chỗ đàng trước do bác này thắng quá gấp để tránh đụng phải thằng xe 2B cắt đầu xe bác ấy,đền cho ổng 300K đi vỗ và tút đít,còn Vợ Hai mình thì toi luôn con mắt phải,đèn signal phải bị vênh lên,dùn góc cản trước bên phải và móp nhẹ góc phải như trong hình dưới đây:





Buồn thiệt là buồn vì Vợ Hai không còn nguyên vẹn hình hài nữa,ân hận thì cũng đã muộn và giận mình bất cẩn khi đi vào đường đông!Tiền thì không tiếc mấy nhưng tiếc em xe cưng của mình bị méo mó tróc sơn trước mặt khiến mặt mình như đưa đám.Cu Tèo thương tình tìm cách "kéo" chỗ móp ra và dặm tạm bằng ít sơn trắng cho đỡ ghẻ lở mà còn đón Xuân.Cu Tèo sai lính đi liên hệ mấy nơi mới kiếm được bộ đèn Asia mới tinh lắp vào ngay giờ bật lên thấy bên sáng quắc bên sáng vừa coi hơi kỳ.

Chắc phải cắn răng lên kế hoạch gấp làm đồng mấy chỗ đang bị rộp và sơn lại toàn bộ chứ trông em nó ghê quá các bác ui!Sơn màu gì nhỉ?Tui đang lưỡng lự quá,Bà Cả muốn màu đỏ mận,còn mình lại muốn một màu khác cơ....[8|]
Last edited by a moderator: