RE: Mini off ĐN-NT-VT.
Sau mấy ngày tung hoành Sài thành, em đã về lại với cầu quay Sông Hàn, kết thúc 1 chuyến chu du thật thú vị và bổ ích. Sài thành thật đẹp, và tình cảm anh em OS thì càng tuyệt vời. Trưa hôm nay, 500 xẹc 10 đã theo oto về tới ĐN các bác ạ.
Đi đâu thì đi, vẫn phải ghé qua gara xem vợ con thế nào đã : vợ 2 em nó lanh tanh bành thế này đây :
Phút giây chờ đợi tới giờ cất cánh gần SB :
Sau 60 phút trên Giời, gặp mặt Densau1nguoi tại " A Sồi" trên đường Nguyễn xx(em quên tên gồi)
Đáng yêu quá cơ :
Ngày hôm sau, gặp mặt thành viên hcivic tại Góc phố cafe :
Bác này thấy kể trước làm nghề" phó nháy", nhưng em lại thấy giống DOCTOR hơn.
Doctor hcivic, Góc phố cafe và Asia :
Giây phút tại Phalê quán :
Bác hcivic có giọng hát cũng tuyệt lắm nha các bác :
Sau một ngày ọp, vì chàng HAC đã sở lượn, nên em về với " đời cô lựu "


Lại ọp tại A Sồi để gặp A Linh và A Phương ( bạn Linh):
Chia tay, chụp ảnh lưu niệm :
Cảm nhận sau chuyến đi : Đã đời, nhiều kỷ niệm khó quên. Các thành viên rất nhiệt tình giúp đỡ :
- Bác hcivic : rất nhiệt tình, dùng Asia chở cả hội đi, xe rất êm (mỗi tội em chưa được lái thử. Lần sau phải rút kinh nghiệm mới được). Hôm sau bác gọi cho em xem có cần đi đâu không để bác đưa, nhưng em lại đang bận ở tít Q10.
- Bác HAC : Lê la cả ngày để đi tìm "500 xẹc 10", chỗ nào cũng lăn xả vào xin card và khảo giá

- bác DENSAU1NGUOI : Gồi, bác nì thì em gặp nhiều nhất đấy. Xe ôm free, mua lốp chở về cũng 1 tay bác nì đây. Ghiêng bác nì, em ộp tới mấy lần lận, vì em ở gần nhà bác ấy mừ. Không biết bác ý ở lại đã mua được xe chưa ? Nói nhỏ các bác : bác nì mê xe lắm đó nha

Hẹn gặp lại Sài thành vào 1 ngày gần đây, hy vọng lúc đó sẽ có cả bác Kittyharry nữa bác nhá !
Xin cảm ơn tất cả mọi người. Và cũng xin chân thành cảm ơn Công ty TNHH xổ số kiến thiết Thừa Thiên- Huế đã tài trợ cho em chuyến đi này