RE: Mini off ĐN-NT-VT.
Bác PTS quả là đại hên đó nha.Đi off Sài gòn vui vẻ lại càng vui hơn khi được cty SXKT...tài trợ nữa chứ.Chúc mừng bác nhé!Hy vọng là Vợ Hai của bác sẽ trở nên ngon lành sau cuộc đại tu này đấy.Nghe nói bác sẽ khoác cho em nó một chiếc áo mới phải không?Thế thì lại càng tuyệt,phen này ra HN Vợ Cả của bác sẽ phải lác mắt vì ngạc nhiên cho mà xem.Ờ còn chuyện này nữa chứ,bác PTS từng nhắn tin là muốn thử Asia của tui vậy mà dường như bác đã không có cơ hội vì bị bác HAC và bác Quỳnh giành mất phần rồi nhỉ?Hôm gọi điện cho bác tui định kiếm cho bác một cái cục sạc dã chiến dùng pin AAA,có hàng nhưng lại không có đầu cắm chuyển cho O2 bự,thế là "chều luôn" bác à.[8|] Còn cái vụ "Hải hói" thì xin thưa là tui đâu có tự nhận là hói đâu bác,à tui nhớ rồi các bác ạ.Hôm đó bác PTS có nhắn tin 8 với tui trong những lúc buồn nhớ NIVA và khát khao có 1 em 4B,bác ấy có giới thiệu tên và hỏi tên tui.Nhắn tin không có dấu nên tui có ghi là "ten minh la Hai(dau hoi)"-(dấu hỏi) thế là bác ấy đã dịch ra là "Hải đầu hói",phải không bác Phạm?He he tin nhắn không dấu quả là cười ra nước mắt luôn![8|]
@Densau1nguoi: Sáng nay tui ghé chỗ gara ĐBP dòm ngó em N360 màu xanh cổ vịt và hỏi han thì bố già chủ gara nói ngay là "không bán,xe của người ta gửi đó".Tui nghĩ có lẽ họ gửi sửa ,chỉ thổ lộ là hỏi dùm cho người bạn gái.Ổng phán"con gái đi chiếc này chỉ tổ già thêm thôi,sao không lụm em KiA này mà đi cho sướng?" Thấy trong gara ổng còn 2 em KIA Pride lận.Vậy là không hy vọng kiếm được N360 đi Tết rồi hén?Chia buồn!

Mới tìm được kiểu "chân dung Hai tui" do bác PTS chộp hôm ngồi ngoài quán.Tui bị cận-loạn vài độ các bác ạ,đeo cái kính cận kiêm chức năng kính mát đổi màu khi ra nắng nên nhìn hơi đen tối và "cụ" quá phải không?Còn bác PTS mới buồn cười chứ:Chộp hình tui xong bác ấy xem lại tác phẩm vừa chụp trong máy điện thoại,ổng kêu "sao tối nhỉ?" Té ra ổng còn đang đeo cái kính mát đen xì hèn chi chẳng thấy gì là phải.
Bác PTS đeo kính mát "xã hội đen" nên chắc khi nhìn vào điện thoại thấy hình tui nó đen thế này đấy

: