HAC
Hạng C
31/3/07
706
16
0
54
RE: Mini off ĐN-NT-VT.

2001491131257919175_rs.jpg


Cho em xin phép được giới thiệu nha các bác:
từ phải qua trái: MrThiet, mematit, phamtiensinh,thanhannt, Hac (Lão hạc) và Mr.thudan.
Đây là kỹ niệm đẹp nhất của em xin các bác thứ lỗi vì em cầm đèn chạy trước ôtô!!!
 
Hạng D
7/3/07
2.119
201
63
Nha Trang
www.duandautu.com
RE: Mini off ĐN-NT-VT.

Ùi - tiếc quá, không ở nhà tham gia với các pác mà lại đâm đầu chạy lên đà lạt cho lạnh teo.....bugi.
:D:D:D Công nhận các pác ọplai quá hoành tá tràng.
 
Hạng C
3/2/07
781
11
18
54
RE: Mini off ĐN-NT-VT.

Ôi Trời ! Không thể tả được cái cảm giác của em khi chạy em Dai ra Miền Trung. Đoạn đẹp nhất là từ Sông Cầu ra đến Quy Nhơn. Đoạn này em dừng lại không dưới chục lần. Cảnh vật quá đẹp, không nỡ dứt ra các bác ạ. Tiếc là "ông O2" dở chứng, lúc đó sắp hết pin, cứ bật đi tắt lại liên tục. Có lẽ nhát này em phải nhớ đến cuối đời. Quá tuyệt.
Nói về em Dai, chạy phê lòi tù và luôn:D. Em đi xe Hòang Long xúat phát từ 4h chiều tại ĐN, mà 3h30sáng mới tới NT, chỉ nghỉ nửa tiếng ăn tối. Em Dai này 354cc, chạy từ 8h sáng, về đến ĐN là 11h đêm, trong đó 2 lần nghỉ ăn cơm, 2 lần cafe, mười mấy lần dừng chụp hình và làm một số việc khác, 30' dừng nghe ĐT và thay dầu, 60' la cà Quy Nhơn tìm mua vỏ xe và đảo lốp. Đấy là chưa kể thỉnh thỏang lại dừng hỏi xem có vỏ 500-10 để thay không ( đoạn từ NT ra đến Quy Nhơn). Như vậy, tổng số quãng thời gian xe chạy chỉ khỏang 12 tiếng. Các bác bảo, thế thì là thía lào ? Ổn quá phải không các bác ?
Hy vọng sau khi bác Hải Hói:D được bà cả đầu tư nâng cấp em Asia T, xóm nhà lá ọp phát nữa, em lại chạy em Dai vào. Quyết rồi nhé các bác.
Hẹn gặp lại NT mến thương !
 
Hạng F
13/1/06
12.149
2.310
113
60
Bình Thạnh -Tp HCM
RE: Mini off ĐN-NT-VT.

Giờ này mới phát hiện ra cái "thớt" này các bác ạ,thật là thiếu xót quá đi mất!Một lần nữa chúc mừng bác Phamtiensinh nhé,bác thật là hạnh phúc.Các bác offline vui quá,nhìn hình mà thèm ghê!Lẽ ra dịp này là phải có ít nhất là tui góp mặt nữa đấy nhưng ...buồn quá!Thôi xin hẹn các bác vào một ngày gần đây nhé!Hôm nay Bà Cả thấy tui cứ nhắc hòai cái vụ có mấy AE OS đi miền Trung thăm bác Thiết,có lẽ thấy tội tội cái thằng tui sao đó nên xìa ra cho một ít xiền để lo tu bổ em Asia cho ngon lành hơn.Nhất định là sẽ sớm được tung hòanh viễn du...các bác ơi!:D
 
South Africa
4/11/06
776
10.744
93
RE: Mini off ĐN-NT-VT.

Chán quá, 30/12 cháu đang ở Nha Trang nhưng không online nên không biết vụ này; bỏ qua mất 1 cơ hội offline với chú Thiết rồi!
@bomdien: bạn đoán chính xác!
 
Hạng F
13/1/06
12.149
2.310
113
60
Bình Thạnh -Tp HCM
RE: Mini off ĐN-NT-VT.

Đây là một trong những cuộc gặp gỡ trùng phùng bác nhỉ?Vậy mà không biết để tham gia cũng tiếc chứ cả cái bác Tranvietanhtuan ở NT cũng không biết trước nên vù đi ĐL chơi lạnh teo...:D.Công nhận cuộc viễn du cưới gả giữa bác HAC và bác Phamtiensinh thât là độc đáo và ấn tượng khó phai đấy nha.Bác HAC đã chấm được cô Vợ Hai nào khác chưa?Bác nhớ report như bác Pham nhé.
 
Tập Lái
16/12/07
35
0
0
54
VIET NAM
DIEN DAN XE HOI
RE: Mini off ĐN-NT-VT.

chúc mừng bác sinh nhé, nhờ có mấy bức ảnh mà em biết mặt bác Hac và bác sinh ấy. chúc mừng cả 2 bác nhé, thấy bác sinh vui thế em củng vui lây ... :D
Trích đoạn: phamtiensinh

Ôi Trời ! Không thể tả được cái cảm giác của em khi chạy em Dai ra Miền Trung. Đoạn đẹp nhất là từ Sông Cầu ra đến Quy Nhơn. Đoạn này em dừng lại không dưới chục lần. Cảnh vật quá đẹp, không nỡ dứt ra các bác ạ. Tiếc là "ông O2" dở chứng, lúc đó sắp hết pin, cứ bật đi tắt lại liên tục. Có lẽ nhát này em phải nhớ đến cuối đời. Quá tuyệt.
Nói về em Dai, chạy phê lòi tù và luôn:D. Em đi xe Hòang Long xúat phát từ 4h chiều tại ĐN, mà 3h30sáng mới tới NT, chỉ nghỉ nửa tiếng ăn tối. Em Dai này 354cc, chạy từ 8h sáng, về đến ĐN là 11h đêm, trong đó 2 lần nghỉ ăn cơm, 2 lần cafe, mười mấy lần dừng chụp hình và làm một số việc khác, 30' dừng nghe ĐT và thay dầu, 60' la cà Quy Nhơn tìm mua vỏ xe và đảo lốp. Đấy là chưa kể thỉnh thỏang lại dừng hỏi xem có vỏ 500-10 để thay không ( đoạn từ NT ra đến Quy Nhơn). Như vậy, tổng số quãng thời gian xe chạy chỉ khỏang 12 tiếng. Các bác bảo, thế thì là thía lào ? Ổn quá phải không các bác ?
Hy vọng sau khi bác Hải Hói:D được bà cả đầu tư nâng cấp em Asia T, xóm nhà lá ọp phát nữa, em lại chạy em Dai vào. Quyết rồi nhé các bác.
Hẹn gặp lại NT mến thương !
 
Hạng D
2/5/07
1.690
26
0
RE: Mini off ĐN-NT-VT.

Tuyệt vời! 1 cuộc gả vợ với chủ hôn là bác Thiết thật là đơn giản mà ấn tượng. Chúc mừng bác phamtiensinh!
033102beer_1_prv.gif

@bác thanhannt: bác len lẻn đi mà o báo nghen!:D
 
Hạng F
2/4/07
6.178
406
83
RE: Mini off ĐN-NT-VT.

Đâu có!...Các anh các chị hẹn hò từ hồi nào rồi rủ nhau đi thăm Mr.Thiet. Mình thì có chủ trương: các bác chưa giàu,chưa giỏi về xe,mua xe rẻ,thì cứ phải là cái xe đang chạy ngon,còn lưu hành mà ...gắp. Chạy thử xe càng xa càng tốt. Daihatsu Mira từ VT ra NT #500km.Lại được chạy thử offline tăng nữa. Yên tâm để đi Đà nẵng# 500km. Vậy là có chuyến thử xe hơn 1000km, lại được gặp gỡ ae bạn bè,chuyện trò,nhậu nhẹt...vui quá xá cỡ.:).!
 
Hạng B2
11/10/07
353
2
18
www.otosaigon.com
RE: Mini off ĐN-NT-VT.

Trích đoạn: HAC

Kính chúc các bác một năm mới đầy an lành. Sau khi chia tay MRThiet, MRthudan, mematit, phamtiensinh, và thânhnnt mình một mình về VT mà lòng buồn và rất lo cho Phạm tiến Sinh không hiểu "Thân trai dặm trường" có sao hông, về tói nhà đợi mãi tới 11h và nhận được tn, quá vui không thể nào quên!
Xin cảm ơn bác Mrthiet nhiều.

Hai hôm nay em bận quá không lên mạng được, bây giờ mới thư giãn được 1 tí , quả thật đây là ngày hạnh phúc nhất của em - Đúng là duyên kỳ ngộ bác ạ. Em là người báo cáo cuối cùng của buổi off . Vui lắm bác ạ. Năm mới em chúc tất cả các bác và gia đình mạnh khoẻ , và niềm đam mê về 4 bánh càng đắm say :D