RE: Mini off ĐN-NT-VT.
@bác Thiết : bác tư vấn tổng thể hộ em xem cái vụ "lách chách" kia phải giải quyết triệt để thế nào ? Quấn băng keo thì đơn giản quá, em muốn hỏi xem có cách gì khác hay hơn không ?
@bác Hcivic: Kính xe em, nó vẫn để nguyên như thế rồi khoan, em làm nhiệm vụ cầm bình xịt nước hộ nó, thế mà nó cũng chẳng trừ đồng nào

. Ra Tết em đánh xe vào SG làm cho tử tế, còn bác đánh xe ra ĐN để khoan kính không cần tháo ra, bác nhẩy ???
Còn cái vụ chế chụp mâm, mai em sẽ chuột bạch phát bằng cách ra đặt thợ làm bằng tôn đen, xong đi xi mạ hoặc sơn. Em sẽ vẽ 1 "hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công" chi tiết, nhưng không biết các bác thợ vườn co làm nổi không nữa ?
@ Hac đại ca : có lẽ phải nhờ huynh giúp cho phát nữa, đi thế này không yên tâm và khó chịu lém. À, mà vưỡn quên chưa gửi xiền cái "ngù" cho huynh. Gì chứ, nhờ vả xong mà phải gửi xiền là em hay quên lém đó

@bác Dawn : Về HN, nếu kịp, em sẽ mang tới gara quen, sơn màu kem như em 43K-6666 cho nó đồng bộ bác ạ. Và chỉ sơn 1 màu thôi, đơn giản nhưng lịch thiệp

@ bác Kittyharry : Em mới chụp đầu năm bác à, ĐN bây chừ đổi thay nhiều lắm. Khi mô có điều kiện, em gặp bác phát ??? Nghe bác Hải "không hói" quảng cáo bác hát hay lắm mừ

@bác Dongnt : Bác xem cho em 2 em Niva mà cuối cùng em lại cưới em Dai, phụ công bác đã tìm "hàng" cho em quá. Thôi thì khi nào(lại khi nào

) có điều kiện, em kính bác 1 ly chuộc lỗi bác nhé ? Em xác định đã cưới rồi, thì phải yêu vợ thôi bác ơi...
@ tất cả các bác : Chiều nay đang ngồi vắt chân nghe nhạc chờ dán kính, có bác thanh niên cao to đẹp giai cũng tầm tầm 35 cái mùa lá rụng, phanh kít phát trước đầu xe, e thẹn liếc trộm em 1 phát, rồi lấy hết can đảm cất giọng ngập ngừng "...anh làm ơn cho hỏi mấy cái xe nhỏ nhỏ cũ cũ này hay bán ở đâu ạ ? Em muốn mua 1 cái...". Xời ơi, khỏi phải nói, em tuôn như súng liên thanh, tay bắt mặt mừng, lại còn mời anh hút thuốc cho âm giọng, đặng còn nghe em trình bày

. Anh này giống bác Mematiz ghê, nhỏ nhẹ, lịch thiệp và rất đam mê xe cũ => những người ít xiền dùng xe cũ đều lịch thiệp và nhỏ nhẹ cả, cụ Thiết nhà ta là 1 ví dụ điển hình



. Tiếc là trong lúc phấn khởi quá, em quên ko giới thiệu cho anh chàng đáng mến địa chỉ xóm nhà lá và xin số ĐT. Anh này mà off với xóm, có khi còn khóc to hơn bác mematiz[8D]
Chu choa, nhắc đến nghe nhạc mới nhớ, gara nó sửa cho em cái đầu đĩa mất 250K, thế mà chỉ dừng xe mới nghe được, mà lại rất kén đĩa. Có mấy cái "Tình khúc Phú Quang" em thường bỏ vô ở CD ở Computer nghe rất tốt , vậy mà bỏ sang ổ CD ở xe lại không đọc được

Hỏi bọn âm thanh xe hơi, 1 cái đầu mới là 1700K. Không đầu tư thì buồn lắm, em khoái nghe nhạc. Mà đầu tư thì...Các bác tư vấn cho em đi...
....................................
@ bác Mematiz

hấn khởi quá, vô tâm quá, quên không hỏi bác mematiz, vợ 2 bác tới đâu rùi ??? Bác nhanh nhanh báo cáo cho các bác xóm nhà lá tư vấn chứ?