Hạng F
13/1/06
12.154
2.328
113
60
Bình Thạnh -Tp HCM
RE: Mini off ĐN-NT-VT.

Cảm ơn tất cả các bác đã chia sẻ sau tai nạn vừa rồi,các bác làm tui hết buồn ngay lập tức rồi đây nè:D.Chỉ có Bà Cả là chưa biết nên cứ giấu luôn sợ bả lo quá không cho chạy xe nữa thì khốn!:DTui đang dụ bả duyệt chi ngân sách bổ sung để sơn lại em xe cưng.Hổm rày chở bà Cả cùng mọi người đi được bao nhiêu là việc,có việc ra tiền cũng có việc ra tình nên bà Cả thích lắm,lâu lâu lại :"kể ra có chiếc Asia này đi lại cũng đỡ vất vả và được việc ra phết...!" Tui mới nói rằng về máy móc vận hành thì em xe này đã khá ổn,chỉ còn ngoại hình thì nó dễ khiến người ta xem thường,ta nên sửa soạn lại bộ áo cánh cho nó tươm tất bóng bẩy thì cũng ngon lành như ai chứ bộ và không bị người ta chê cười là "xe chở hàng".Con người mình cũng vậy,nếu có điều kiện thì nên tự tôn trọng mình bằng cách chú ý cách ăn mặc một chút,chứ mình nếu ăn mặc tuềnh toàng(xuề xoà) quá,nhăn nheo không ủi là cẩn thận sẽ bị người đối diện xem thường ngay cho mà xem...Và bây giờ bà Cả có vẻ xuôi chiều rùi,chắc chỉ còn đang cân đối tài chánh lại xem sao thôi?Tui nghĩ sơn màu đỏ mận là đẹp và phổ thông nhất trong dòng xe Asia gia đình (khách zin) nhưng bản thân không thích lắm vì đàn ông mà,thích một gam màu lạnh và cứng cỏi hoặc phong cách độc đáo hơn.Còn nếu chọn màu xanh tím than đậm thì nhìn xe cứng cáp hẳn lên nhưng có vẻ nhỏ bé đi do là màu tối (?).Nếu chọn màu ghi vàng hay cát cháy hay đồng nhũ thì bà Cả ghét tệ những màu này.Chọn màu bạc xe để ngoài trời nhiều có vẻ tiệt màu bụi trần gian nhưng sẽ mau cũ.Còn màu xanh nhớt như của xe Zace thì các bác thấy sao nhỉ?Trên xanh nhớt,dưới ghi bạc - ghi vàng là trông cứ như là em Zace hay Cityvan ấy nhỉ?:) À,hay là vẫn chọn màu trắng cho khỏi phiền hà mất thời gian về mặt thủ tục pháp lý (cận Tết quá rồi) nhưng là màu trắng Camay như mấy em 2B Atila Elizabet đời mới liệu có phải điều chỉnh giấy tờ không đây?Uí cha sao mà lăn tăn nhiều thế lại nhức đầu rồi đây các bác ơi!

@PTS: Cấy jack cái line in cho bộ đầu trên xe hơi thì dễ làm thôi mà,hay bác vào lại topic :"kiến thức vụn vặt cho xe cũ" của bác Thiết mà xem bác ấy hướng dẫn cách chế line in cho đầu radio trên xe Asia.Còn thiết bị thu sóng FM giống như cái hình dưới đây bác ạ.Tui còn dư,không xài,sẽ gửi biếu bác nếu bác không chê.Dùng cái này để chuyển tiếp âm thanh từ đầu MP3 hay bất cứ thiết bị nghe nhạc nào có jack cắm Audio out 3,5ly.
2006011616370674376_rs.jpg


Hay bác dùng món dưới đây thì gọn gàng và chép luôn được nhạc vào đó mà nghe trực tiếp luôn cũng tiện,giá khoảng 600K VNĐ-món này hình như có bác Tranvietanhtuan đang dùng đấy,chắc bác ấy sẽ chia sẻ kinh nghiệm với bác nếu bác có yêu cầu?
2006005486339867094_rs.jpg


Vậy là bác sẽ Bắc tiến thật đấy hử?Quả là một anh chàng lãng tử!Chúc bác lên đường bình an và sung sướng nhé!:D

@Kittyharry: chạy Sedan nó sang nhưng lại khổ vậy đó bác nhỉ,cái mũi xe là cứ phải luôn canh chừng rất mệt!Nhất là mỗi khi đi vào bùng binh giao lộ hay cua quẹo ở những chỗ chật gắt.

@Dawn: kinh nghiệm mới nhứt của tui là:đừng bao giờ bám sát đuôi người ta như thế nữa;)

@Bác Thiết :Thực ra sau cú va chạm này,cu Tèo dùng cây sắt nạy chỗ lõm cho nó phồng ra thì mấy mảnh mattít bong ra theo mới phát hiện xe này đã móp chỗ này một lần rồi,có 3 dấu mũi khoan mà cu Tèo cho rằng hồi trước họ khoan vào để lôi lớp tôn móp ra cho bằng phảng và trét bột sơn lại như zin.Giờ bộ đèn mới mua lắp vào vẫn chưa được cân đối và bằng phẳng bề mặt như cũ,nhìn cứ vênh vênh dại dại.Cu Tèo là thợ chính ở Cẩm Mừng,anh ta làm ,chẩn bịnh và điều hành thợ làm một lát rồi phải đi xửa lý một chiếc xe Tải bị pan ngoài xa lộ nên giao lại cho thợ phụ làm.Cái lọc xăng vì thế mà bị lắp sai quy cách do thợ này ẩu.Cái bơm nước rửa kính thì thợ quên không xử lý rồi nên đành tự xử xem có được không bác nhỉ?
Xe em được cu Tèo nhận xét là "còn cứng lắm,máy quá êm luôn" bác ạ.
Tặng Bác Thiết kính mến và các bác Nha Trang bài hát mà tui rất thích và cứ tập hát hoài mà chưa nhuần nhuyễn được:
http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=554
Bác PTS chắc còn thích bài hát này hơn cả tui nữa chứ nhỉ?:)
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
3/2/07
781
11
18
54
RE: Mini off ĐN-NT-VT.

@bác Hcivic : Tạm thời thì em cứ đăng ký xin bác cái đã, nhưng chắc phải ra Tết em mới có thời gian chế line in để dùng được món hàng bác tặng.
Em mạo muội có đôi dòng thế này kính bác, bác xem chơi thôi, nếu thấy tin thì làm theo nhé (Em nghĩ bác cũng rất tin vào Phong thuỷ, em nhìn cách trang trí quán cafe màu tím của bác là em đoán ra:D): Bác mệnh Hoả (Phú đăng hoả).Theo tính tương sinh của ngũ hành thì Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ. Tương khắc :Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim. Kim gồm màu sáng và những màu sắc ánh kim. Thủy gồm màu xanh biển sẫm, màu đen, Hỏa có màu đỏ và màu tím, Thổ gồm màu nâu, vàng, cam. Vì vậy bác nên sử dụng tông màu đỏ, hồng, tím, ngoài ra kết hợp với các màu xanh lá cây(Thanh mộc sinh Hỏa). Không nên dùng những tông màu đen, màu xanh biển sẫm (nước đen khắc Hỏa).
Kết luận : Nghe vợ thường có lợi:D
Bác tham khảo bài này nhé : http://tvvn.org/f129/na-n-cha-n-ma-u-xe-1172/
.....................
À, khuya quá rồi, hàng xóm ngủ hết, em mở nhạc nghe không tiện, để mai vậy. Nhưng em đoán trường phái âm nhạc của bác và của em giống nhau. Có lẽ quanh quẩn mấy bài " Em ơi Nha trang mùa xuân lại về" đúng không bác ? Hôm nào off tại Nha Trang , em và bác phải song ca mới được. Bác Thiết thì em ko biết, chứ Mr.thudan thì lãng tử lắm đó nha bác. Ra NT thì bác chỉ có "phê trên cành lê, ngất trên cành quất "thôi:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
3/2/07
781
11
18
54
RE: Mini off ĐN-NT-VT.

Vẫn muốn nấn ná trên xóm nhà lá, nhưng em buồn ngủ lắm rồi. Phải giữ sức cho kỳ ĐK ngày mai và chặng đường dài sắp tới thôi...
Chúc các bác ngủ ngon !
 
Hạng F
13/1/06
12.154
2.328
113
60
Bình Thạnh -Tp HCM
RE: Mini off ĐN-NT-VT.

Cảm ơn góp ý của bác.Còn cái FM thì chỉ là dò ra sóng FM rồi nó chuyển nhạc trong cái MP3 hay cái O2 của bác vào bộ âm thanh hiện hữu trong xe .Chế line in lại là chuyện khác rồi,nếu đã có line in thì không cần bộ FM này nữa đâu.Chế được Line in thì nghe hay hơn bác ạ.Thôi anh em ta đi ngủ nhé,mai còn làm việc.Dạo này tui thức khuya post bài cũng hơi mệt nhưng mệt nhất là sợ Bà Cả nghi ...mình có bồ nhí trên mạng bác à.:DBye bye,good night!
 
Hạng F
2/4/07
6.178
406
83
RE: Mini off ĐN-NT-VT.

Ái chà chà...Mình good night khi kim đồng hồ đã qua khỏi số 12. Thế mà các bác còn good night khi gà đã gáy...
@ PTS: Dây bọc kim có 1 lớp sợi bọc chống nhiễu (hồi xưa hay gọi là dây "Flinder") chỗ bán đồ điện tử phải biết. Điểm chấm: Mở nắp nhìn thấy mạch in, chấm lung tung chỗ nào có dấu hàn (Làm quen thì xác định khu vực rất dễ). Đó là nếu bác muốn làm cho khoái. Còn nếu sử dụng bộ chuyển tiếp FM như của bác Hcivic thì khỏi mần gì cả, chỉ cần dò đài là xong..!
 
Hạng D
2/5/07
1.690
26
0
RE: Mini off ĐN-NT-VT.

Trích đoạn: hcivic

Cảm ơn tất cả các bác đã chia sẻ sau tai nạn vừa rồi,các bác làm tui hết buồn ngay lập tức rồi đây nè:D.Chỉ có Bà Cả là chưa biết nên cứ giấu luôn sợ bả lo quá không cho chạy xe nữa thì khốn!:DTui đang dụ bả duyệt chi ngân sách bổ sung để sơn lại em xe cưng.Hổm rày chở bà Cả cùng mọi người đi được bao nhiêu là việc,có việc ra tiền cũng có việc ra tình nên bà Cả thích lắm,lâu lâu lại :"kể ra có chiếc Asia này đi lại cũng đỡ vất vả và được việc ra phết...!" Tui mới nói rằng về máy móc vận hành thì em xe này đã khá ổn,chỉ còn ngoại hình thì nó dễ khiến người ta xem thường,ta nên sửa soạn lại bộ áo cánh cho nó tươm tất bóng bẩy thì cũng ngon lành như ai chứ bộ và không bị người ta chê cười là "xe chở hàng".Con người mình cũng vậy,nếu có điều kiện thì nên tự tôn trọng mình bằng cách chú ý cách ăn mặc một chút,chứ mình nếu ăn mặc tuềnh toàng(xuề xoà) quá,nhăn nheo không ủi là cẩn thận sẽ bị người đối diện xem thường ngay cho mà xem...Và bây giờ bà Cả có vẻ xuôi chiều rùi,chắc chỉ còn đang cân đối tài chánh lại xem sao thôi?Tui nghĩ sơn màu đỏ mận là đẹp và phổ thông nhất trong dòng xe Asia gia đình (khách zin) nhưng bản thân không thích lắm vì đàn ông mà,thích một gam màu lạnh và cứng cỏi hoặc phong cách độc đáo hơn.Còn nếu chọn màu xanh tím than đậm thì nhìn xe cứng cáp hẳn lên nhưng có vẻ nhỏ bé đi do là màu tối (?).Nếu chọn màu ghi vàng hay cát cháy hay đồng nhũ thì bà Cả ghét tệ những màu này.Chọn màu bạc xe để ngoài trời nhiều có vẻ tiệt màu bụi trần gian nhưng sẽ mau cũ.Còn màu xanh nhớt như của xe Zace thì các bác thấy sao nhỉ?Trên xanh nhớt,dưới ghi bạc - ghi vàng là trông cứ như là em Zace hay Cityvan ấy nhỉ?:) À,hay là vẫn chọn màu trắng cho khỏi phiền hà mất thời gian về mặt thủ tục pháp lý (cận Tết quá rồi) nhưng là màu trắng Camay như mấy em 2B Atila Elizabet đời mới liệu có phải điều chỉnh giấy tờ không đây?Uí cha sao mà lăn tăn nhiều thế lại nhức đầu rồi đây các bác ơi!

Tặng Bác Thiết kính mến và các bác Nha Trang bài hát mà tui rất thích và cứ tập hát hoài mà chưa nhuần nhuyễn được:
http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=554
Bác PTS chắc còn thích bài hát này hơn cả tui nữa chứ nhỉ?:)
Úi cha cha lăn tăn khổ quá bác nhỉ. Bác nên bình tỉnh lại và thực hiện dòng tư tưởng của mình theo các bước sau:
- Những điều vợ cả đã thích thì khó thay đổi được:D Bằng chứng đây:D:
http://www.otosaigon.com/Forum/tm.aspx?m=600337
- Tất cả các màu bác nêu, chưa chắc đẹp bằng màu đỏ mận (phía dưới sơn xám đậm)
- Nếu bác Duy Tâm, nên nghiên cứu kĩ link của bác PTS, và cùng bác gái trao đổi, có thể cũng duy tâm (phụ nữ duy tâm mạnh hơn nam giới), có thể thay đổi ý thích ban đầu của bác gái.
- Xe của bác đang là màu trắng, "có việc ra tiền, có việc ra tình" (???):D, thì nên chăng, bác giữ lại màu xe cũ.
Thật đáng khâm phục các bác. Ban ngày công việc, ban đêm online đến tận khuya vì vơ 2. May mà có âm nhạc, 1 phần tất yếu của cuộc sống, giúp các bác cân bằng lại tinh thần. Bài hát bác đưa link, tui cũng rất thích. Và đặc biệt, tui thấy mấy bài hát viết riêng về tỉnh thành nào đó, là rất khó hát. Ví dụ: "Quảng Nam yêu thương" " Đà Nẵng quê tôi", "Khúc tâm tình của người Hà Tỉnh", "Kiên Giang ơi, mình đẹp làm sao", "Quảng Bình quê ta ơi".....
Hồi đó có dịp ngủ lại nhà bà con tại thị xã Ba Ngòi - Cam Ranh. Sáng 5g mở mắt dậy nghe tiếng hát từ cái loa phát thanh hát bài "bến cảng quê hương tôi", nghe hay vô cùng, có lẽ vì mình đang ở trên đất cảng chăng! Tặng bác Thiết và các bác: http://nhacso.net/Music/Song/Cach%2DMang/2007/08/05F6379C/
@bác PTS: Từ ngày có em về, nhà mình tràn ánh trăng thề...(hay là đồ nghề?):D
Tell Mira I love her
Tell Mira I need her
Tell Mira not to cry
My love for her will never die...
Xe bác đem ra garage cho tháo bung yên xe, nệm và tấm nỉ sàn ra (nếu còn thời gian), rồi hút nước ra, kiểm tra chỗ nào lũng lổ, hay sét rỉ là kiếm silicon trát lại. Chứ bác để "ngâm" lâu vậy, nó âm ỉ làm sét hết sàn. Đặc biệt, xe này của bác HAC ở Vũng Tàu, ảnh hưởng của không khí mang nặng chất muối, và nay về lại Đà nẵng, cũng TP biển, bác lại hay chạy đường biển!
P/s: bác PM cho tui hẹn gặp nhau SG mà sao nay vi vu ra Bắc rùi:):Dhehe
 
Hạng D
2/5/07
1.690
26
0
RE: Mini off ĐN-NT-VT.

@bác Dawn: Lỡ rồi post lên luôn, kẻo bác Thiết bảo là dấu diếm, hehe:D Số là tui chở 2 mẹ con vô hẻm nhà tui (hẻm rộng chỉ vừa xe 4b và 1 chiếc 3gác), thì xuất hiện chiếc xe 3 gác chở rác đi ra. Tiến thoái lưỡng nan, tui nhá đèn, thế là 3 gác nép sát vào 1 bên. Từ xa tui nhìn khỏang cách đủ lọt lòng chiếc xe. Tự tin tiến lại và từ từ cho qua. Đầu lọt, bỗng nghe cái cụp, liếc qua kiếng chiếu hậu bên phụ, thấy nó từ từ cụp lại (nó cấn vào thành xe rác). Lỡ rồi, tui cho qua luôn, nghĩ trong đầu là tiêu cái kính chiếu hậu rồi. Vợ cả o hề biết, còn khen:"Anh lái xe giỏi thiệt, em thấy thân xe mình cách xe rác có vài cm".:) Lúc này bụng dạ chẵng màn, về nhà thả vợ con xuống quay ra kiểm tra thì hậu quả đây:
2001119976800178922_rs.jpg

1 lần nữa, đang chạy trên đường và vượt trái chiếc 3 gác máy chở hàng rất cồng kềnh (tài xế phải đứng lên lái, con mắt chỉ đủ cao hơn đống hàng thôi). Vượt 1 đoạn xa (khoảng 100m), thì tui quẹo phải. một cách từ từ để nhường bớt xe 2b. Khi hết 2b, tui liếc kiếng hậu bên phải để kiểm tra còn ai không thì thấy chiếc 3 gác hồi nãy đang phóng tới với vận tốc kinh hoàng. Nhanh như chớp, nghĩ ngay là phải nhấn ga lên nhằm giảm lực va chạm. Đúng như dự đoán, 3 gác húc nhẹ vào mui sau và dừng lại. Bước xuống nói chuyện thì anh ba gác o còn hột máu. Ổng nói ổng thắng từ xa, và o thấy tui quẹo.:mad: Trời ạ! mắt thì cao hơn đống hàng chút xíu, hàng thì nặng, thắng lếch bánh sau, 2 bánh trước vẫn chạy, thì có thắng cũng như o. May mà bị nhẹ các bác ạ, hình để khoe đây:
2001176413556222911_rs.jpg

Rút kinh nghiệm chuyện 1:
- O nên tự tin quá vào khả năng lái xe của mình, phải cân nhắc mọi thứ tồn tại hiện hữu trên xe (ví dụ kính chiếu hậu)
Chuyện 2:
- nếu chuẩn bị quẹo phải, o nên vượt những "lọai" xe kiểu như xe 3 gác này.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
11/10/07
353
2
18
www.otosaigon.com
RE: Mini off ĐN-NT-VT.

@Hcivic : Bữa giờ em bận quá không lên diễn đàn nên không biết tình hình bác gặp phải chuyên không may, xin chia buồn với bác nhé. Về màu xe thì em thì không rành về Thuỷ, Hoả, ... như bác PTS nhưng em vẫn bỏ 1 phiếu cho màu trắng , màu này đẹp, có tính an toàn cao. Bác có mắt thẩm mỹ em nghĩ xe sẽ đẹp ngay.
43.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
14/5/07
1.130
10
0
RE: Mini off ĐN-NT-VT.

@Kitty: Em học ké bác cũng hay:D
Em bị cái kính quay ngược chiều cơ vì de mà nhòm lui sau, nghe cái rụp tưởng xong rồi. tết này bác bắt xe đò về quê àh?

Bác Hcivic nên nhờ ai đó phối màu trên vi tính xem sao? Màu trắng thì đẹp rôi, màu đỏ mận cũng được vì có nhiều xe như vậy, nhưng chẳng biết chạy viền thì nó ra sao, nên mô phỏng trước thử, mà tính cho dữ không qua ý bà cả cũng như không:D
 
Last edited by a moderator: