Hạng B2
17/6/10
196
1
0
Tp.HCM
Re:Muốn biết về xe MINSK

Hi Thư,

Đây là sân nhà Anh, chỉ có Anh mới phá xe ở nhà được thôi (Mẹ Anh la hoài). WoW Bác Winlover có xưởng 300m2 kìa Anh Em ơi! Mua sắm đồ nghề đem lên đấy phá xe chơi.

Thân chào và quyết thắng!
 
Hạng C
18/8/09
593
12
18
HCM
Re:Muốn biết về xe MINSK

bác Phong máu nhỉ, xe minks chạy khỏi nhiều như đốt nhà, ở Hà Nội bọn tây hay thue xe minks để đi phuọt ,hôm nào bác cho chạy phát nhá
 
Hạng C
18/8/09
593
12
18
HCM
Re:Muốn biết về xe MINSK

bác Phong đi học sửa xe đi , sau này về phục vụ cho em nó
 
Hạng C
31/8/09
862
0
16
43
vn.myblog.yahoo.com
Re:Muốn biết về xe MINSK

ant_win nói:
Hi Thư,

Đây là sân nhà Anh, chỉ có Anh mới phá xe ở nhà được thôi (Mẹ Anh la hoài). WoW Bác Winlover có xưởng 300m2 kìa Anh Em ơi! Mua sắm đồ nghề đem lên đấy phá xe chơi.

Thân chào và quyết thắng!
Haha bác ghé nhà cụ cá cơm phá xe nhé
 
Tập Lái
22/5/10
48
0
0
36
Re:Muốn biết về xe MINSK

Em chuẩn bị kéo một chiếc Minsk về ne mấy bác, mà em chưa biết sang số nó thế nào nửa, hixhix! mấy bác chỉ giáo dùm em.
 
Hạng C
13/6/10
925
0
0
Nha Trang
Re:Muốn biết về xe MINSK

Cứ giẫm tới giẫm lui khi nào buông côn ra mà bốc đầu là được :D.

Cơ cấu số : 1-0-2-3-4
 
Hạng D
14/3/09
1.346
409
83
Phan Thiết
Re:Muốn biết về xe MINSK

minhtan04 nói:
Cứ giẫm tới giẫm lui khi nào buông côn ra mà bốc đầu là được :D.

Cơ cấu số : 1-0-2-3-4

sao không thấy 5-6??? MINSK 6 (xấu) số chứ
tongue4.gif
tongue4.gif
 
Hạng C
13/6/10
925
0
0
Nha Trang
Re:Muốn biết về xe MINSK

winlover nói:
minhtan04 nói:
Cứ giẫm tới giẫm lui khi nào buông côn ra mà bốc đầu là được :D.

Cơ cấu số : 1-0-2-3-4

sao không thấy 5-6??? MINSK 6 (xấu) số chứ
tongue4.gif
tongue4.gif

Oái mink xấu số hả vậy mà tưởng nó tốt số lắm ai đi nó không biết có xấu theo ko heeeeeeeeeee
 
Hạng B2
17/6/10
196
1
0
Tp.HCM
Re:Muốn biết về xe MINSK

Chào các Bác HWC mê thêm Minsk!

Sau 12 giờ đồng hồ chiến đấu với Em vợ 2, và đây chính là nhan sắc của Em nó (chỉ còn thiếu 1 cái yên, vì đang gởi bọc lại). Lần đầu tiên trong cuộc đời rã và ráp 1 cái xe máy, không ngờ vừa ráp vào đổ xăng đạp 1 phát nổ vang trời (khói mù mịt) cảm giác lúc đó sao khó có thể tả được, thế là lấy 2 cái khăn kê dưới mông làm vài vòng Bàu Cát, sướng tê người. Bao nhiêu công sức bây giờ Em nó gần hoàn thiện (sướng quá). Mấy Bác có chém thì nhẹ tay dùm.

MINSK - xe XHCN đã quay lại
" border="0" />

MINSK - xe XHCN đã quay lại
" border="0" />

MINSK - xe XHCN đã quay lại
" border="0" />
MINSK - xe XHCN đã quay lại
" border="0" />

Thân chào và quyết thắng!
P/s: Bác nào muốn chạy Minsk thử thì thứ 2 qua sân bóng đá A2 chạy lòng vòng chơi (phá xe). Hhahahahah