Tập Lái
24/4/06
16
0
0
RE: “Mổ xẻ” Civic

Bác nhà báo ấy ở đoạn đầu nói là mình cầm lái, mới được vài câu bác ấy nói là bác ấy chồm lên để chụp hình...nên em nghĩ bác này có tài. Tội là cho bộ phận PR của HD, để bọn nhà bác nói nhăn nói cuội...sắp đến Trung Thu rồi các bác ơi...cho các bác nhà báo này lên thăm chị Hằng hết đê....:D:):D
 
Hạng B2
10/7/06
302
12
18
Sài Gòn
hyundai-vovankiet.vn
RE: “Mổ xẻ” Civic

Trích đoạn: mienhinh

1.8L số sàn: 6,92 lít/100 km
1.8L số tự động: 7,2 lít/ 100 km
20.L số tự động: 8.0 lít/100 km
Đây là phiên bản Civic máy diesel mà bác .....:D
24.gif
24.gif
24.gif
http://vnexpress.net/Vietnam/Oto-Xe-may/2006/09/3B9EEB3D/

tìm giùm em cái từ diesel đê...biết thì...không biết thì....:D
 
Hạng B2
4/8/06
127
5
18
RE: “Mổ xẻ” Civic

bác Beginbycivic làm gì mà gắt gỏng với lão Trư thế... tại e thấy nhiều người ca tụng Civic quá đáng nên mới nói thế... có gì bác bỏ qua cho e nó nhé[8|][8|]
 
Hạng B2
30/5/05
164
3
18
RE: “Mổ xẻ” Civic

Em đã đi đoạn đương này một vài lần, nhưng ma đi taxi từ sân bay về Nha trang thôi. Các bác taxi Kia Price cũng chạy khoảng 90-100km/h đây các bác ạ, em nghi Civic thi lên đen 130km thì cũng chỉ nhỉnh hơn Kia Price chút xíu thoi mà nhưng chỉ là đoạn từ sân bay Cam Ranh về đến Bãi dài thôi.
Nhà báo nói chạy đến 192km/h là trung thục đấy ạ. Vì khi đồng hồ chỉ 130km/h mà cảm tưởng là 50km/h thì chắc chắn là đồng hồ sai nên 192 thì thục tế cung chỉ 90km/h thôi a
 
TVS
Hạng B2
21/7/05
215
2
18
43
HCMC
RE: “Mổ xẻ” Civic

Trích vài đoạn của bài viết, các bác đọc thử xem sao nhé, ko biết trình độ đến đâu mà dùng từ ngữ nghe chán thế ko biết
"....Chớm nhẹ chân ga, bảng đồng hồ trước mặt phía trên chỉ con số 45 km to đùng, rõ nét và nhảy liên .........Điều hoà mát lạnh, với tay núm nhạc to đùng(từ ngữ quá bình dân). Xe đang ở tốc độ hơn 130 km/h. Tắt nhạc, thử tiếng ồn. Xe lướt ở tốc độ hơn 130 km nhưng cảm giác như đang chạy ở tốc độ 50 km/h...........Ngồi vững vào, tăng tốc, lắc tay lái nhé. Tốc độ lại nhanh chóng vọt lên 170 km. Lắc trái, lắc phải. Không vấn đề gì (nổ bậy bạ quá). Tiếp tục lắc mạnh hơn. Vẫn vậy. Thử phanh đi.....Thử tiếp nhé. Tốc độ đạt hơn 192 km. Tay lái lụa lại tiếp tục lắc trái, phải nhẹ nhàng, xe vẫn lao nhanh về phía trước. Thôi cho em xin. Hai bên toàn cột điện, kinh lắm, không muốn thử túi khí đâu. Gần 30 giây ở tốc độ đó với cùng những cú lắc....."
KL: Người viết bài này kiến thức cũng như nhận thức quá nghèo nàn, Marketing kiểu này thì coi như tiêu rùi
77.gif
 
Hạng B2
11/4/05
347
1
16
Hanoi - Vietnam
RE: “Mổ xẻ” Civic

Chạy 192km/h mà lắc tay lái thì thằng nhà báo này bài từ Âm phủ lên rồi. Các bác thông củm, dưới đó toàn ăn hương ăn hoa nên mới viết bậy thế.
 
Hạng F
5/3/05
8.714
81.568
113
đây
RE: “Mổ xẻ” Civic

190km/h mà lắc tay lái là ăn vào cột điện chắc. chú nhà báo này chắc tả lại cảnh chú ấy nằm.. mơ tối hôm trước mà ;), thế nên người ta bảo "phóng viên nói láo, nhà báo nói thêm", chắc thêm vào 100km/h nữa [:'(], người bình thường không tập luyện, khi đi hơn 160km/h là bắt đầu bất ổn về tinh thần, hơn 200km/h là bấn loạn (cái này em đọc ở đâu đó, hình như trên tạp chí otoxemay), vậy mà bác này còn lắc tay lái được có lẽ nên đưa sang gặp Schumi (F1) tiến cử nối nghiệp, hết mùa này ổng nghỉ rồi [&o], may ra chỉ tay nhà báo này mới cạnh tranh với Alonso được thôi các bác nhỉ :)
 
Hạng B2
13/9/06
109
22
18
53
RE: “Mổ xẻ” Civic

Trích đoạn: TVS

Trích vài đoạn của bài viết, các bác đọc thử xem sao nhé, ko biết trình độ đến đâu mà dùng từ ngữ nghe chán thế ko biết
"....Chớm nhẹ chân ga, bảng đồng hồ trước mặt phía trên chỉ con số 45 km to đùng, rõ nét và nhảy liên .........Điều hoà mát lạnh, với tay núm nhạc to đùng(từ ngữ quá bình dân). Xe đang ở tốc độ hơn 130 km/h. Tắt nhạc, thử tiếng ồn. Xe lướt ở tốc độ hơn 130 km nhưng cảm giác như đang chạy ở tốc độ 50 km/h...........Ngồi vững vào, tăng tốc, lắc tay lái nhé. Tốc độ lại nhanh chóng vọt lên 170 km. Lắc trái, lắc phải. Không vấn đề gì (nổ bậy bạ quá). Tiếp tục lắc mạnh hơn. Vẫn vậy. Thử phanh đi.....Thử tiếp nhé. Tốc độ đạt hơn 192 km. Tay lái lụa lại tiếp tục lắc trái, phải nhẹ nhàng, xe vẫn lao nhanh về phía trước. Thôi cho em xin. Hai bên toàn cột điện, kinh lắm, không muốn thử túi khí đâu. Gần 30 giây ở tốc độ đó với cùng những cú lắc....."
KL: Người viết bài này kiến thức cũng như nhận thức quá nghèo nàn, Marketing kiểu này thì coi như tiêu rùi
77.gif
Sao các bác cứ lăn tăn thế nhẩy? Cì vịt là xe hạng nhỏ, chỉ chạy đến 80 thì kô chỉ tay lái rung mà cả xe hết lắc trái rồi đến lắc phải là đương nhiên roài,:D may mà chưa lật,
Còn cái vụ tiêu thụ xăng sao mà các chú nhà ...báo..cáo.láo đo được chính xác đến 2 số thập phân trên quãng đường mô tả ở trên nhẩy? Tài quá :D
Em dám cá với các bác là nếu có xe gì mà cách lái, tốc độ và công suất đúng như mổ tả ở trên mà ăn xăng dưới 30l/100km thì ngay ngày mai giá dầu sẽ giảm xuống còn 1,0USD/thùng [8D][8D]
 
Hạng C
29/11/05
810
21
18
Hà Nội
RE: “Mổ xẻ” Civic

Nhà báo trình rất kém, nhiều lỗi quá, nên phản tác dụng.

- Đoạn đường này có 3 phần rõ rệt, kể từ Nha Trang ra thì đoạn một là trong thành phố, đường hẹp 2 chiều chất lượng trung bình; đoạn hai chạy quanh co bên núi bên biển không khó đi lắm dù đường hẹp nhưng rất đẹp, phong cảnh tuyệt vời . Đoạn này chạy 70 - 80km/h là kịch kim, quá là phi xuống vực; đoạn 3 qua hết núi chạy thẳng đến sân bay Cam Ranh đường rộng rãi mới làm chất lượng tốt có thể chạy mát ga tuỳ thuộc vào chất lượng xe. Như vậy thì không thể "Đường từ trung tâm TP Nha Trang tới sân bay Cam Ranh vào khoảng 30 km với đầy đủ những yếu tố cho một cuộc thử xe, gập ghềnh, sỏi đá, chật hẹp, rộng rãi, cua tay áo..." (tuyệt đối không có cái cua tay áo nào, nói thế này thì quá mắng vào mặt mấy bác lãnh đạo tỉnh mất".

- Xe số tự động vị trí D là khởi hành, thế mà xe đã đang chạy rồi lại "mớm phanh, lắc nhẹ cần số về chữ D, thả phanh" là làm sao?

- "Xe lướt ở tốc độ hơn 130 km nhưng cảm giác như đang chạy ở tốc độ 50 km/h, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, thoải mái và an tâm, tiếng ồn gần như bằng không, như xe cao cấp nhập ngoại mới nguyên chiếc." Đoạn này thì chịu, chả biết phải bình thế nào, choáng!!!

- "Khúc cua trái ở ngay trước mặt. Đạp phanh nhẹ nhàng, tốc độ 93 km. Tay lái vẫn vững." F1 của Schumi cũng chỉ vào cua được thế này là cùng. Chịu thật!

- "Tốc độ đạt hơn 192 km. Tay lái lụa lại tiếp tục lắc trái, phải nhẹ nhàng, xe vẫn lao nhanh về phía trước." Đang chơi 192km/h mà lại lắc trái lắc phải tay lái thì chắc tài xế bị thần kinh. Mer S của công nương Diana mới chạy hơn 167km/h, tài xế lão luyện mà cũng chỉ vì một cú lắc trái là đã quật ngay vào cây cột bê tông rồi.

Trang web này chuyên đánh bóng thương hiệu, cái gì vào đây cũng được hoá phép thành thần tiên hết. Khỉ!
 
Hạng B2
16/6/05
198
2
0
RE: “Mổ xẻ” Civic

Trên 100 mà phải bẻ lái gắt thì rất là nguy hiểm