Re:Lang thang đại giang Nam Bắc theo mộng Giang nam
Bọn này tứ xứ tụ họp, giống nhau ở chỗ tất thảy đều lười, không hẹn mà chọn đứa siêng nhất là Thỏ Ngọc làm trưởng toán. Thỏ một tay chọn áo chọn nhẫn, một tay vọc internet như chỗ không người. Bấm độn thiên thời thấy rằng trời sẽ có tuyết, cả bọn bảo nhau chạy vạy cầm cố cửa nhà mượn quần áo rét nhét đầy vali.
Thật là
Ra đi ra đi áo quần không thiếu
Ra đi ra đi gặp tuyết mới thôi
Chia làm hai toán, một từ sông Đỏ một từ cây Gòn cùng cân đẩu vân Khí Á, hẹn gặp ở trạm Rẻ. Gặp nhau cùng kéo vào Ẩm Thực Viên mở Coke ăn thề rồi lục trải đệm ngủ ở một chái nhà. Gần về sáng nhà hàng xóm hun muỗi khói bay mù mịt, cả bọn lại kéo vào phòng trong dỗ nốt giấc mộng kê vàng. Thật là một đêm vất vả không bút nào tả xiết.
Độ giờ Thìn lại cân đẩu vân tập thể với độ ba trăm châu chấu nữa đến xứ Giang Nam. Đeo gông mềm vào cổ cố tìm vài con gà vàng nữa, giờ Mùi cả bọn thấy mình đang ở giữa Hàng Châu danh thắng. Làm vài nhát bò băm viên, tự thấy đi xe ngựa chặng thì mất thể diện con rồng cháu tiên, cả bọn thuê trọn một chiếc tứ mã đi về phạn điếm. Ngựa chạy bon bon gần trăm mã lực một giờ, bỗng Ráng Chiều kêu lên “Ô kìa! Sông này là sông gì mà tooo thế?”
Bọn này tứ xứ tụ họp, giống nhau ở chỗ tất thảy đều lười, không hẹn mà chọn đứa siêng nhất là Thỏ Ngọc làm trưởng toán. Thỏ một tay chọn áo chọn nhẫn, một tay vọc internet như chỗ không người. Bấm độn thiên thời thấy rằng trời sẽ có tuyết, cả bọn bảo nhau chạy vạy cầm cố cửa nhà mượn quần áo rét nhét đầy vali.
Thật là
Ra đi ra đi áo quần không thiếu
Ra đi ra đi gặp tuyết mới thôi
Chia làm hai toán, một từ sông Đỏ một từ cây Gòn cùng cân đẩu vân Khí Á, hẹn gặp ở trạm Rẻ. Gặp nhau cùng kéo vào Ẩm Thực Viên mở Coke ăn thề rồi lục trải đệm ngủ ở một chái nhà. Gần về sáng nhà hàng xóm hun muỗi khói bay mù mịt, cả bọn lại kéo vào phòng trong dỗ nốt giấc mộng kê vàng. Thật là một đêm vất vả không bút nào tả xiết.
Độ giờ Thìn lại cân đẩu vân tập thể với độ ba trăm châu chấu nữa đến xứ Giang Nam. Đeo gông mềm vào cổ cố tìm vài con gà vàng nữa, giờ Mùi cả bọn thấy mình đang ở giữa Hàng Châu danh thắng. Làm vài nhát bò băm viên, tự thấy đi xe ngựa chặng thì mất thể diện con rồng cháu tiên, cả bọn thuê trọn một chiếc tứ mã đi về phạn điếm. Ngựa chạy bon bon gần trăm mã lực một giờ, bỗng Ráng Chiều kêu lên “Ô kìa! Sông này là sông gì mà tooo thế?”