RE: Một chuyến đi ngắn Tp.HCM - Pakse - Ubon Ratchathani
Em nói hết hộ bác ấy rồi, còn gì để bác ấy nói nữa
Báo cáo các bác, net của em ngon rồi mà mấy hôm em bận nhậu nên còn mấy tấm bên thái chưa post tiếp hầu các bác được ạ
Em nói hết hộ bác ấy rồi, còn gì để bác ấy nói nữa
Báo cáo các bác, net của em ngon rồi mà mấy hôm em bận nhậu nên còn mấy tấm bên thái chưa post tiếp hầu các bác được ạ
RE: Một chuyến đi ngắn Tp.HCM - Pakse - Ubon Ratchathani

Bận nhậu xong chưa hết đâu bác, còn bận xỉn nửa!Trích đoạn: OS Help Desk
Chòi oi bác Nguyên này đang chọc tức em mà!!!Lúc thì net củ chuối,lúc thì bận nhậu ---->>em pó tay!!!![]()
RE: Một chuyến đi ngắn Tp.HCM - Pakse - Ubon Ratchathani
@h.tduong: Mấy cô gái Lào thì ngồi chơi để luyện tý tiếng Anh thôi
Sau một ngày thăm quan vất vả, một giấc ngủ ngon đã đến với chúng em sớm hơn thường lệ và tự nhủ :"có gì thì để tối mai sang Thái".
9h sáng chúng em đến cửa khẩu Vangtao, cất xe vào bãi, chẳng biết gửi ai, cũng chẳng ai hỏi. Thế là làm thủ tục xuất cảnh sang Thái thôi.
Cửa khẩu Vangtao - Lào
Cửa khẩu Chong mek - Thái
Chưa nhập cảnh Thái lan thì đã có 1 chú tài xế lẽo đẽo theo bọn em để dụ đi xe của hắn về Udon Ratchathani. Sau 1 hồi trả giá thì bọn em đồng ý thuê bao luôn chiếc Nissan 15 chỗ máy dầu đến sáng ngày hôm sau với giá 2k Bath (tương đương 1tr vnđ).
Sau hơn 1 tiếng thì đến Udon.
Khách sạn giá rẻ 1000 bath cho 2 phòng
Chuyện trên đất thái thì chẳng có gì đáng kể, toàn trung tâm thương mại, quán nhậu rồi giải trí ba lăng nhăng. Bọn em đã có tối thư giãn thú vị và yên tâm về ngủ chuẩn bị cho cuộc hành trình dài về VN vào ngày hôm sau.
Đất nước Lào còn hoang sơ, người dân hiền hòa. Địa hình đèo dốc có, đồng bằng có rất phù hợp cho những người thích lái xe du ngoạn và hơn hết là thủ tục làm giấy phép rất đơn giản và chi phí không tốn kém.
Những cảnh sông nước thế này thường xuyên xuất hiện trên đường
Xa xa lại là 1 cái thác nước
Thỉnh thỏang lại bắt gặp 1 cô gái tắm bên bờ suối
Tạm biệt đất nước Lào xinh đẹp, chúng em lại trở về tiếp tục những công việc thường nhật, lại lo kiếm tiền, lại lo ko biết chiều nay có ai rủ đi nhậu không,......... và lo nhất là không biết bao giờ mới có thêm được chuyến đi mới.
Chuyến đi của bọn em đến đây là hết tiền. Xin hẹn các bác trong chuyến đi sau
@h.tduong: Mấy cô gái Lào thì ngồi chơi để luyện tý tiếng Anh thôi
Sau một ngày thăm quan vất vả, một giấc ngủ ngon đã đến với chúng em sớm hơn thường lệ và tự nhủ :"có gì thì để tối mai sang Thái".
9h sáng chúng em đến cửa khẩu Vangtao, cất xe vào bãi, chẳng biết gửi ai, cũng chẳng ai hỏi. Thế là làm thủ tục xuất cảnh sang Thái thôi.
Cửa khẩu Vangtao - Lào

Cửa khẩu Chong mek - Thái

Chưa nhập cảnh Thái lan thì đã có 1 chú tài xế lẽo đẽo theo bọn em để dụ đi xe của hắn về Udon Ratchathani. Sau 1 hồi trả giá thì bọn em đồng ý thuê bao luôn chiếc Nissan 15 chỗ máy dầu đến sáng ngày hôm sau với giá 2k Bath (tương đương 1tr vnđ).
Sau hơn 1 tiếng thì đến Udon.
Khách sạn giá rẻ 1000 bath cho 2 phòng

Chuyện trên đất thái thì chẳng có gì đáng kể, toàn trung tâm thương mại, quán nhậu rồi giải trí ba lăng nhăng. Bọn em đã có tối thư giãn thú vị và yên tâm về ngủ chuẩn bị cho cuộc hành trình dài về VN vào ngày hôm sau.
Đất nước Lào còn hoang sơ, người dân hiền hòa. Địa hình đèo dốc có, đồng bằng có rất phù hợp cho những người thích lái xe du ngoạn và hơn hết là thủ tục làm giấy phép rất đơn giản và chi phí không tốn kém.
Những cảnh sông nước thế này thường xuyên xuất hiện trên đường

Xa xa lại là 1 cái thác nước
Thỉnh thỏang lại bắt gặp 1 cô gái tắm bên bờ suối

Tạm biệt đất nước Lào xinh đẹp, chúng em lại trở về tiếp tục những công việc thường nhật, lại lo kiếm tiền, lại lo ko biết chiều nay có ai rủ đi nhậu không,......... và lo nhất là không biết bao giờ mới có thêm được chuyến đi mới.
Chuyến đi của bọn em đến đây là hết tiền. Xin hẹn các bác trong chuyến đi sau
RE: Một chuyến đi ngắn Tp.HCM - Pakse - Ubon Ratchathani
hê, lúc em phát hiện ra đầu tiên thì là lúc cô í đang quay mặt lại ...dưng mà em không nhớ rõ mặt ...
hê, lúc em phát hiện ra đầu tiên thì là lúc cô í đang quay mặt lại ...dưng mà em không nhớ rõ mặt ...
RE: Một chuyến đi ngắn Tp.HCM - Pakse - Ubon Ratchathani

Em thấy cô tiên đâu có tắm như thía đâu bác!!!Trích đoạn: honam
hi hi cô gái Lào tắm suối tự nhiên như cô tiên ý nhỉ
, các bác Lộc thật đới.
RE: Một chuyến đi ngắn Tp.HCM - Pakse - Ubon Ratchathani
Mà hình như cộng cả phó nháy đội hình vẫn thiếu 1 ...???
Bên tay trái 4 ly nước, bên tay phải 3 ly, bên tay trái có 3 người, bên tay phải có 2 người, sao kỳ zị ta ?Trích đoạn: Nguyen
Chào các bác,
19h30 thì bọn em về đến khách sạn, kết thúc gần 640 km đèo núi. Sau khi nghỉ ngơi ăn tối lại được nói chuyện bên các cô gái Lào ngay trong khuôn viện khách sạn.
![]()
Mà hình như cộng cả phó nháy đội hình vẫn thiếu 1 ...???