Tập Lái
19/7/17
2
1
3
34
Các bác giờ chuyển qua fb hết rồi phải không ạ? E nghiền ngẫm thread này 2 lần rồi, mê quá!
 
Hạng D
3/12/07
1.434
2.516
113
Xin chào mọi người.

Tôi đang quan tâm đến chương trình NB PNP diện kinh doanh, tìm hiểu thông tin trên mạng và tìm được trang này. Cảm ơn rất nhiều các bác đi trước đã bỏ thời gian công sức chia sẻ ở đây. 2 ngày qua tôi đọc miệt mài thớt này, mới chỉ hết được non nửa mà đã thu thập được rất nhiều thông tin bổ ích.

Tôi dự định tháng 7 này sẽ bay qua NB để tham quan thăm thú trong vòng khoảng 10 ngày. Rất mong gặp được các bác đi trước đang sinh sống định cư ở đây. Nếu các bác không phiền thì xin hẹn các bác một buổi cafe. Cảm ơn các bác rất nhiều.
Co lam thong qua dai ly K b? NB cung kho lam. Hoi thang 5 moi co conference ben Sing do b
 
Tập Lái
14/7/18
1
0
1
50
Thớt này đã được hơn 8 năm rồi, không thấy các anh chị ban đầu chư chị tư hậu, từ quan lão gia, crazyman,... vào tham gia nhiều. Chăc giờ mọi người hòa nhập cuộc sống tại Can nên ít có thời gian tám nữa? không biế cái quán của từ quan lao gia còn không hay bác đã về hưu rồi. Săp tới mình co dịp qua Van định ghé qua.
 
Hạng D
5/1/10
2.794
16.512
113
Thớt này đã được hơn 8 năm rồi, không thấy các anh chị ban đầu chư chị tư hậu, từ quan lão gia, crazyman,... vào tham gia nhiều. Chăc giờ mọi người hòa nhập cuộc sống tại Can nên ít có thời gian tám nữa? không biế cái quán của từ quan lao gia còn không hay bác đã về hưu rồi. Săp tới mình co dịp qua Van định ghé qua.

quán đã đổi chủ rồi
 
Hạng C
13/11/09
705
199
43
45
Có con, muốn cho DH canada, bên IDP có chương trình ko cần chứng minh tài chính, các bác có biết cụ thể không.
 
Hạng B2
27/5/10
125
35
28
Chào cả nhà,

Đã lâu mới lại vào lại bài này, 8 năm đã qua với quá nhiều mốc ghi nhớ nhưng bài này chất chứa nhiều "cái thuở ban đầu lưu luyến ấy" nên thi thoảng lại vào đọc lại. Người cũ năm xưa còn ít quá, do cũng lâu không vào nên "xa mặt, cách lòng" mất rồi, tôi đã mất đi vị trí "hotboy" ngày nào.

Cách đây vài hôm, tự nhiên cô bạn gái đọc lại bài này lại lôi ra làm cho tôi ngẩn ngơ cả ngày, lại chui vào đọc lại, những kỷ niệm cũ hiện về lại nhớ những tình cảm ngày đó.

Cảm ơn tất cả anh chị em đã đồng hành với bài này suốt 8 năm nay. Lão sinh vien già, lão PMC và các anh em khác chắc chả mấy khi thăm lại nơi này nên bỏ ngỏ hết rồi.

Gì thì gì, thi thoảng vẫn phải vào đọc lại.