Hạng D
8/11/04
3.250
2.234
113
(tiếp ngày 3 - tắm Onsen)

Trước khi đến Nhật, em đã nghe bàn về tắm Onsen nhưng chưa có điều kiện xem trên mạng thử nó như thế nào. Chỉ biết rằng, nó như một thứ hoạt động mang đậm bản sắc Nhật bản, ai đến cũng tò mò. Nói đến rượu Sake, Samura, Kimono, không thể không nhắc đến Onsen. Onsen nơi em được tham gia là nhiều hồ tắm tập thể, với nước nóng tự nhiên, với một kiểu tắm truyền thống tắm nude tập thể. Đồng đẳng như nhau về lý thuyết, ai đi tắm Onsen đều phải… ở truồng, tức tắm tiên.

Xe vừa xịch đến cửa, em đã hỏi ngay với tài xế là có được mang máy chụp hình không, và nhận được 1 cái lắc đầu. Thôi thì ráng ghi nhớ vậy và về tìm thêm hình trên net để minh họa.

Đầu tiên, các em du học sinh nhắc nhở mọi người chuẩn bị một đồng 100 Yen (khoảng 21,000 VND) để cược cho chìa khóa tủ đựng đồ cá nhân, như kiểu hồ bơi ở ta. Hơi lạ nhưng cũng thật là thú vị khi biết rằng, chỉ khi nhét được đồng xu đó vào tủ thì mới khóa tủ và rút chìa khóa được. 100 Yen này không mất đi khi mình mở tủ và chìa khóa còn lủng lẳng nơi cánh cửa (tức chìa không bị mất), thì mình nhận lại được đồng này từ trên rãnh nhỏ.

Cũng được nghe thêu dệt chút chút, nhưng cả đoàn, ngoại trừ các em du học sinh, ai cũng không khỏi bỡ ngỡ và mắc cỡ khi thoát y hoàn toàn giữa nhiều người xa lạ. Ơ hay, mà họ thì cũng giống mình, rất mạnh dạn nên mình cũng có chút dạn dĩ khi cứ làm ngơ mà trút bỏ áo quần. A, mà nữ tắm riêng nhé, nên các bác đừng có mà mơ :D!

tienonsen1.jpg

(Nguồn: Internet)
Trong phòng lớn thay đồ, à mà cởi chứ có thay gì đâu, nam phụ lão ấu đều có cả. Mập, lùn, cao, ốm, đen trắng, chắc nhão, săn sệ. Có vài cụ già chân cẳng run rẩy cũng hưởng thụ ở đây. Thôi thì cứ nhìn thẳng vào tủ đựng đồ mà cởi cho bớt ngượng, chộp vội cái khăn theo cho chắc ăn, em rải bước vào phía trong, nhanh chóng tìm một cái hồ nào gần nhất (sau này được biết là nóng 40 độ), trầm mình vào cho đỡ ngượng và bắt đầu quan sát. Đây rồi, một chú dáng Samurai lững thững đi vào, mặt mày lạnh tanh như trên đời này không có ai. Khẽ quan sát và thấy tự tin hơn vì sao của hắn bé thế :D. Bỏ qua cái hồ gần nhất nơi có anh em bọn em đang ngâm, hắn xuống một cái hồ rộng hơn, trông cứ như hồ bơi, thả mình ngâm nước ấm.

Xa xa, thầy hiệu trưởng và anh chàng hướng dẫn viên, ngày thường nghiêm túc là thế, nay thì cũng phải đành "bình đẳng" cho nó đúng văn hóa Onsen :D, nhưng cứ bước lên bờ là phải choàng cái khăn vào cho chắc ăn
033102bebe_1_prv.gif
! Thật tội và cảm thông. Không biết Nhật tắm chung nghĩ gì!

Trải nghiệm hồ nước ngâm đầu tiên, cả bọn lục tục kéo sang cái hồ mà lúc nãy chú Samurai đã ngâm. Trông rộng như hồ mà bơi không được mà chỉ có thể ngâm mình. Hình như ở đây cấm bơi thì phải - tuyền tiếng Nhật nên chủ yếu là thấy người ta làm sao thì làm vậy. Hồ này nóng hơn hồ ban đầu. chắc cũng phải đến 45 - 50 độ (bọn Nhật khoái tắm nóng, thảo nào lúc nãy anh chàng Samurai bỏ qua cái hồ 40 độ)

onsen.jpg

(Nguồn: Internet)
Mất chừng 45 phút chuyển qua chuyển lại giữa các hồ và quan sát thiên hạ, thấy dần cũng trở nên bình thường vì kính thưa các loại người, kính thưa các tạng người, và kính thưa các loại vũ khí, tất cả đều như là cái bàn, cái ghế, cái khăn ở nơi này. Bất giác con người trở như trở nên vô thức về những gì mình đã gìn giữ vài chục năm qua. Kệ! Có một điều đỡ tủi là bọn Nhật, dẫu có xem AVJ đến đâu cũng không thể nào tin rằng, đó dường như chỉ là sản phẩm của điện ảnh và ngoài đời thường, "chúng" trong thật tầm thường và "chúm chím".

Hẹn nhau 4:00 PM bên ngoài, cả bọn luân phiên nhanh chóng ra tắm lại. Không buồng tắm, chỉ là những cái ngăn nho nhỏ đủ 1 người ngồi, 1 cái ghế bệt, cứ ngồi vào đấy mà tắm lại. Xà phòng tắm, gội đủ cả, Shiseido luôn mới ghê.

Nghe mấy em du học sinh kháo, ai tắm Onsen 1 lần, trẻ lại 3 tuổi. Hơi quá nhưng ngẫm lại cũng đúng. Có những giây phút không thấy ta là ta, có những giây phút được sống trong trong 1 thế giới thật sự đồng đẳng, bình đẳng tuyệt đối, với thân thể được ngâm trong nước ấm/ nóng từ suối nguồn, rõ ràng là khoảng thời gian đó ta đã thực sự thoát khỏi đời trần mà dường như thời gian đã ngừng trôi. Khoảng thời gian ngắn ngủi đó, có vẻ như là thời gian kéo dài thêm của sự sống. Mất tầm 1 triệu đồng tiền Việt cho lần tắm này, cũng xứng đáng!

hirayu-onsen.jpg

(Nguồn: Internet)
 
Hạng D
17/2/11
1.939
897
113
An Giang
Đọc lời Bác tả mà em như đang đi tắm tiên vậy…;)
Quá hay…đúng nghề của Bác CHP rồi…
080402cool_prv.gif

 
Hạng F
4/5/11
5.181
4.036
113
54
Đà Lạt
BCBT nói:
Đọc lời Bác tả mà em như đang đi tắm tiên vậy…;)
Quá hay…đúng nghề của Bác CHP rồi…
080402cool_prv.gif
Đọc bài tắm Onsen quá hay nhưng lão này hình như không thấy cái chữ (Nguồn: Internet) to chần dần đấy.
Nâng bi lộn chỗ rồi đấy nhá
bash.gif

 
Hạng D
17/2/11
1.939
897
113
An Giang
choixongxu nói:
BCBT nói:
Đọc lời Bác tả mà em như đang đi tắm tiên vậy…;)
Quá hay…đúng nghề của Bác CHP rồi…
080402cool_prv.gif
Đọc bài tắm Onsen quá hay nhưng lão này hình như không thấy cái chữ (Nguồn: Internet) to chần dần đấy.
Nâng bi lộn chỗ rồi đấy nhá
bash.gif
Dạ thưa Bác OSOM…Bác đã đọc kỹ nội dung bài này và các bài trên internet chưa? Em chỉ thấy hình ảnh minh hoạ lấy “nguồn Internet”!
Em không hiểu quan điểm của Bác về “nâng bi” là như thế nào mà Bác hay dùng nó để nói A/E và
bash.gif
quá vậy?
Em đọc thấy hay thì nói hay thế thôi…
Em cũng đọc nhiều bài của Bác thấy cũng rất hay nhưng không CM vì thấy Bác hay nói “nâng bi” và
bash.gif
quá…sợ bi của Bác em nâng không nổi…



 
Hạng D
26/5/11
1.910
368
83
47
Buratino10 nói:
fiatsaigon nói:
! Có một điều đỡ tủi là bọn Nhật, dẫu có xem AVJ đến đâu cũng không thể nào tin rằng, đó dường như chỉ là sản phẩm của điện ảnh và ngoài đời thường, "chúng" trong thật tầm thường và "chúm chím".
Em kết đoạn này nhất nà
- chắc AVJ là lúc đang thức 9h. còn onsen là đang ngủ 6h . :)
 
hungbienhoa nói:
Buratino10 nói:
fiatsaigon nói:
! Có một điều đỡ tủi là bọn Nhật, dẫu có xem AVJ đến đâu cũng không thể nào tin rằng, đó dường như chỉ là sản phẩm của điện ảnh và ngoài đời thường, "chúng" trong thật tầm thường và "chúm chím". 
Em kết đoạn này nhất nà
- chắc AVJ là lúc đang thức 9h. còn onsen là đang ngủ 6h . :)
Em tưởng 12h chứ, 9h hóa ra góc vuông à
 
Hạng D
17/2/11
1.939
897
113
An Giang
Buratino10 nói:
hungbienhoa nói:
Buratino10 nói:
fiatsaigon nói:
! Có một điều đỡ tủi là bọn Nhật, dẫu có xem AVJ đến đâu cũng không thể nào tin rằng, đó dường như chỉ là sản phẩm của điện ảnh và ngoài đời thường, "chúng" trong thật tầm thường và "chúm chím".
Em kết đoạn này nhất nà
- chắc AVJ là lúc đang thức 9h. còn onsen là đang ngủ 6h . :)
Em tưởng 12h chứ, 9h hóa ra góc vuông à
Giờ nào cũng thế thôi…Khi so sánh phải đưa về cùng 1 mặt bằng chứ…
033102bebe_1_prv.gif

 
Hạng D
26/5/11
1.910
368
83
47
- Bây giờ em khoảng 11g là max (chúng tôi đã cố gắng hết sức)
21.gif
tiêu thớt
 
Hạng D
8/11/04
3.250
2.234
113
hungbienhoa nói:
- Bây giờ em khoảng 11g là max (chúng tôi đã cố gắng hết sức)
21.gif
tiêu thớt
Dạ vụ này có khai thiệt thì vào trong ROOM cho nó kín đáo nha bác
21.gif
!