Hạng F
8/10/10
6.364
2.031
113
Q7 - Sài Gòn
Bài bác Fiat tường thuật rất hay, mấy hôm nay nghe từ Onsen em cũng thấy lạ, cũng thử tra cứu cụ Gồ thì hiểu là tắm tiên. Đọc bài của bác em hiểu thêm đc nhiều điều hơn. Tiếp tục đi bác.
@All: Ah cũng nhân nhờ sự giúp đỡ của cụ Gồ thì em cũng nhờ cụ giải nghĩa luôn từ "Nâng bi" mà dạo này em thấy các bác thường nói.
Qua tra cứu thì em lượm đc thông tin như sau:
1/ Tại sao lại gọi là nâng bi ?

- Đơn giản họ muốn được người đó chiếu cố , hoặc cũng có thể vì là bạn thân nên cả 2 đang tự thủ dâm tinh thần cho nhau . Cả 2 trường hợp đều là nâng bi cho nhau cả hoặc đơn giản là kiếm spam

2/ Tự sướng là như thế nào ?

- Là trường hợp mà 1 cá nhân nào đó tự lập acc clone cho mình viết về mình , hoặc lập hẳn topic mang tính chất tự sướng . Có thể hiểu đơn giản tự sướng đang là bệnh phổ biến trong cái forum này....
[link]http://www.phutu.vn/t31385-topic[/link]
Và:
http://www.baomoi.com/Nang-bi/55/3354459.epi
Và dù các bác hiểu ý nghĩa từ đó như thế nào đi nữa thì em thấy nó cũng kg phải là cụm từ dùng để gọi là comment cho nhau.
Riêng cá nhân em nếu bác nào dùng cụm từ này với em thì em chỉ im lặng và cười (theo kiểu của em), còn các bác muốn hiểu sao thì hiểu.
Mời bác chủ thớt ly cafe trưa nhé
57.gif
.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
10/8/10
2.610
516
113
Q1 - Tp.HCM
hungbienhoa nói:
- Bây giờ em khoảng 11g là max (chúng tôi đã cố gắng hết sức)
21.gif
tiêu thớt
Em đang tưởng tượng xem 11h nó ra như thế nào? Ờ thì bây h đã hiểu tại sao Bác tazzan vượt kế hoạch hé hé
 
Hạng B2
24/6/10
347
86
28
LLQ P8 Q. Tân Bình
Buratino10 nói:
fiatsaigon nói:
! Có một điều đỡ tủi là bọn Nhật, dẫu có xem AVJ đến đâu cũng không thể nào tin rằng, đó dường như chỉ là sản phẩm của điện ảnh và ngoài đời thường, "chúng" trong thật tầm thường và "chúm chím".
Em kết đoạn này nhất nà
Em thì em like kịch liệt luôn.....
 
Hạng D
12/1/10
2.720
5.679
113
Phan Thiết- Bình Thuận
nguoinongdan nói:
Buratino10 nói:
fiatsaigon nói:
! Có một điều đỡ tủi là bọn Nhật, dẫu có xem AVJ đến đâu cũng không thể nào tin rằng, đó dường như chỉ là sản phẩm của điện ảnh và ngoài đời thường, "chúng" trong thật tầm thường và "chúm chím".
Em kết đoạn này nhất nà
Em thì em like kịch liệt luôn.....
Biết tại sao 2 pa này like khúc này rùi nà!
24.gif

 
Hạng D
8/11/04
3.249
2.234
113
Trời bên ngoài u ám vì chuẩn bị đón siêu bão Usagiđang gầm ghè ngoài biển Đông; trong này bầu trời lại trong vắt, không vẩn đục; anh em SuFC đang bàn tính chuyện "Gặp Nhau Cuối Tuần", em xin phép "nhâm nhi" tiếp chuyến đi Nhật nhé!

Ngày 4: Meitoku - Universal Studios Japan (Osaka) - Kyoto

Sáng nay, cả đoàn lục tục đi ăn sáng sớm bữa cuối cùng tại Meitoku, chuẩn bị chia tay với trường cho chuyến tham quan tại Universal Studios Japan tại Osaka, sau đó về nghỉ đêm tại Kyoto.

574573_431683526950827_1054831858_n.jpg


Suất ăn sáng đây!
1235334_431683516950828_893879089_n.jpg


Các em trường Đức Trí chuẩn bị quà giao lưu và chia tay học sinh, giáo viên trường Meitoku
1236164_431683533617493_1699845420_n.jpg


Mặc dù đang kỳ nghỉ, nhà trường cũng bố trí khoảng 50 học sinh ra chia tay đoàn trường Đức Trí.
1231704_431683640284149_1204523590_n.jpg


Cảm ơn nhà trường Meitoku, cảm ơn đã đón tiếp chúng tôi chu đáo những ngày qua
68836_431683820284131_400662326_n.jpg


Lưu luyến rời trường, cả đoàn trực chỉ Universal Studios Japan - mất tầm 4h di chuyển cho quãng đường trên 300km.
Lại phải xuyên hầm liên tục để về đích ngày thứ 4.
1235310_431683823617464_436792479_n.jpg


Quang cảnh bên trong một hầm nhỏ trên đường đi
1234490_431683813617465_833408280_n.jpg


Trên đường
1003926_431684076950772_1974409843_n.jpg


Lộ trình đoàn phải đi qua, có cầu treo Akashi Kaikyo dài nhất thế giới, gần 4km. Chiều dai riêng nhịp giữa là gần 2km
551140_431684360284077_21965353_n.jpg


Sau 10 năm xây dựng kể từ tháng 5/1988, chiếc cầu gồm 6 làn xe đã hoàn thành, nối Akashi thuộc tỉnh Hyogo với đảo Awaji, và là cầu thứ 2 trong số 3 chiếc cầu nối đảo chính Honshu với Shikoku. Hai cầu khác là cầu Seto Ohashi, bắt đầu đi vào hoạt động năm 1988, nối hai tỉnh Okayama và Kagawa, còn cầu Kurushima, hoàn thành vào mùa xuân năm 1999, nối các tỉnh Hiroshima và Ehime.
(nguồn: duhocnhat.vn)
14512_431684383617408_1606707683_n.jpg


Tổng độ dài dây sử dụng: khoảng 300.000km, đủ quấn 7 vòng rưỡi quanh trái đất
(nguồn: duhocnhat.vn)
1255173_431684420284071_422115510_n.jpg


Cận cảnh cái "dây" treo cầu
1234636_431684436950736_1854334354_n.jpg


Khu vực cảng Kobe
1236990_431684460284067_1361505259_n.jpg


Đi ngang qua khu vực dân cư, các tấm màu xanh trên con lươn được dựng lên để ngăn tiếng ồn từ cao tốc vọng xuống, ảnh hưởng dân sinh.
1239989_431684536950726_653997639_n.jpg


Một Em Solid tại Universal Studios Japan
1234696_431684560284057_1997501941_n.jpg


Em này hiệu gì mà logo thấy lạ quá!
1234996_431684600284053_2099691444_n.jpg


1014320_431684630284050_1768192482_n.jpg



Đến nơi rồi!
1003920_431684686950711_1798842436_n.jpg


Quầy vé
969315_431684770284036_192357796_n.jpg


Giá vé cao ngất ngưỡng:

- Người lớn: tầm 1.4 triệu VND/ ngày
- Trẻ em: 970.000 VND/ ngày
996631_431684753617371_897649834_n.jpg


Cả đoàn chụp 1 tấm lưu niệm trước khi tản ra tự chọn các món ăn trưa và trò chơi mình yêu thích. Hẹn 4h gặp lại.
1236321_431684826950697_680907158_n.jpg


Logo nổi tiếng của phim trường
1240526_431684833617363_302138861_n.jpg


Bây giờ cũng đã là 1:30. Chỉ có 2 tiếng 30 phút dạo quanh phim trường rộng 54 ha này thì có cỡi ngựa hay chạy xe cũng làm gì kịp!
946734_431684953617351_259589616_n.jpg


Khu vực chiếu phim 4D
1005513_431685010284012_197608486_n.jpg


Bóng ai?
1239677_431684956950684_847638696_n.jpg


Không, một nàng Marilyn Monroe hồi sinh...
547455_431685026950677_1858447872_n.jpg


... là biểu tượng sex và hình tượng pop nổi tiếng của nước Mỹ thế kỷ 20
935966_431685036950676_999307803_n.jpg


Nàng này mà giờ còn sống thì đã bà lão 87 tuổi rồi
581843_431685083617338_2112815976_n.jpg


Bà mất năm 36 tuổi - chắc cũng ngang ngửa tuổi cô diễn viên đóng vai này...
1234655_431685140283999_496240651_n.jpg


Bên trong phim trường
1234421_431685173617329_777251646_n.jpg


1208506_431685270283986_2020685773_n.jpg


Một vài mẫu xe cổ trong khuôn viên phim trường
1235040_431685206950659_878927744_n.jpg


534304_431685236950656_527768205_n.jpg


994352_431685243617322_2010991753_n.jpg


Cũng kịp chơi vài trò
1237719_431685300283983_688321745_n.jpg


557903_431685303617316_1499324637_n.jpg


1235201_431685340283979_793569839_n.jpg


933907_431685363617310_1328138065_n.jpg


Món quà ku cậu cầm trong tay trị giá 2,500 Yen, khoảng 550.000 VND. Bên trong cái đầu búp bê là 1 cái hộp hình tròn chứa đầy bỏng ngô. Thế mà ở đó bán với giá như vậy, quả là kinh khủng. Cũng là chìu con trẻ vì các trò chơi trong đó phải xếp hàng chờ đợi rất lâu, ku cậu không tham gia được ngoài xem phim 4D

1235201_431685413617305_1096743778_n.jpg


Cụm những tòa nhà bên ngoài khuôn viên chính gồm những quán cafe Hard Rock - nơi đoàn dùng cơm tối; phòng chiếu phim; quầy hàng lưu niệm - giá cực đắt; nhà hàng, khách sạn - dành cho người tham quan lưu trú cho chuyến tham quan 2 ngày...
1208774_431685446950635_366852880_n.jpg


Một góc phim trường nhìn từ bên ngoài khuôn viên chính. Tay trái là đường lượn với chiều cao đủ làm hài lòng những ai mê trò chơi cảm giác mạnh này. Tại khu vực xếp hàng để tham gia trò chơi, một bảng cảnh báo: "Thời gian xếp hàng: khoảng 2 giờ", đủ làm nản lòng những ai ít thời gian như bọn này!
1236573_431685513617295_1764886367_n.jpg


(Còn tiếp)
 
Hạng D
8/11/04
3.249
2.234
113
Buratino10 nói:
Cái phim trường nhìn đẹp thật
Mà bác fiat là cũng táo lắm đấy
Hê hê... mấy hôm nay loạn lạc quá nên không có cảm xúc Bu ơi :D!