Hạng B2
28/8/14
233
266
63
30
Một trong những thứ em căm thù khi chạy xe trên đường là việc phải quẹo trái cùng lúc với dòng xe đi thẳng. Người nào tử tế họ nhường cho mình qua, gặp đám nhọ nồi nó cứ đường nó nó đi (chịu thôi, nó chiều ưu tiên mà) cho đến khi hết cmn đèn xanh mình mới qua được. Lúc đó lại gặp đám xe vội vã ở hướng vuông góc tràn qua, rất khó xử - khó chịu - khó cãi.
Số con đường có làn rẽ trái với đèn lệch pha tại giao lộ trong thành phố chắc chưa quá 2 bàn tay.
Haha buồn cười bác này ghê, nói câu sau vả bốp bốp câu trước.Sao bác không tử tế nhường cho đoàn xe đi thẳng mà bắt họ phải nhường mình, không nhường thì gọi là " đám nhọ nồi ". :3dchientrung:
 
Tập Lái
28/9/13
10
5
3
Hôm qua em cũng bị như bác em từ lý thái tổ quẹo trái ra 3/2, trời thì sắp mưa mấy anh xe máy mặc áo mưa đứng ngay cái vòng xoay(chổ đó đường lại hẹp) còn đứng giữa nữa e mới bóp còi 1 bác thì cũng lách vào còn 1 anh thì đứng im đó em mới cố chạy lên hạ kính xúng em mới nói " đứng thì đứng vô trong đứng ngoài đường vầy ai đi được"
Anh kia bảo" tao đứng nãy giờ rồi nha"( cái giọng cứ như đường của anh ây mua)
Em "đây là đường đi chứ đâu phải chổ đứng của anh"
Anh ấy nói thêm gì đó mà em không nhớ nhưng cứ cho là mình đang đứng giữa đường là đúng. Vì đường cũng đông nên e đạp đi tiếp
P/s: E gọi bằng anh ấy vì nhìn thì cũng 30 ( lớn hơn em )chạy AB mặc quần tây áo sơ mi, Chắc cũng học cao mà văn hoá và luật giao thông không được học
 
Hạng D
17/8/09
3.305
1.789
113
hổ báo này đi một mình nó đậu đèn vậy gặp xe bus quẹo lần sau nó mới rút được kinh nghiệm k nên làm thế
 
Hạng B2
5/4/13
151
165
43
thật tội nghiệp đứa bé. k hiểu tại sao ba nó nổi nóng. chắc vợ và con hay bị bạo hành gia đình lắm. e như bác chắc cũng nhịn vì vợ con ng ta. chứ loại này đi 1 mình thì e xin nhường trước 3 chiêu :3dcuoi:

kkkkk....nhường trước 3 chiêu, vì chiêu thứ 4, Bác đã bị đo ván....đùa với Bác tí thôi, loại này ra đường gặp tốt nhất nhịn bỏ đi, chứ xuất chiêu sợ, nằm ăn vạ, mất thời gian của mình...
 
Hạng D
19/10/09
4.994
19.015
113
Tel : 0949999684 .
Chuyện hài hổ ốm đường Hoa Lam khu Phan Xích Long :

Y chang như bác chủ nhưng ngay ngã tư hẹp .Con hổ chưởi rủa um hết nên tài xế cũng ốm nhom bước ra ngoài nói chuyện .
Chuyện hài kế tiếp 4 anh rồng rắn bước ra ngoài từ con xe dán kính đen .Mấy ảnh lịt mợ mấy tiếng cha kia im re .Không có vợ với con của anh báo đi theo chắc ảnh no đòn.

Chuyện hài kế tiếp là mấy anh báo quay lại bàn nhạo của tụi mềnh phân bua này nọ như giải bài cảnh đáng thương mấy ảnh bị hại.Nói thiệt chứ thấy tướng to bự rồng rắn mấy ảnh nguyên bàn nhậu trước nhà muốn teo hết luôn.:3dcuoi:
 
Hạng B2
4/4/15
138
413
63
42
Ho Chi Minh City, Vietnam
Haha buồn cười bác này ghê, nói câu sau vả bốp bốp câu trước.Sao bác không tử tế nhường cho đoàn xe đi thẳng mà bắt họ phải nhường mình, không nhường thì gọi là " đám nhọ nồi ". :3dchientrung:
he he, xe máy nó tràn vào sát con lươn bên trái xe luồn lên mà cụ. Nhường 1 con nó lên 1 đàn thì sao cụ đánh xe sang trái 1 chút cho xe sau lên? Mà ko đánh qua 1 chút thì ở sau nó dàn 1 đống ô tô thì sao