Đang qua giao lộ thì xe khựng lại chết máy, đề hoài chưa nổ. Gặp chiếc ô tô đèn sáng chói mắt dí sát đầu đá pha, bóp kèn mà không chịu né. Điên quá cương luôn.
đúng là coi lại clip bác chủ có thể từ từ lách qua đc. em nghỉ bác chủ còn non kinh nghiệm.Đang qua giao lộ thì xe khựng lại chết máy, đề hoài chưa nổ. Gặp chiếc ô tô đèn sáng chói mắt dí sát đầu đá pha, bóp kèn mà không chịu né. Điên quá cương luôn.
Bác chủ thiếu quan sát khi quẹo trái, nếu là em thì em vạt góc 45 độ luôn, thế là ngon lành, tránh va chạm trực diện với anh xe gắn máy, chắc bác chủ nghe lời các anh Oser, chặt góc 90 độ nên xảy ra sự cố nhỏ này.
Anh kia nổi cáu là do đang vào giao lộ mà xe chết máy, chứ anh ấy hổng muốn vậy đâu.
Anh kia nổi cáu là do đang vào giao lộ mà xe chết máy, chứ anh ấy hổng muốn vậy đâu.
xe nó hư đó bác, thôi bỏ qua cho nó nhẹ nhàng bác ơi.
em mà như bác em tắt đèn cho nó bình tĩnh, đợi vắng tí em vòng qua là xong
em mà như bác em tắt đèn cho nó bình tĩnh, đợi vắng tí em vòng qua là xong
Nói thật giờ ra đường E sợ nhất Xe máy...Văn Hóa giao thông người Việt mình nên bỏ cái gì to phải nhường tất cho cái nhỏ,mà phải áp dụng luật hẳn hoi chứ cái kiểu văn hóa ấy là thua...Cảm giác những chú đi xe máy xem otô như Cục Gòn thì phải...Còn k thì chờ cho đến lúc dân Vịt 95% sở hữu ôto thì E nghỉ Văn Hóa giao thông sẽ tốt hơn..hjhj...vì 95% này sẽ hiểu nổi khổ của Bác tài cầm lái ôtô thì sẽ cải thiện..
Gặp em thì em bỏ hết, đóng xe đợi hết cảnh rồi đi tiếp. Để đầu óc làm việc nuôi gia đình thôi, hehe!
KLQ, nhưng e áo vàng cuối clip xinh chuẩn vãi![]()
![]()
Đeo khẩu trang mà cũng biết xinh vãi, em bái phục bái phục.