- Tags
- vhgt
sg tháng nào chả thế, tôi bức xúc mãi rồi thôi chứ làm gì được với cái xh loạn loạt và bát nháo như này
Bác thấy lạ chớ em thấy chuyện đó thường mà. Thường đến nỗi nhà có 2 chiếc (1 lớn, 1 nhỏ ) mà VC em đi uber là biết rồi. gần nhà có anh Uber Mazda3 hợp đồng luôn sáng đưa đi chiều đón về. ngồi ngắm phố, ăn nhẹ, có thể ngủ tí luôn.
Nhà Tân Phú, V-C em làm ở Q.10, con học Q2. về đến nhà không khi nào trước 19h.
Nhà Tân Phú, V-C em làm ở Q.10, con học Q2. về đến nhà không khi nào trước 19h.
Rất nhất trí với bác đấy, tiếc là ở cái xứ thiên đàng này hình như trăm năm nay họ quên việc trồng người rồi hay sao ấy, đi ra đường toàn thấy cướp thôi: từ cướp đường cho đến cướp ở các lễ hội linh thiêng....Một ngày như mọi ngày! Xh ngày nay những việc như vây nên xem là bình thường cho nhẹ đầu, bởi nó diễn ra từng giây, từng nano giây. Nêu muốn không còn những cảnh như vậy nữa thì phải dạy lại đạo đức và văn hóa cho toàn bộ những trẻ sơ sinh ngay từ ngày hôm nay và chờ 100 năm nữa! ( bởi bác Hồ đã nói "..... trăm năm trồng người")
Các bác nên cẩn thạn cái tháng này nha và nên đi 4B cho an toàn. Hôm qua Em mới đo đường bằng chiếc R1 đây, hên là chỉ bị nứt xương bàn chân thôi 