Hạng B1
18/6/15
62
252
83
thủ phạm lớn nhất là chính sách, vì nó nên khiến cho xe gắn máy bùng nổ, gây tai nạn nhiều. nếu quy hoạch thành phố tốt và phát triển khu vệ tinh đồng thời phương tiện giao thông công cộng để dẹp bỏ tư duy nhà mặt tiền thì sẽ hạn chế đáng kể xe gắn máy,
 
Hạng F
30/3/09
6.128
20.659
113
đang bon bon 2b mà thấy mình đang cặp hông xe tải / xe ben / xe contai ... là mềnh tự giác lãng xa nó ra ....
còn một số khác thì .... ráng chen vai nhích cánh cùng ....cặp bánh to của các loại xe .... chán ....
 
O_O
Hạng B2
13/3/15
101
100
43
46
Hình như trung bình SG mỗi ngày có 1 hoặc 2 vụ đấy, ngày nào em cũng coi bản tin 60' HTV.
Em đi QL 1A xuống miền Tây, đi SUV bị kẹp giữa bọn container còn thấy mạng mình mong manh huống chi người đi xe máy.
 
  • Like
Reactions: Tohoa
Hạng B1
25/11/15
81
62
18
41
Khi tham gia giao thông lúc nào cũng cẩn thận bác ah.nhưng đâu ai bit trc dc điều gì sẽ xảy đến.chỉ là cẩn thận để giảm thiểu rủi ro khi có sự cố bất ngờ xảy ra thôi.sáng giò e phải chạy tói chạy lui nắm tình hình.ông anh nói do xe máy bị va quẹt và ngã vào.nhưng phải chờ bên xxx họ điều tra lại.nên đang giữ lại để điều tra.:(
 
Hạng D
14/6/09
2.580
2.959
113
Các bác cứ đổ thừa xe tải, xe ben, xe công nhưng người đi xe máy góp phần không ít vào đâu ạ.
Bác nào đi 4b thì cho em hỏi thót tim vì xe công nhiều hay vì xe máy nhiều ạ ?
Người chết thì đã chết rồi, chưa biết ai đúng ai sai nhưng theo em nếu đi 2b thì né mấy cái xe hung thần ra. Em thấy ở Tp thì xe bus mới là hung thần số 1 ạ, bị ép mọi lúc mọi nơi
 
Hạng B2
25/11/14
258
342
63
Em hay để ý xe buýt chạy, mà thật sự nó chạy càn đó các bác. Đi làn xe máy bấm còi và chạy kiểu càn quét. Ai mà giựt mình ngã ra đường em cá không thể thắng kịp. Lâu lâu nó canh sát vượt phải sát xe em hoặc đi lấn làn ép ngược chiều. Em không quan tâm chạy đủ lượt hay doanh số của nợ gì của chúng nó nhưng chạy như vậy thì đi tù một ngày không xa là chắc chắn. Gây tai nạn thì tỏ vẻ ăn năn hối hận. Chở mấy chục mạng mà em còn thấy nó vượt lên ép xe khác vì không nhường đường cho nó càn, toàn thứ cặn bã làm tài xế mà giao cho trách nhiệm với sinh mạng người khác. Em ghét em chửi, gạch đá em nhận hết.