Em update thêm tình hình là đã quyết định sau rất nhiều đắn đo, lựa chọn, cân nhắc là lấy 1 em Kia Morning nhập khẩu xe cũ đã có biển, mặc dù bà xã em rất thích và muốn lấy cái Mirage màu vàng chanh.
Lý do đơn giản là chi phí bỏ ra/nhu cầu sử dụng em thấy ok nhất. Và nó hơn hẳn cái Picanto mà em đã chạy thử.
Bỏ ra hơn 400 chai là có xe vi vu trong khi nếu lấy Mirage thì 540 còn i10 thì 500 chai mới được vi vu (chưa độ thêm được cái gì hết).
Ngoài cái hơi chật chội so với i10 và Mirage thì Morning nhập em thấy có 1 số ưu điểm hơn Mirage và tương đương i10, có những option tưởng như đơn giản và có thể độ lại với chi phí ko nhiều lắm nhưng thực sự rất có ích cho 1c xe sử dụng hàng ngày: Tự động lock cửa khi đến 20km, tự động mở cửa khi tắt máy hoặc về P, sấy kính chiếu hậu, điều khiển volume + qua bài trên vô lăng, gập kính điện... Còn có 1 cái em cực kỳ ưng nữa là có sẵn gương cầu, chỉ cần mua cặp bóng xenon hơn 2 chai nhét vào là sáng choang thay vì mất 10 chai để độ (cái này đối với em quan trọng do mắt cận).
Em dự định bỏ ra thêm khoảng 40-50 chai để độ nữa, như vậy em chắc hẳn nó sẽ ko tệ. Với 1 chiếc xe chỉ để đi vòng vòng trong phố, chở con đi học thì với khoảng 450-460 chai bỏ ra như vậy em thấy hợp lý.
Không có chiếc xe nào hoàn hảo, không có chiếc xe nào tệ, quan trọng nhất là nhu cầu + các tiêu chí quan trọng của mình là gì và cái xe nào đáp ứng được được những cái đó thì mua.
Mấy tiêu chí em đặt ra: Tiền max là 550 + nhỏ gọn + tiết kiệm NL + rộng rãi. Rõ ràng khi nhìn vào những tiêu chí này thì Mirage hay i10 ăn đứt con Morning nhập nhưng về tiền thì chênh lệch có khi cả trăm chai đã đưa ra quyết định Morning. Nếu có i10 hay Mirage lướt thì chưa chắc em đã chọn Morning nhập.
PS: Cho em gửi lời Cám ơn đến các bác Sales Mitsu, Sales Huyndai đã nhiệt tình hỗ trợ em test xe. Cám ơn các bác đã góp ý và tư vấn.