Yip
Hạng B2
21/4/08
387
1
0
43
OSCF - Viva Ghost Mode
Re:Moto GP -2009 Polini GrandPrix of Japan

Stoner đâu có hay té, từ đầu mùa đến giờ hay đo đường nhất là 2 chú Jo và Ped thôi!
Kể ra không có Casey thì cuộc tranh đua cũng bớt phần thú vị, V.R lại có cơ hội làm mưa làm gió, các chú tốp sau may ra thì có hi vọng leo bục.
 
Hạng B2
9/1/08
465
64
28
Re:Moto GP -2009 Polini GrandPrix of Japan

Ôi dào, kể cả Stoner có chạy thì cũng có quá ít cơ hội. Năm nay nhìn Sto chạy mà chán, càng chạy càng đuối.
 
Hạng F
9/3/06
6.463
3.478
113
Sì Gòn
Re:Moto GP -2009 Polini GrandPrix of Japan

tối qua có bác nào coi không, Rossi lại về nhất, Pedrosa về nhì
 
Hạng B2
9/1/08
465
64
28
Re:Moto GP -2009 Polini GrandPrix of Japan

E cũng ko được coi vì đi công chuyện. Chiều nay 14h tính xem lại thì mắc họp khi Rossi đang dẫn đầu sau 4 vòng đua. Xem trên Web MotoGP thì thấy đúng như bác Halogen nói. Chỉ mỗi cái théc méc là chú Jo té hay xe hỏng khi còn 5 vòng nữa?
 
Hạng D
11/5/04
1.183
17
38
47
Vietnam
Re:Moto GP -2009 Polini GrandPrix of Japan

Quyết liệt! Phải nói là MotoGP hơn hẳn F1 ở chỗ 2 tay đua cùng một đội vẫn có thể cạnh tranh nhau để một mất- một còn hoặc thậm chí cả 2 đều mất.

Xuất phát, vẫn như mọi khi, Dani Pedrosa vượt lên đầu từ vị trí thứ 3. Nhưng không lâu sau Rossi đã lấy lại được vị trí này và dẫn đầu cho đến vòng thứ 14. . . .
Lorenzo có lợi thế xuất phát từ vị trí số 2 nhưng xuất phát không tốt, vẫn là điểm yếu của tay đua này (nếu như F1 thì điểm yếu này là nghiêm trọng) và tụt lại vị trí thứ 5, sau cả tay đua số 4 là Dovizioso. Tuy nhiên, Lorenzo lần lượt vượt lên, qua tay đua Italya, rồi qua luôn người đồng hương Dani và bám đuổi V. Rossi quyết liệt. 2 chiếc YAMAHA bám đuổi nhau sát nút, bỏ lại tay đua thứ 3 là Dani tới tận 14 giây (hơn kém) sau khoảng 14 vòng/20 vòng.
Đến vòng thứ 14 gì đó, Lorenzo đã vượt qua V Rossi rất ngoạn mục. Nhưng THE DOCTOR đâu có chịu, tay đua người Ý đã lấy lại vị trí dẫn đầu ngay lập tức và 2 chiếc YAMAHA lại tiếp tục cạnh tranh nhau quyết liệt!
Trong một nỗ lực cố gắng vượt Rossi, Lorenzo đã bị ngã . . . và không tiếp tục thi đấu được nữa. Một mình Rossi ung dung về đích, Dani cũng được hưởng lợi từ vị trí 3 lên vị trí 2.

Nói chung là hấp dẫn!