Hạng D
15/11/13
3.849
4.670
113
M93 rất tuyệt, nhưng còn xa lắm mới đạt được kỷ lục của V46; Cái món đua MotoGP này mệt, nguy hiểm mà thủ nhập không cao = F1, bóng đá, tennis...; Nên để các Nài giữ được đam mê là rất khó, đặc biệt là khi dính vào khoản vợ con.
Xa lắm là xa như nào bác?
Marquez hiện tại đang có 6 championships (kể cả 1 ở 125cc và 1 ở Moto2). Rossi có 9 championships (kể cả 1 ở 125cc và 1 ở 250cc). Mùa giải này #93 có cơ hội ăn rất cao vì đã cách #46 46 điểm. Nếu không có gì quá bất ngờ thì Marquez sẽ giảm cách biệt còn 2 cúp so với Rossi sau mùa giải này.

Và Marquez chỉ mới 25 tuổi, còn thi đấu đỉnh cao cũng ít nhất 5-7 năm nữa, cộng với việc nài con xe ổn định nhất qua các mùa giải thì khoảng cách 2 cúp chỉ là vấn đề thời gian.

Năm nào cũng có điệp khúc còn lâu lắm, xa lắm trong khi #93 sắp 7 championships đến nơi.
 
  • Like
Reactions: De Red and Quocdp
Hạng D
15/11/13
3.849
4.670
113
King of COTA bác :D
COTA chỉ là chặng Austin GP, trong khi đó danh hiệu King of the States tức là tất cả các chặng ở Mỹ, bao gồm cả chặng Laguna Seca hồi xưa. Mình rất thích chặng này vì góc cua chữ S xuống dốc huyền thoại (corkscrew). Nơi đây đã diễn ra cú battle ngộp thở giữa #46 và #93
Marc-Marquez-Valentino-Rossi-Laguna-Seca-Corkscrew-Pass-Kevin-Warren-5.jpg
 
  • Like
Reactions: De Red and Quocdp
Hạng D
24/8/14
4.219
10.345
113
Cũng đam mê Motor nhưng coi GP quả thật càng ngày càng chán từ ngày biết đến Isle Of Men, dường như chỉ có những cái tên quen thuộc nằm hẳn ở những thứ hạng có sẵn. Trong khi coi IOM lại khác ở chỗ năm nào cũng xuất hiện những cái tên khá quen thuộc nhưng không biết ai nằm trong cái bảng xếp hạng của thần chết :)
 
Hạng C
24/9/17
638
1.018
93
31
COTA chỉ là chặng Austin GP, trong khi đó danh hiệu King of the States tức là tất cả các chặng ở Mỹ, bao gồm cả chặng Laguna Seca hồi xưa. Mình rất thích chặng này vì góc cua chữ S xuống dốc huyền thoại (corkscrew). Nơi đây đã diễn ra cú battle ngộp thở giữa #46 và #93
Marc-Marquez-Valentino-Rossi-Laguna-Seca-Corkscrew-Pass-Kevin-Warren-5.jpg
À à hiểu ý bác rồi, khúc này quỷ Rossi vs Casey hay vl :D