Chủ đề tương tự
RE: Mua đồ phụ tùng xe Honda @ ở đâu trong SG?
Bác ra chợ Dân Sinh đi, ngoài đó hàng xịn hơn nhưng hơi mắc. Còn khg bác xuống chợ Tân Thành. Chúc bác mua được đồ cho em yêu.
Bác ra chợ Dân Sinh đi, ngoài đó hàng xịn hơn nhưng hơi mắc. Còn khg bác xuống chợ Tân Thành. Chúc bác mua được đồ cho em yêu.
RE: Mua đồ phụ tùng xe Honda @ ở đâu trong SG?
Cám ơn Bác đã có lời tư vấn , xong thật ra E đến một số nơi trong 2 tụ điểm trên , xong mỗi thằng cửa hàng tư vấn một kiểu , Em về nhức đầu sổ mũi mà không mua đuợc giề , đành về tay không . Nếu các Bác nào mà có hẳn địa chỉ hoặc tên shop chắc là sẽ hữu ích hơn nhiều , không có thì Em lại đành khăn gói quả bí lên đuờng zậy .....
Cám ơn Bác đã có lời tư vấn , xong thật ra E đến một số nơi trong 2 tụ điểm trên , xong mỗi thằng cửa hàng tư vấn một kiểu , Em về nhức đầu sổ mũi mà không mua đuợc giề , đành về tay không . Nếu các Bác nào mà có hẳn địa chỉ hoặc tên shop chắc là sẽ hữu ích hơn nhiều , không có thì Em lại đành khăn gói quả bí lên đuờng zậy .....
RE: Mua đồ phụ tùng xe Honda @ ở đâu trong SG?
Vâng đúng là chuối thật Bác nhỉ , nhưng mà cái xe này từ hồi mua E đi chắc chừng chục lần còn lại toàn là Chị Em phụ nu trong gia đình đi thôi mà E thì vài năm nay đi tư tác không ở VN , khi zìa kết quả là nhứ rứa đó Bác .... Thế Bác vuốt đuôi một câu ruồi đi có ko riêng vấn gì giáo trọi vậy ....!
Vâng đúng là chuối thật Bác nhỉ , nhưng mà cái xe này từ hồi mua E đi chắc chừng chục lần còn lại toàn là Chị Em phụ nu trong gia đình đi thôi mà E thì vài năm nay đi tư tác không ở VN , khi zìa kết quả là nhứ rứa đó Bác .... Thế Bác vuốt đuôi một câu ruồi đi có ko riêng vấn gì giáo trọi vậy ....!
RE: Mua đồ phụ tùng xe Honda @ ở đâu trong SG?
em có ý kiến thế này bác ạh : Thực ra bây giờ bác nên tìm tiệm sửa xe nao nó uy tín một tý. Cơ bản là bác yên tâm chủ tiệm nó không "cứa cổ" và luộc đồ của bác thôi.
Xe cần thay gì thì nó sẽ đi mua cho bác. Phụ tùng thì bây giờ đủ lọai, zin có, hàng thái hàng tàu có, hàng lô cũng có. Tiền nào của đấy thôi bác.
bác tự đi mua chấckhong thể re như thợ nó đi mua, và nói thật ... chưa chắc bác mua được ĐÚNG HÀNG.
Thợ người ta mua thì họ ăn lời một tý . Thế là xem như huề.
Tiệm sửa xe tay ga bây giờ không thiếu. Tiệm chuyên nghiệp thì ở Lê Văn Sỹ, p.1 Tân bình . Nhưng em chưa sửa xe ở đó lần nào nên không biết giá cả ở đó thế nào. Tiệm khácem quên và tin tưởng thì bác có thể ghé Tiệm sửa môtô Bảo, đường Nguyễn Trọng Tuyển, tân Bình. Tiệm này đảm bảo được tư vấn và giá cả rất hợp lý. Bác có thể yên tâm để xe nằm vài ngày.
Chúc bác tìm được chỗ tốt.
em có ý kiến thế này bác ạh : Thực ra bây giờ bác nên tìm tiệm sửa xe nao nó uy tín một tý. Cơ bản là bác yên tâm chủ tiệm nó không "cứa cổ" và luộc đồ của bác thôi.
Xe cần thay gì thì nó sẽ đi mua cho bác. Phụ tùng thì bây giờ đủ lọai, zin có, hàng thái hàng tàu có, hàng lô cũng có. Tiền nào của đấy thôi bác.
bác tự đi mua chấckhong thể re như thợ nó đi mua, và nói thật ... chưa chắc bác mua được ĐÚNG HÀNG.
Thợ người ta mua thì họ ăn lời một tý . Thế là xem như huề.
Tiệm sửa xe tay ga bây giờ không thiếu. Tiệm chuyên nghiệp thì ở Lê Văn Sỹ, p.1 Tân bình . Nhưng em chưa sửa xe ở đó lần nào nên không biết giá cả ở đó thế nào. Tiệm khácem quên và tin tưởng thì bác có thể ghé Tiệm sửa môtô Bảo, đường Nguyễn Trọng Tuyển, tân Bình. Tiệm này đảm bảo được tư vấn và giá cả rất hợp lý. Bác có thể yên tâm để xe nằm vài ngày.
Chúc bác tìm được chỗ tốt.
RE: Mua đồ phụ tùng xe Honda @ ở đâu trong SG?
Sửa xe tay ga phải chuyên bác ah. Kinh nghiệm xương máu của em đó. Bác có thể ra tiệm Hòang trên đường 3/2, gần ngã tư với Nguyễn TRi Phương. Còn muốn mua phụ tùng thì bác ra tiệm KIM MÃ ở chợ Dân SInh.
Sửa xe tay ga phải chuyên bác ah. Kinh nghiệm xương máu của em đó. Bác có thể ra tiệm Hòang trên đường 3/2, gần ngã tư với Nguyễn TRi Phương. Còn muốn mua phụ tùng thì bác ra tiệm KIM MÃ ở chợ Dân SInh.
RE: Mua đồ phụ tùng xe Honda @ ở đâu trong SG?
Dạ.... em thì em đang phục bác chứ.... Bài "Về lại bằng C" của bác đọc thấy "tình củm" anh em dành cho bác quá tốt rồi còn gì. Em thì vào OS trễ nên khg biết chuyện của bác nhưng em nghĩ cũng "kinh thiên động địa" lắm phải khg? Nhưng mà khg sao, .............thanh niên mừ. Vấn đề là mình biết sửa và được AE đón nhận lại nồng nhiệt thì mình vui rồi đúng khg bác?????????
Em thì được cái đi nhiều, tham ăn, khoái thỏa chí tang bồng (em đã từng 11giờ đêm đứng trên đèo An Khê, hút thuốc, bật nhạc xe nghe...), xong đánh một phát về Quy Nhơn ngủ đó bác. Giờ nhớ lại vẫn sướng.
Dạ.... em thì em đang phục bác chứ.... Bài "Về lại bằng C" của bác đọc thấy "tình củm" anh em dành cho bác quá tốt rồi còn gì. Em thì vào OS trễ nên khg biết chuyện của bác nhưng em nghĩ cũng "kinh thiên động địa" lắm phải khg? Nhưng mà khg sao, .............thanh niên mừ. Vấn đề là mình biết sửa và được AE đón nhận lại nồng nhiệt thì mình vui rồi đúng khg bác?????????
Em thì được cái đi nhiều, tham ăn, khoái thỏa chí tang bồng (em đã từng 11giờ đêm đứng trên đèo An Khê, hút thuốc, bật nhạc xe nghe...), xong đánh một phát về Quy Nhơn ngủ đó bác. Giờ nhớ lại vẫn sướng.