Tập Lái
4/10/17
10
3
3
33
Chào các bác,
Dạo này mưa bão quá! Tình hình là nhà em đang có dự định đi Phan Thiết mà cứ mưa gió kiểu này chắc fail cmn rồi. Các bác gần xa có ai biết chỗ nào đi chơi trong kì mưa gió này ko, chỉ em với!?
Đoàn em có 4 người thôi, định đi ngày cuối tuần. Budget tầm 10 củ.
Xin đa tạ.
Bác đi núi Chứa Chan - Gia Lào chưa
Nghe thiên hạ đồn Núi Chứa Chan chỉ xếp sau Bà Đen về độ cao, với cao độ gần 900m ở đây săn mây cực kỳ lý tưởng.
- View núi Chứa Chan thì tuyệt sắc vi diệu bác ơi nhất là trên đường leo lên và trên đỉnh núi đẹp tuyệt vời, theo nhận xét các bác đi trước là ăn đứt Bà Đen về khoản sống ảo. Cái hay nữa là trên đỉnh núi có cả cánh đồng cỏ lau cực quyến rũ.
- Còn khoản cắm trại trên đỉnh, tổ chức BBQ âm nhạc thì Chứa Chan hơn xa Bà Đen. Vì đỉnh núi rất rộng, không bao giờ thiếu chỗ dựng lều anh em yên tâm ko cần bon chen nhau. Náo nhiệt nhứt là vào tối thứ 7, tập trung cả trăm phượt thủ, tha hồ xã giao ca múa nhạc giao lưu trong cái không khí không kém phần huyền ảo giữa khung cảnh mây mù và núi non. ;) Đặc biệt trong những ngày mà có trăng tròn sáng trưng trên đỉnh núi nữa thì … à mà thôi :eek::eek::eek::eek::eek:
- E hèm.. còn đường leo lên đỉnh , nhất là đường Chùa thì nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều so với leo lên Bà Đen. Cung leo núi này đậm chất nghỉ dưỡng và hưởng thụ, không nặng về thể lực như Bà Đen. Bác thớt thử hòa mình với thiên nhiên phát xem.
 
Hạng B1
15/9/17
61
32
18
33
Tôi mới lên Núi về đây Bác :cool: lên núi thì đẹp đấy sương khói mà chịu cực "tí ti" để leo đèo trong cơn giông cho nó tình nên bác cân nhắc nha, mới đi 3 ngày hết 3 ngày mưa giông đấy bác nhưng may vớt vát đc nhiều hình đẹp.:D:D:D
tạch rồi, em gái mưa theo bác lên núi hử, mưa thế bác đi được đâu ko, chắc chờ cho qua cơn giông này em mới dám nhích
 
Tập Lái
3/10/17
9
4
3
37
em thấy mùa này đi tây bắc là ổn nhất đó bác :D mát mẻ ngon nghẻ với cả ngay mùa lúa chín nữa. Thấy dân tình cũng đổ xô đi nhiều lắm :))
 
  • Like
Reactions: Kainguyen1909
Tập Lái
4/10/17
22
11
3
44
Chào các bác,
Dạo này mưa bão quá! Tình hình là nhà em đang có dự định đi Phan Thiết mà cứ mưa gió kiểu này chắc fail cmn rồi. Các bác gần xa có ai biết chỗ nào đi chơi trong kì mưa gió này ko, chỉ em với!?
Đoàn em có 4 người thôi, định đi ngày cuối tuần. Budget tầm 10 củ.
Xin đa tạ.
Lên Đaklak chơi đi bác ơi. Chỗ nhà em bác chơi quanh năm đều được, khí hậu mát mẻ, cảnh đẹp mà ăn uống thích lắm. Sáng làm ly cà phê, chiều cưỡi voi, ngắm thác, tắm suối xong làm bữa cơm lam, gà nướng đồng bào thì còn gì thú bằng. Không phải em ở đây mới quảng cáo bác vậy đâu, em thấy ai lên BMT cũng thấy thích hết.
 
Tập Lái
8/9/17
9
3
3
Lên Đaklak chơi đi bác ơi. Chỗ nhà em bác chơi quanh năm đều được, khí hậu mát mẻ, cảnh đẹp mà ăn uống thích lắm. Sáng làm ly cà phê, chiều cưỡi voi, ngắm thác, tắm suối xong làm bữa cơm lam, gà nướng đồng bào thì còn gì thú bằng. Không phải em ở đây mới quảng cáo bác vậy đâu, em thấy ai lên BMT cũng thấy thích hết.
Nghe bác nói tôi cũng thấy kích thích! Bác chỉ tôi vài chỗ ăn chơi trên Buôn Mê đi. Cuối tuần này tôi có dịp lên đó thăm bà con, chắc cũng sẽ ghé vài nơi để hú hí. Đội ơn bác trước nhé.
 
Hạng B1
15/9/17
61
32
18
33
em thấy mùa này đi tây bắc là ổn nhất đó bác :D mát mẻ ngon nghẻ với cả ngay mùa lúa chín nữa. Thấy dân tình cũng đổ xô đi nhiều lắm :))
Nghe đồn có hoa tam giác mạch gì ấy phải không bác, Tây bắc mà chỗ nào bác, gặp em ngu Địa lý
 
Hạng B1
15/9/17
61
32
18
33
Bác đi núi Chứa Chan - Gia Lào chưa
Nghe thiên hạ đồn Núi Chứa Chan chỉ xếp sau Bà Đen về độ cao, với cao độ gần 900m ở đây săn mây cực kỳ lý tưởng.
- View núi Chứa Chan thì tuyệt sắc vi diệu bác ơi nhất là trên đường leo lên và trên đỉnh núi đẹp tuyệt vời, theo nhận xét các bác đi trước là ăn đứt Bà Đen về khoản sống ảo. Cái hay nữa là trên đỉnh núi có cả cánh đồng cỏ lau cực quyến rũ.
- Còn khoản cắm trại trên đỉnh, tổ chức BBQ âm nhạc thì Chứa Chan hơn xa Bà Đen. Vì đỉnh núi rất rộng, không bao giờ thiếu chỗ dựng lều anh em yên tâm ko cần bon chen nhau. Náo nhiệt nhứt là vào tối thứ 7, tập trung cả trăm phượt thủ, tha hồ xã giao ca múa nhạc giao lưu trong cái không khí không kém phần huyền ảo giữa khung cảnh mây mù và núi non. ;) Đặc biệt trong những ngày mà có trăng tròn sáng trưng trên đỉnh núi nữa thì … à mà thôi :eek::eek::eek::eek::eek:
- E hèm.. còn đường leo lên đỉnh , nhất là đường Chùa thì nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều so với leo lên Bà Đen. Cung leo núi này đậm chất nghỉ dưỡng và hưởng thụ, không nặng về thể lực như Bà Đen. Bác thớt thử hòa mình với thiên nhiên phát xem.

Cảm ơn Bác, em thì chưa có dịp đi núi mà chắc đi núi kiểu này chỉ có anh em mình đi chứ dính mấy em thảo mai vô mệt người, đặt gạch hình săn mây của bác cho anh em khai nhãn
 
Hạng B1
15/9/17
61
32
18
33
Lên Đaklak chơi đi bác ơi. Chỗ nhà em bác chơi quanh năm đều được, khí hậu mát mẻ, cảnh đẹp mà ăn uống thích lắm. Sáng làm ly cà phê, chiều cưỡi voi, ngắm thác, tắm suối xong làm bữa cơm lam, gà nướng đồng bào thì còn gì thú bằng. Không phải em ở đây mới quảng cáo bác vậy đâu, em thấy ai lên BMT cũng thấy thích hết.
ù tiện thể bác advice em phương tiện đi lại luôn hen, nghe có tắm suối hay đấy mà suối chỗ mô bác nhỉ
 
Tập Lái
4/10/17
10
3
3
33
Sài gòn thiệt bất thường đến bất ngờ, mới thứ bảy chủ nhật bão táp mưa sấp mặt vào gối, mà bữa ni trời quang đãng. Bác chủ thớt làm chuyến Hồ Cốc đi, không biết cuối tuần này ông trời cho nắng hay mưa.