Tập Lái
19/2/19
3
10
3
40
Chào các cụ,
đầu tiên cũng thanks các cụ đã nhiệt tình tư vấn. sau thời gian vác xác đi tới các đại lý để hỏi thì em thấy hầu như đều như vậy tỉnh nào mua tỉnh đó. thôi thì xe nào cũng giống xe nào chính sách mỗi hãng nó khác nhau thằng nào chính sách tốt thì mình lựa thằng đó.
E xin lược sơ cái hành trình tậu trâu của em cho các cụ nghe chơi: em thì đang sống tại nha trang hộ khẩu thì đồng nai sau bao đêm nghiền ngẫm thì chọn được ba xe: fe2019 xăng thường CRV_L và Mazda 2.5AWD. trong ba xe thì nhìn con Crv có vẻ ưng cái bụng lắm, khi xác định đằng nào cũng làm giấy tờ ở Đn nên quyết định về ĐN mua có gì chỗ này không có màu mình ưng thì chạy lên sì phố thế nào mà chả có sì phố to thế cơ mà sợ gì không có xe, chỉ sợ không có tiền mua đúng không các bác. Nghĩ là làm ngay đêm đó em nhảy tàu nam tiến luôn. Nằm trên tàu thì cảm xúc dâng trào không ngủ được thế là lò mò vào OS đăng đàn cứ nằm chờ mãi xem có bác nào vào còm tư vấn cho không mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
7h sáng về tới biên hòa, sau khi cafe cà pháo cho tỉnh táo thì dzọt ngay ra Honda sau một hồi hỏi thăm nói chuyện thì chốt như sau: giá xe niêm yết được tặng thêm gì gì đó em cũng quên rồi có điều không có xe ngay phải chờ 1 tháng em có hỏi thế các đại lý của Honda khác trên SG không có màu này à? Thấy có nhiều đại lý còn màu này lắm thì được trả lời hộ khẩu ở đâu mua ở đó chứ các đại lý tỉnh khác họ cũng không giám bán đó là chính sách chính vở gì đó của hãng. mua xe mà bắt chờ một tháng đang máu mà nói thế làm em xìu thôi thì không có xe này thì mình mua xe khác.
Thế là quyết định chạy ra Hyundai: nằm ngay chân cầu hóa an ngay khi bước vào là gặp một em xinh xinh ra tiếp đón. sau một lúc tư vấn thì báo giá làm em bật ngửa 40 củ lac, 50 củ phụ kiện 5 ngày sau có xe còn muốn giá niêm yết thì đợi tháng 6. Em có hỏi hết tết rồi sao mà vẫn bia lac kinh thế được em xinh xinh đó báo là xe đang hót. Thôi thì e cũng bấm bụng có hót boi rồi thì hót gơn thì cũng phải có hót xe.
mình bình dân có cái xe đi là được rồi thì cũng chẳng cần hót làm gì thế là quay đít đi ra.
Thế là hết buổi sáng, đang lang thang về bụng thì đói mắt thì hoa (em nghĩ chắc không phải hoa mắt vì đói mà vì say bia và lạc của Hyundai) thì nhớ ra à còn thằng mazda để goi điện xem nó thế nào chứ giờ mà chạy qua đó nó cho thêm vại bia với ít lạc nữa thì chỉ có mà ngất.
- Alô em bên mazda phải không? Bên em có xe cx5, 2.5, bản màu xanh hai cầu không?
- dạ có a
- thế có bia lạc gì không
- (cười) bên em còn đang giảm giá cho khách
- thế anh giờ chạy qua lấy xe có ngay không.
- dạ hẹn anh để đầu giờ chiều 1h30 qua chứ giờ đang giờ nghỉ trưa
Hehe thế là em cười như nghé.
1h30 em qua gặp nhân viên mazda(gặp anh sỹ) nói chung không được con xe theo như mình chọn ban đầu: thứ nhất crv thứ hai santafe thứ ba mới tới cx5 nhưng được cái nhanh gọn lẹ là em thích thời buổi kinh tế thị trường mà thời gian là vàng bạc cứ nhanh gọn lẹ là em khoái.
Chiều gặp đặt cọc xe bấm biển số sáng hôm sau 10h nhận cà vẹt nhận xe thế là một mình một ngựa về lại nha trang thành phố biển xinh đẹp….
(kính các cụ hình con trâu của em)
 

Attachments

Tập Lái
25/5/18
16
7
3
55
Mình thích tính cách của bác chủ,phải cho bọn họ biết quyền năng của Thượng đế chứ!
Chào các cụ,
đầu tiên cũng thanks các cụ đã nhiệt tình tư vấn. sau thời gian vác xác đi tới các đại lý để hỏi thì em thấy hầu như đều như vậy tỉnh nào mua tỉnh đó. thôi thì xe nào cũng giống xe nào chính sách mỗi hãng nó khác nhau thằng nào chính sách tốt thì mình lựa thằng đó.
E xin lược sơ cái hành trình tậu trâu của em cho các cụ nghe chơi: em thì đang sống tại nha trang hộ khẩu thì đồng nai sau bao đêm nghiền ngẫm thì chọn được ba xe: fe2019 xăng thường CRV_L và Mazda 2.5AWD. trong ba xe thì nhìn con Crv có vẻ ưng cái bụng lắm, khi xác định đằng nào cũng làm giấy tờ ở Đn nên quyết định về ĐN mua có gì chỗ này không có màu mình ưng thì chạy lên sì phố thế nào mà chả có sì phố to thế cơ mà sợ gì không có xe, chỉ sợ không có tiền mua đúng không các bác. Nghĩ là làm ngay đêm đó em nhảy tàu nam tiến luôn. Nằm trên tàu thì cảm xúc dâng trào không ngủ được thế là lò mò vào OS đăng đàn cứ nằm chờ mãi xem có bác nào vào còm tư vấn cho không mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
7h sáng về tới biên hòa, sau khi cafe cà pháo cho tỉnh táo thì dzọt ngay ra Honda sau một hồi hỏi thăm nói chuyện thì chốt như sau: giá xe niêm yết được tặng thêm gì gì đó em cũng quên rồi có điều không có xe ngay phải chờ 1 tháng em có hỏi thế các đại lý của Honda khác trên SG không có màu này à? Thấy có nhiều đại lý còn màu này lắm thì được trả lời hộ khẩu ở đâu mua ở đó chứ các đại lý tỉnh khác họ cũng không giám bán đó là chính sách chính vở gì đó của hãng. mua xe mà bắt chờ một tháng đang máu mà nói thế làm em xìu thôi thì không có xe này thì mình mua xe khác.
Thế là quyết định chạy ra Hyundai: nằm ngay chân cầu hóa an ngay khi bước vào là gặp một em xinh xinh ra tiếp đón. sau một lúc tư vấn thì báo giá làm em bật ngửa 40 củ lac, 50 củ phụ kiện 5 ngày sau có xe còn muốn giá niêm yết thì đợi tháng 6. Em có hỏi hết tết rồi sao mà vẫn bia lac kinh thế được em xinh xinh đó báo là xe đang hót. Thôi thì e cũng bấm bụng có hót boi rồi thì hót gơn thì cũng phải có hót xe.
mình bình dân có cái xe đi là được rồi thì cũng chẳng cần hót làm gì thế là quay đít đi ra.
Thế là hết buổi sáng, đang lang thang về bụng thì đói mắt thì hoa (em nghĩ chắc không phải hoa mắt vì đói mà vì say bia và lạc của Hyundai) thì nhớ ra à còn thằng mazda để goi điện xem nó thế nào chứ giờ mà chạy qua đó nó cho thêm vại bia với ít lạc nữa thì chỉ có mà ngất.
- Alô em bên mazda phải không? Bên em có xe cx5, 2.5, bản màu xanh hai cầu không?
- dạ có a
- thế có bia lạc gì không
- (cười) bên em còn đang giảm giá cho khách
- thế anh giờ chạy qua lấy xe có ngay không.
- dạ hẹn anh để đầu giờ chiều 1h30 qua chứ giờ đang giờ nghỉ trưa
Hehe thế là em cười như nghé.
1h30 em qua gặp nhân viên mazda(gặp anh sỹ) nói chung không được con xe theo như mình chọn ban đầu: thứ nhất crv thứ hai santafe thứ ba mới tới cx5 nhưng được cái nhanh gọn lẹ là em thích thời buổi kinh tế thị trường mà thời gian là vàng bạc cứ nhanh gọn lẹ là em khoái.
Chiều gặp đặt cọc xe bấm biển số sáng hôm sau 10h nhận cà vẹt nhận xe thế là một mình một ngựa về lại nha trang thành phố biển xinh đẹp….
(kính các cụ hình con trâu của em)
 
Hạng C
23/11/18
884
776
93
38
Ủa nhớ có còm trc anh bảo bố a đi santafe mà. Chắc do a có nhiều bố hoặc mềnh nhớ nhầm.:D:D
Ông nhớ sai rồi chưa bao h tôi nói bố tôi đi santa fe ( mời ông trích lại còm đó của tôi để mọi người biết tôi nói láo ) Ông già tôi đi lexus rx mà tôi chẳng việc j mà phải lôi gia đình mình lên đây , những j tôi nói về crv nếu ai thấy ko đúng có thể phản bác , còn tôi biết ông là sale của honda , nếu ông thấy tôi nói sai tôi có thể inbox ông biển số xe tôi để ông check trên hệ thống , xe tôi bảo dưỡng từ lúc mua ở hãng , nếu tôi ko nói láo mời ông xin lỗi tôi và công nhận những lỗi xe crv trên diễn đàn này
 
Hạng C
21/11/15
704
4.965
93
Tp.HCM
Ông nhớ sai rồi chưa bao h tôi nói bố tôi đi santa fe ( mời ông trích lại còm đó của tôi để mọi người biết tôi nói láo ) Ông già tôi đi lexus rx mà tôi chẳng việc j mà phải lôi gia đình mình lên đây , những j tôi nói về crv nếu ai thấy ko đúng có thể phản bác , còn tôi biết ông là sale của honda , nếu ông thấy tôi nói sai tôi có thể inbox ông biển số xe tôi để ông check trên hệ thống , xe tôi bảo dưỡng từ lúc mua ở hãng , nếu tôi ko nói láo mời ông xin lỗi tôi và công nhận những lỗi xe crv trên diễn đàn này
Không đúng thì thoai anh làm gì kinh thế. Mềnh đâu có động gì đến bàn thờ nhà a đâu phải không nào :p:p . Vào diễn đàn chơi vui vẻ đi. Đừng có mang theo thù hằn cho viêc không đâu chi mệt móc chú ạ. Tập theo thiền của a Vũ TN đi.
Mềnh thuộc băng thất nghiệp chứ dc làm sale Honda thì phúc 3 đời dồi.
:D:D
 
Hạng C
23/11/18
884
776
93
38
Không đúng thì thoai anh làm gì kinh thế. Mềnh đâu có động gì đến bàn thờ nhà a đâu phải không nào :p:p . Vào diễn đàn chơi vui vẻ đi. Đừng có mang theo thù hằn cho viêc không đâu chi mệt móc chú ạ. Tập theo thiền của a Vũ TN đi.
Mềnh thuộc băng thất nghiệp chứ dc làm sale Honda thì phúc 3 đời dồi.
:D:D
Ok tôi là người gốc bắc nên rất khó chụi khi ai đó nói khó nghe về gia đình mình , nhất là bố mẹ tôi, chửi tôi tôi có thể chụi đc nhưng nói đến bố mẹ tôi thì ko khác động vào bàn thờ nhà tôi cả , tánh tôi khá nóng
 
Hạng B1
21/7/18
74
32
18
Bây giờ cr-v dùng hộp số cvt rồi. Bác mua chạy đc trước 10 vạn km thôi. Sau 10 vạn dây đai mòn thay tốn tiền lắm. Bác cứ mua xe hàn cũng đc. Hay tốt nhất là mấy con của châu âu
 
Hạng B1
21/7/18
74
32
18
Ở bên việt nam mình chưa dùng hộp số cvt nhiều lên cũng ít gặp. Ở bên nc ngoài họ dùng cvt hơn chục năm. Mới rút ra kinh nghiệm. Cvt một khi dây đai mòn. Thì lúc nào bác cũng phải chạy số s hay L..cứ AT hoặc dct hay tối thiểu MT thì bác chạy 20van km cũng ko sao
 
Tập Lái
2/9/18
42
21
3
44
Không đúng thì thoai anh làm gì kinh thế. Mềnh đâu có động gì đến bàn thờ nhà a đâu phải không nào :p:p . Vào diễn đàn chơi vui vẻ đi. Đừng có mang theo thù hằn cho viêc không đâu chi mệt móc chú ạ. Tập theo thiền của a Vũ TN đi.
Mềnh thuộc băng thất nghiệp chứ dc làm sale Honda thì phúc 3 đời dồi.
:D:D
Cái ong civicx này ngoài đời mà nói chuyện kiểu này chắc cho ăn đấm
 
Hạng C
29/12/11
877
1.109
93
Cty TNHH Xe Nâng Việt
xenangviet.vn
Chào các cụ,
đầu tiên cũng thanks các cụ đã nhiệt tình tư vấn. sau thời gian vác xác đi tới các đại lý để hỏi thì em thấy hầu như đều như vậy tỉnh nào mua tỉnh đó. thôi thì xe nào cũng giống xe nào chính sách mỗi hãng nó khác nhau thằng nào chính sách tốt thì mình lựa thằng đó.
E xin lược sơ cái hành trình tậu trâu của em cho các cụ nghe chơi: em thì đang sống tại nha trang hộ khẩu thì đồng nai sau bao đêm nghiền ngẫm thì chọn được ba xe: fe2019 xăng thường CRV_L và Mazda 2.5AWD. trong ba xe thì nhìn con Crv có vẻ ưng cái bụng lắm, khi xác định đằng nào cũng làm giấy tờ ở Đn nên quyết định về ĐN mua có gì chỗ này không có màu mình ưng thì chạy lên sì phố thế nào mà chả có sì phố to thế cơ mà sợ gì không có xe, chỉ sợ không có tiền mua đúng không các bác. Nghĩ là làm ngay đêm đó em nhảy tàu nam tiến luôn. Nằm trên tàu thì cảm xúc dâng trào không ngủ được thế là lò mò vào OS đăng đàn cứ nằm chờ mãi xem có bác nào vào còm tư vấn cho không mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
7h sáng về tới biên hòa, sau khi cafe cà pháo cho tỉnh táo thì dzọt ngay ra Honda sau một hồi hỏi thăm nói chuyện thì chốt như sau: giá xe niêm yết được tặng thêm gì gì đó em cũng quên rồi có điều không có xe ngay phải chờ 1 tháng em có hỏi thế các đại lý của Honda khác trên SG không có màu này à? Thấy có nhiều đại lý còn màu này lắm thì được trả lời hộ khẩu ở đâu mua ở đó chứ các đại lý tỉnh khác họ cũng không giám bán đó là chính sách chính vở gì đó của hãng. mua xe mà bắt chờ một tháng đang máu mà nói thế làm em xìu thôi thì không có xe này thì mình mua xe khác.
Thế là quyết định chạy ra Hyundai: nằm ngay chân cầu hóa an ngay khi bước vào là gặp một em xinh xinh ra tiếp đón. sau một lúc tư vấn thì báo giá làm em bật ngửa 40 củ lac, 50 củ phụ kiện 5 ngày sau có xe còn muốn giá niêm yết thì đợi tháng 6. Em có hỏi hết tết rồi sao mà vẫn bia lac kinh thế được em xinh xinh đó báo là xe đang hót. Thôi thì e cũng bấm bụng có hót boi rồi thì hót gơn thì cũng phải có hót xe.
mình bình dân có cái xe đi là được rồi thì cũng chẳng cần hót làm gì thế là quay đít đi ra.
Thế là hết buổi sáng, đang lang thang về bụng thì đói mắt thì hoa (em nghĩ chắc không phải hoa mắt vì đói mà vì say bia và lạc của Hyundai) thì nhớ ra à còn thằng mazda để goi điện xem nó thế nào chứ giờ mà chạy qua đó nó cho thêm vại bia với ít lạc nữa thì chỉ có mà ngất.
- Alô em bên mazda phải không? Bên em có xe cx5, 2.5, bản màu xanh hai cầu không?
- dạ có a
- thế có bia lạc gì không
- (cười) bên em còn đang giảm giá cho khách
- thế anh giờ chạy qua lấy xe có ngay không.
- dạ hẹn anh để đầu giờ chiều 1h30 qua chứ giờ đang giờ nghỉ trưa
Hehe thế là em cười như nghé.
1h30 em qua gặp nhân viên mazda(gặp anh sỹ) nói chung không được con xe theo như mình chọn ban đầu: thứ nhất crv thứ hai santafe thứ ba mới tới cx5 nhưng được cái nhanh gọn lẹ là em thích thời buổi kinh tế thị trường mà thời gian là vàng bạc cứ nhanh gọn lẹ là em khoái.
Chiều gặp đặt cọc xe bấm biển số sáng hôm sau 10h nhận cà vẹt nhận xe thế là một mình một ngựa về lại nha trang thành phố biển xinh đẹp….
(kính các cụ hình con trâu của em)
Ai mà cũng được như bác thì mấy hãng khóc thét. Ăn cho dày vô đến lúc bán không được rồi khóc như cha chết
 
Hạng C
21/11/15
704
4.965
93
Tp.HCM
Cái ong civicx này ngoài đời mà nói chuyện kiểu này chắc cho ăn đấm
Mềnh lại động đến bàn thờ của anh à chú tập lái. Nếu có thì xin lỗi nhoen, tại chân bàn nhà anh yếu quá. :eek::eek::eek:
 
Chỉnh sửa cuối: