Hạng B2
2/12/14
127
181
43
37
Oregon Usa
Khoái cái vụ ra giấy luôn trong ngày, kết cái vụ giá 32000$, đã nhấtcái vụ giấy tờ xong + lặt vặt tổng cộng 32500$. Ở VIỆT NAM vậy Mỹ đen này chạy đầy đường
Lúc đó chắc xe máy hết đất sống bác à
 
Hạng B2
6/12/11
147
430
93
E trình gà chưa hiểu câu giãy chết của bác
Anh chủ gà thật, gì cũng biết mà cái hay nhất thì không biết. Ngày xưa ở VN học môn triết học giáo Mác Lê táo ví bọn tư bản giãy chết và chủ nghĩa xã hội thiên đường. Bọn tư bản xấu xa giãy chết đã đến bờ vực thẳm. Mình hên đi trước nó 1 bước.
 
Hạng B2
23/11/15
302
298
63
44
Hay nhỉ. Mua xe, giấy tờ, bs trong 1 ngày.
Ở VN thì phải đặt cọc trước cả tháng.
Lấy xe xong đi đóng thuế, đăng kí, đăng kiểm chắc sớm cũng 2 ngày.
Mà vào đăng kiểm chưa hẳn đã xong. Xe người ta mới mua, mới coong, vậy mà bọn đăng kiểm cũng ra cả đống lỗi.
Có 200k thì mới ngọt được.
 
2/3/14
1.327
1.287
113
Hay nhỉ. Mua xe, giấy tờ, bs trong 1 ngày.
Ở VN thì phải đặt cọc trước cả tháng.
Lấy xe xong đi đóng thuế, đăng kí, đăng kiểm chắc sớm cũng 2 ngày.
Mà vào đăng kiểm chưa hẳn đã xong. Xe người ta mới mua, mới coong, vậy mà bọn đăng kiểm cũng ra cả đống lỗi.
Có 200k thì mới ngọt được.
Thiên đường nó vậy. Biết cccj đâu mà đăng với kiểm, cái xe đạt chuẩn toàn cầu mà đưa mấy thằng k biết hết được cái máy kéo kiểm xem có đạt chất lượng k thế mới đau.... giống như sinh viên đòi kiểm tra bằng ông tiến sỷ vậy... hố hố...
 
Hạng D
19/5/15
1.544
1.764
113
30
Rav4 2016 chuốt lại cái đèn hậu nhìn đỡ Trĩ hẳn :D Nhưng 4runner 2016 thì k khác gì cô dâu khóc nhè, mắt mũi nhòe nhoẹt.
Toy Mỹ nó bán chạy là nhờ dịch vụ tốt, giá rẻ (so với cùng phân khúc). e nghĩ k thể so sánh với kiểu bán chạy tại VN đc.
 
Hạng B2
2/12/14
127
181
43
37
Oregon Usa
Anh chủ gà thật, gì cũng biết mà cái hay nhất thì không biết. Ngày xưa ở VN học môn triết học giáo Mác Lê táo ví bọn tư bản giãy chết và chủ nghĩa xã hội thiên đường. Bọn tư bản xấu xa giãy chết đã đến bờ vực thẳm. Mình hên đi trước nó 1 bước.
Thâm thì thôi... Vâng đi trước một bước...lol

Hình như là "tư bản thối nát" theo chủ nghĩa Mác và đảng CSVN.
Vâng..các bác vừa giúp e lục lại ký ức mài đít ở đại học...ở xứ giãy chết này mà biết nhiều tin trên thiên đường kể ra mà tái mặt đấy bác à

Thiên đường nó vậy. Biết cccj đâu mà đăng với kiểm, cái xe đạt chuẩn toàn cầu mà đưa mấy thằng k biết hết được cái máy kéo kiểm xem có đạt chất lượng k thế mới đau.... giống như sinh viên đòi kiểm tra bằng ông tiến sỷ vậy... hố hố...
Oh chưa chắc bác ơi. Bên này xe cũng hay có lỗi lắm đại loại như lỗi con kiến có thể cắn chết con voi ấy, vd như Cx5 bên này mới dính lỗi một loạt,hệ thống điện ko đảm bảo nên sau hi đụng dễ cháy xe.cũng cái tội ko có đăng kiểm đó bác à, có khi phải đề xuất obama cử đoàn mỹ sang học tập rút kinh nghiệm.
Hay nhỉ. Mua xe, giấy tờ, bs trong 1 ngày.
Ở VN thì phải đặt cọc trước cả tháng.
Lấy xe xong đi đóng thuế, đăng kí, đăng kiểm chắc sớm cũng 2 ngày.
Mà vào đăng kiểm chưa hẳn đã xong. Xe người ta mới mua, mới coong, vậy mà bọn đăng kiểm cũng ra cả đống lỗi.
Có 200k thì mới ngọt được.
Bên này cũng vậy, có điều hãng nó làm hết, e chỉ ngồi vểnh râu coi thằng dealer gõ máy. in ra là ký in ra là ký, đâu khoảng chục tờ là xong. E chỉ ko ưa bên vn kiểu xin cho và cái kiểu lái xe về phải đợi mới dc mang chạy, bên này nếu có đợi số về hãng nó cấp cho tờ giấy dán lên xe chạy khắp mỹ luôn