Hạng D
1/12/06
3.029
100
38
Theo Brenda Benedict, phóng viên báo The Star, Malaysia tại Hà Nội thì điều kiện cần cho người tham gia GT ở Hà nội là phải biết "phát huy nội lực" và dám ... "liều":
"Dân chúng lách đường không khác gì kiểu lách luật trong làm ăn buôn bán.
Một khi đã tắc đường thì ai nấy cũng phát huy tinh thần "phát huy nội lực".
Chạy xe ở Hà Nội có lẽ chỉ dành cho ai biết tới chữ liều."
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2007/03/070304_hanoitraffic.shtml

Tác giả đã tổng kết ra 4 luật làm cẩm nang cho những người "hâm mộ thể thao" khi tham gia GT ở HN như sau:
  • Luật số 1: Chẳng có luật gì
  • Luật số 2: An toàn là chuyện nhỏ
  • Luật số 3: Mặc kệ các ngươi
  • Luật số 4: Học sớm, học nữa, học mãi (môn "thể thao mạo hiểm")
Kết luận của tác giả: "chạy xe ở Hà Nội như một môn thể thao kỳ thú ở mức mạo hiểm".

Hóa ra trên TG này chỉ có rất ít người đủ dũng cảm dám liều(mạng) tham gia hàng ngày "môn thể thao kỳ thú mạo hiểm" này như ở ta!
 
Hạng C
28/11/06
865
24.195
93
54
RE: Muốn chạy xe phải liều

Rất tiếc bài viết này không được các phương tiện thông tin đại chúng của VN như vietnamnet, vnexpress, tuoitre...:D
 
O.S.P.D
4/12/06
701
23
63
Hà nội
RE: Muốn chạy xe phải liều

Đâu có bác, đăng tùm lun luôn.
[link]http://www.tienphongonline.com/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=77318&ChannelID=2[/link]
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Muốn chạy xe phải liều

Tác giả là người nước ngòai, thì dù viết đúng, cũng coi như thất bại 100% về mặt ngọai giao với VN.
Tui mà công tác ở Bộ NG , là gửi công hàm tới Đại Sứ quán nước bạn, đề nghị giáo dục lại anh tác giả liền + trục xuất ra khỏi lãnh thổ VN trong vòng 24 giờ.
Hết.
Bực mình wá.
 
Hạng B1
29/8/06
69
1
6
Sài Gòn
RE: Muốn chạy xe phải liều

Em thật sự muốn phản biện lại 4 luật của cô pv Mã Lai này, nhưng không biết làm sao! Xấu hổ làm sao! [&o]
 
Hạng D
17/4/06
1.429
15
38
56
RE: Muốn chạy xe phải liều

Trích đoạn: pica

Em thật sự muốn phản biện lại 4 luật của cô pv Mã Lai này, nhưng không biết làm sao! Xấu hổ làm sao! [&o]

dạ, phản biện lại thì dùng phương pháp của bác Fer đưa ra đó :D
 
O.S.P.D
13/1/05
2.840
1.055
113
SG
RE: Muốn chạy xe phải liều

Chán .... :mad:bọn phóng viên chuyên phóng ĐẠI ấy mà ,Cậu này chắc mới đến VN lần đầu nên hơi choáng thôi ,sang công tác vài lần lại phóng xe vù vù cho mà coi. Đến Brad Pitt và Jolie còn phóng xe máy ở VN thoải con gà mái .:D
 
Hạng C
28/11/06
865
24.195
93
54
RE: Muốn chạy xe phải liều

Nói chung ta nên học cách nghe những lời chê để hòan thiện chính mình chứ thấy các báo đài đăng các tin tâng bốc VN lên tận mây xanh nên tưởng mình là số một thì không ổn!:D
 
O.S.P.D
4/12/06
701
23
63
Hà nội
RE: Muốn chạy xe phải liều

Đây là bà con nể ông bà Smith thôi, ngày ngày em ra đường là ngày ngày em nơm nớp. M.. nó, hở ra là nó tạt đầu mình, đỗ đèn đỏ thì kiểu gì nó cũng phải chen hơn nửa bánh xe thằng bên cạnh và tì sát cách xe mình khỏang vài cm nó mới chịu. Nói chung, viết thế còn là đỡ đấy bởi tác giả chắc còn chưa hiểu được các ngôn từ được phát ra khi có tí va chạm đấy.