Hạng C
8/8/08
666
62
43
Hồi xưa em có may mắn là được coi trọn vẹn cả HN trong mắt ai và Chuyện tử tế (Hồi đó ĐD lòe mọi người là Phần 2 của HNTMA).

Công nhận Hà Nội trong mắt ai rất hay. Riêng cá nhân em thấy Chuyện tử tế chỉ mạnh phần lời bình, hình ảnh thì không đạt. Nói thật phim mà tiếng tốt hơn hình thì ... phí công quay.
 
14/10/09
18
0
0
Ngày xưa xem phim " em bé Hà Nội" cũng thấy cảm động và căm thù gịăc Mỹ lắm. bây giờ xem những phim này thì thấy ngây ngô nhưng phải công nhận là ngày đó diễn viên đóng đạt, diễn tả tình cảm rất chân thành
Còn phim tài liệu thì em thích nhất phim "Việt nam," của Romen Các Lô quay khi tiếp quản HN. Lúc đó thấy HN thật là đẹp
 
Hạng F
10/11/07
5.231
404
83
Mạch cảm nghĩ càng lúc càng sâu sắc, tiếp đi bác golf.
Trình tám của các bác thật vào hàng cao thủ… nữ nhi bọn em xin bái phục…
không biết đoạn cuối film có bị YouTube kiểm ruyệt không mà em không xem tiếp được…

thích nhất khi đọc bài của bác golf là có nhìu đồ cổ, nên thấy thân quen và gần gũi
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
24/7/09
1.003
107
63
Hà nội
Tí dê nói:
Hồi xưa em có may mắn là được coi trọn vẹn cả HN trong mắt ai và Chuyện tử tế (Hồi đó ĐD lòe mọi người là Phần 2 của HNTMA).

Công nhận Hà Nội trong mắt ai rất hay. Riêng cá nhân em thấy Chuyện tử tế chỉ mạnh phần lời bình, hình ảnh thì không đạt. Nói thật phim mà tiếng tốt hơn hình thì ... phí công quay.

Em thì thích cả hai phim, dù HNTMA dùng metaphor hơn còn CTT thì có vẻ telling flat hơn và phần picture thì ko có những khung hình đặc sắc như phim đầu tiên. Tuy nhiên vấn đề mà cả 2 bộ phim đưa ra đều rất hay và đặc biệt sau bao nhiêu năm, giờ xem lại vẫn thấy rất thời sự, khiến ng ta phải suy tư !
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
1/12/06
3.031
100
38
Cám ơn các bác đã hưởng ứng :)

Tới cuộc sống âm nhạc của người Hà nội xưa. Để tạo đồng thuận thì ta chỉ tám về các bài hát nước ngoài đã được ưa chuộng ở thủ đô cũng như ở các TP khác ở VN :)

Trong tinh thần của OS đang "tưởng nhớ" tới thời kỳ bao cấp, thử tổng kết về các bản nhạc nước ngoài đã được ưa chuộng trong những năm 75-86 của Thế kỷ 20 để cùng nhớ lại xem trong "Thời xa vắng" thì thanh niên HN thích nghe nhạc gì, cũng như các quán Cafe và tụ điểm âm nhạc thủ đô đã hay chơi loại nhạc nào?

Nói chung là có gì thì nghe nấy chứ làm gì được lựa chọn đâu (chưa kể là hồi đầu còn bị cấm đoán cả nghe, cả nhảy!). Cũng may là thời kỳ đầu sau khi thống nhất đất nước thì ở Hà nội có nguồn "cung cấp" đủ các máy móc thiết bị, lẫn băng nhạc chính là miền Nam. Sau đó tới cuối những năm 70, đầu 80 thì nguồn âm nhạc chủ yếu về Hà nội là nhờ các thanh niên đi học tập, lao động từ các nước đông Âu trở về, như Liên-xô, Đông Đức, Tiệp khắc, Ba lan ... Ai cũng cố gắng tha theo những băng đĩa các bài hát yêu thích (với hy vọng là có âm nhạc thì trệu trạo bobo cũng sẽ dễ vào hơn?).

Tới giữa những năm 80 thì đã có nhiều người được phép đi các nước Tây Âu cũng như trực tiếp đặt các đĩa nhạc mới nhất ở Âu Mỹ về các quán ở HN chuyên sang băng đĩa. Và tới cuối những năm 80 thì truyền hình VN cũng đã truyền trực tiếp đủ mọi chương trình âm nhạc Âu Mỹ, nhất là vào dịp năm mới.

Vậy tổng hợp lại đây các bài hát đã làm say lòng các thanh niêm nam nữ thủ đô trong những năm 75-90, hy vọng không nhớ sai nhiều lắm :)

Ngay sau ngày thống nhất thì dân thủ đô yêu âm nhạc Pháp, có lẽ do ảnh hưởng từ miền Nam, thí dụ bản "Bang bang" nổi tiếng:

1975
Nancy Sinatra - Bang Bang
"Bang, bang, my baby shot me down"

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=T5Xl0Qry-hA[/tube]


Hoặc với tiếng hát Joe Dassin nồng ấm tình cảm, tài năng mà bạc phận, đã chết sau đó mấy năm ở lứa tuổi mới qua 40 còn quá trẻ nên đã để lại bao thương xót cho các khán thính giả...

1976
Joe Dassin - Le Cafe des Trois Colombes
"Une fille rentre dans un café."

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=hKLimUyZTvk&feature=related[/tube]


Tới khoảng năm 1977 gì đó thì các quán xá Hà nội như vỡ tung ra vì các bản nhạc của nhóm Dschinghis Khan của Tây Đức, được các thanh niên đi học từ Đông Đức đem về:
1977
Dschinghis Khan - Moskau
"Moskau, Moskau, deine Seele ist so groß,
nachts da ist der Teufel los, ha, ha, ha, ha, hey!"

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=BQAKRw6mToA[/tube]


Cuối thập niên '70 TK đã ghi dấu ấn tuyệt đối của 3 băng nhạc Smokie, BoneyM và ABBA, ba băng nhạc này lúc đó quả đã thống trị và làm mưa làm gió trên thị trường băng nhạc thủ đô, nhất là ở các disco (chui) cũng như trong các đám cưới:
1978
Smokie - Living Next Door To Alice
"Twenty-four years just waiting for the chance"

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=wcVLeUFW-AM[/tube]


1979
Suzi Quatro & Chris Norman - Stumblin In
"Our love is alive and so we begin"

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=EIOtk4DSHIc&feature=player_embedded[/tube]


1980
ABBA - Honey Honey
"Honey, honey – how you thrill me, aha, honey honey "

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=U-mVcS4TYhM&feature=related[/tube]


Vào năm '80 có một bài hát đã đi vào lịch sử âm nhạc Pop thế giới là bản "Woman in Love" của nhóm Bee Gees, với trình bày qua tiếng hát tuyệt vời của Barbra Streisand, tất nhiên cũng đã làm rúng động thanh niên HN và SG
(thí dụ là bản thân cũng tha từ SG ra HN băng nhạc có bản này vào đúng năm đó :) ):
1980
BeeGees & Barbra Streisand - Woman in Love
"I am a woman in love, and I'd do anything
to get you into my world, and hold you within"

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=BHqAllSQ_eM[/tube]


Năm 1981 thì chắc vẫn tiếp tục là thời kỳ hoàng kim ở thủ đô của các nhóm nhạc Pop hợp cho disco như BoneyM:
1981
Boney M - Gotta Go Home
"Gotta go home, home, home ..."

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=0EjLWh2150I[/tube]


Ban nhạc bất hủ Pink Floyd với "The Wall" đến với VN khoảng năm 1982:
1982:
The Wall - Pink Floyd
"We don't need no education, we don't need no thought control"

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=M_bvT-DGcWw&feature=fvw[/tube]


"Người đàn bà hát" Alla Pugacheva là nghệ sĩ nổi tiếng vào loại nhất của Liên-xô đã đến với các nam nữ thanh niên HN cũng như cả VN với nhiều đĩa nhạc tuyệ vời mà điển hình là bản nhạc "Triệu bông hồng" - Миллион Алых Роз, được đón nhận vô cùng hâm mộ vào năm 82-83 và cũng đã được phổ lời tiếng Việt do Ái Vân trình bày:
1983
Alla Pugacheva - Миллион Алых Роз
"Жил был художник один, домик имел и холсты. Но он актрису любил, tу что любила цветы ..."

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=oIFmhye6fqw[/tube]


"Hello" của Lionel Richie có lẽ là một bản nhạc ca ngợi tình yêu hay nhất mọi thời đại và được xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1984:
1984
Lionel Richie - Hello
"Hello, is it me you're looking for?"

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=PDZcqBgCS74[/tube]


Trong suốt những năm 85-90 thì các quán cafe ở Hà nội đã sôi động bởi băng nhạc Modern Talking đến từ CHLB Đức :
1985
Modern Talking - You're My heart, You are my soul
"Deep in my heart, theres a fire - thats a burning heart"

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=ohpQlB3X0rg&hl=de[/tube]


"The Final Countdown" của band Europe, Thụy Điển đứng đầu các top10 Hitparaden trên khắp TG và tất nhiên là cũng được đón chào nồng nhiệt ở VN năm 86:
1986
Europe
The Final Countdown
"We're leaving ground "
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=7_IKcMl_a9A[/tube]


Cũng trong năm đó khó ai có thể quên được bản "In the Army Now" của STATUS QUO:
1986
STATUS QUO - "In the Army Now"
"You're in the army now! Oh, oh, you're in the army now!"

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=GXpF2xMlZyQ[/tube]


Năm 1987 có tour nổi tiếng của Madona tới Japan, North America và Europe:
1987
Madona - Papa Don't Preach

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=fga0DRK2rRE&feature=related[/tube]


Hết giai đoạn khổ cực "thời bao cấp", sang tới giai đoạn Đổi mới của đất nước sau 1986-1987 thì quả thật lại khó nhớ được là mình đã nghe những nhạc "ngoại bang" gì nữa :)

Vậy các bác nào nhớ được thì xin tiếp chiêu, vì đâu chỉ có dân thủ đô là thích nghe nhạc ngoại quốc, hề hề :)
 
Hạng F
13/1/06
12.137
2.086
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
Tiếp theo giai đọan 87-90, dân HN và cả nước chúng ta cùng nghe nhạc từ những băng tape cải tiến bằng nhựa mềm mỏng hơn lọai băng hộp nhựa cứng truyền thống. Nhạc thì được tuyển chọn xào nấu lại tá lả nhưng rất hay, đặc biệt là sự xuất hiện của trào lưu nhạc Rock với các ban nhạc lừng danh thế giới như Scorpions, Heavymetal, AC-DC...và ngay sau khi mở cửa thị trường thì hàng hóa phục vụ giải trí ồ ạt nhập về từ những đầu deck, amply công suất lớn, loa thùng Nhật, chất lượng âm thanh cho người thưởng thức được nâng lên rõ rẹt. Và sau đó không lâu máy hát Compact disc du nhập vào VN, mở ra một chân trời mới trong lãnh vực giải trí nghe nhìn...
 
Стефан Теодосиев
22/12/06
549
10
18
47
Căn phòng nhỏ, Cao ốc vô danh
Hết thời của Melodya, đến thời của Sony, Kenwood do các anh Xuất khẩu lao động ở CHDC Đức mang về. Thời đó giàn complete phải có nhiều thớt đặc biệt phải có equalizer và đèn nháy mới gọi là hoành tráng, tuy nhiên Compact disc còn là cái gì đó xa xỉ và không thể ai cũng có được. Trong con mắt của em thời điểm 86-90 là văn hoá âm nhạc lộn xộn nhất (không nói bây giờ nhé). Nào Modern Talking, Europe, Joy rồi một số dòng nhạc xuất cảng từ Miền Nam ra mà người ta gọi là nhạc vàng. Video thì bắt đầu xuất hiện các đầu VHS hàng bãi điện 100V và một số hàng mới như National 790 v.v... với một loạt các băng hình Thuý Nga Paris, Asia.

Hồi đó các tiệm sang băng đĩa hoạt động hiệu quả một cách kinh khủng như Tuấn băng Bà triệu,vật phẩm văn hoá Hồ gươm các cửa hàng sang lậu trên phố Hàng bài.

@Golf: Bổ sung với bác là còn thiếu Joy với "Touch by Touch"

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=FIBRLJcrFFQ[/tube]
 
Hạng F
13/1/06
12.137
2.086
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
Còn nữa những LOBO, CHICAGO, AIR SUPLY, Eagles, The KISS, Bonjovie, Roling Stone... Nói chung là dân mình nghe nhiều và sành điệu lắm bác nhỉ.
080402cool_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
24/7/09
1.003
107
63
Hà nội
@bác Gốp: Những năm 1970-1980, ở Đông Âu có mấy band nhac nổi đình đám như band Puhdys (CHDC Đức) hát nhạc Rock, band Omega (Hungary)... Hình như đến giờ Puhdys vẫn còn hát ?
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
13/1/06
12.137
2.086
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
gentledog nói:
@bác Gốp: Những năm 1970-1980, ở Đông Âu có mấy band nhac nổi đình đám như band Puddis (CHDC Đức) hát nhạc Rock, band Omega (Hungary)... Hình như đến giờ Puddis vẫn còn hát ?

Tui còn giữ 1 đĩa nhựa của band OMEGA đấy bác, nghe được lắm! Hình như nó thuộc thể lọai Disco Melody?