Ở VN có tiền mua dc chiếc xe hơi là một niềm vui.nhưng nhiều nỗi buồn và lo âu:đi chơi thì lo chỗ đậu xe,dc chỗ đậu xe thì lo xe bị quẹt,hay bị trộm.xin gửi anh em bài phóng sự "Nạn 'vặt' đồ ôtô ở Việt Nam qua con mắt người nước ngoài"
"Đạo chích ở Việt Nam có thể lấy trộm bất cứ thứ gì, kể cả những bộ phận nhỏ nhất trên xe hơi" là lời bình luận của một website tiếng Anh khi đăng serie ảnh về cách bắn đinh bảo vệ gương, logo, biển số hay đèn xi-nhan.
Hà nội ngày trước mấy anh vặt biển số nhanh lắm, mang ra chợ giời bán như thường. Vì đi xin lại biển số quá lâu nên nhiều người mua lại lắm.
Sau thì CA HN quyết định phát lại biển số sau 3 ngày báo mất, nên bà con không mua nữa mà lên CA báo mất để cấp lại => các anh xxxx hết đường làm ăn => thôi.
Bạn nói đúng.nhưng nếu vậy thì mình cứ chạy xe ra khỏi nhà là phải theo xe suốt ah.nhiều khi đậu đèn xanh đèn đỏ cũng bị đạo chích chạy ngang qua vặt cái kiếng.
Người ta đưa tin như vậy, theo em nghĩ thì nước ngoài tệ hơn nhiều, ở ta chỉ mất mấy cái đồ nhỏ nhẹ, có như ở nước ngoài, họ nâng cả xe, chẳng chê thứ gì