Vấn đề là em cam đoan các bác làm CSGT ít ai đọc qua cái này rồi, nên ứng xử chưa đúng chừng mực. Mà cho dù có bị gọi là bắt giò thì sao? Lúc mấy anh ấy chạy ra giữa đường xỉa gậy vào mặt mình rồi vô hoạch họe lỗi này lỗi kia thì gọi là gì?
Em thấy mô hình nhân dân thể hiện vai trò làm chủ cần được nhân rộng. Tư duy phản biện và dân trí của người dân VN cần được nâng cao. Ở nước ngoài, bắt 1 cái có luật sư nó lo nên công an cũng ít dám bắt bậy. Ở VN, bắt ko có tiền thuê luật sư nên phải tự bảo vệ trước khi bị bắt chứ.
Họ làm sai mình phải nhắc nhở, mình làm sai mình chịu phạt thế mới công bằng. Đâu ra cái chuyện dân sai bị phạt, quan sai thì ko bị gì??? Dân có quyền hạn của dân, CSGT có quyền hạn của CSGT ai nấy giữ đúng thái độ và nhiệm vụ của mình, thế đất nước mới phát triển. Dân ta tư duy phản biện còn thấp, hể CSGT thổi vào thì nghĩ ngay mình lỗi. Do đó, khi gặp CSGT là quay đầu bỏ chạy hoặc từ lane ngoài tấp vô lane trong. Khi họ thổi mình thì câu đầu tiên nên là "chào anh, cho hỏi, anh dừng xe tôi vì tôi vi phạm lỗi gì". Nếu không vi phạm đề nghị anh cho tôi đi, không kiểm tra giấy tờ gì cả, nếu muốn kiểm tra anh cho biết anh dựa vào gì mà kiểm tra