Hạng F
2/3/14
12.226
127.963
113
Mình chia sẻ câu chuyện sau để Chủ thớt tham khảo.
Đồng nghiệp của mình bán Camry, đi xem M6 và BMW 320 và sau đó quyết định chọn BMW 320.
Giờ sau hơn 8 tháng sử dụng thì lại có cảm nhận BMW 320 cũng không khác gì so với lúc đi Camry, còn nếu lấy M6 thì sẽ dư được 1 cục tiền để dành.
Đi BMW 320 thì "sang" hơn chứ nhưng về hiệu quả sử dụng so với giá tiền thì M6 ngon nhất. Ai không câu nệ hình thức, không muốn khoe khoang đi M6 là được, đem cục tiền dư mua mảnh đất 1 năm sau lên gấp rưỡi.
 
  • Like
Reactions: HTK-5809
Hạng B2
24/9/13
476
332
63
Bác nên mua C200 vì xe Đức làm chi tiết nào cũng chắc chắn và tinh tế. Bác chỉ cần dùng thử mấy cái cần gạt xi nhan, cần số... Thì sẽ thấy khác nhau một trời một vực.
 
  • Like
Reactions: sting9154
Tập Lái
3/3/17
5
0
3
41
Chào các bác,

Hiên tại em đang chạy Cerato 2016. Đã gắn bó với em nó hơn 1 năm nay và nay đã phải lòng với 2 em khác: Mercedes-Benz C200 và Mazda 6 fl 2017.[pagebreak][/pagebreak]

Xét về giá thì M6 thấp hơn C200 cũng chút ít.Tuy nhiên xét về option thì C200 lại hơi nghèo nàn hơn M6 mặc dù giá cao hơn và thuộc dòng xe sang như: đèn pha thích ứng thông minh, bản đồ, loa Bose, Hud... Nhưng C200 lại chú trọng về sự an toàn nhiều hơn. Nên em cũng khá phân vân. Mong các bác tư vấn hộ em cái là nên quan tâm và chú trọng những phần nào khi đã trót yêu một trong 2 em này.


Theo e nghi con trai ko nen chay C200 bac , thich thi len C250 cho man chut bac !
 
Hạng D
28/6/16
1.514
1.717
113
Chào các bác,

Hiên tại em đang chạy Cerato 2016. Đã gắn bó với em nó hơn 1 năm nay và nay đã phải lòng với 2 em khác: Mercedes-Benz C200 và Mazda 6 fl 2017.[pagebreak][/pagebreak]

Xét về giá thì M6 thấp hơn C200 cũng chút ít.Tuy nhiên xét về option thì C200 lại hơi nghèo nàn hơn M6 mặc dù giá cao hơn và thuộc dòng xe sang như: đèn pha thích ứng thông minh, bản đồ, loa Bose, Hud... Nhưng C200 lại chú trọng về sự an toàn nhiều hơn. Nên em cũng khá phân vân. Mong các bác tư vấn hộ em cái là nên quan tâm và chú trọng những phần nào khi đã trót yêu một trong 2 em này.
Mấy cái linh tinh bác quan tâm đến làm gì. Leo lên hai xe đi mỗi cái 1 một ngày bác sẽ biết ngay chọn xe nào. Em đang đi C200 2011 mà hôm lâu ra thử M6 nói thật là em nghĩ trong đầu mà không dám nói ra với mấy bạn sale: chán chả muốn nói nữa.
So với C200 thì M6 kém hơn những thứ cơ bản sau: ngoại thất và nội thất xấu hơn, đi ồn hơn, cách âm khi đi đường xấu kém hơn, lái chán hơn rất nhiều vì tay lái không thật, vào cua vòng xuyến to ở tốc độ 60km/h thì cứ như sắp lật, lên cao tốc đóng 160km/h rất bồng bềnh và bay xe trong khi C200 em lên 180 vẫn thấy yên tâm, chân ga hỗn và không chuẩn, phanh ăn kém hơn, loa nghe chán hơn dù là Bose, độ đầm chắc xe kém hơn, đóng cái cánh cửa nó cứ phòng phành như cái thùng tôn ấy chứ không phập phập như Mer, an toàn tất nhiên là kém hơn Mer vài bậc rồi.
Kính cụ, mặc dù xe em đời sâu
https://youtu.be/fbClitwd-SY
https://youtu.be/jAPk5QTvhEU
 
Hạng B2
22/12/15
223
448
63
Mấy cái linh tinh bác quan tâm đến làm gì. Leo lên hai xe đi mỗi cái 1 một ngày bác sẽ biết ngay chọn xe nào. Em đang đi C200 2011 mà hôm lâu ra thử M6 nói thật là em nghĩ trong đầu mà không dám nói ra với mấy bạn sale: chán chả muốn nói nữa.
So với C200 thì M6 kém hơn những thứ cơ bản sau: ngoại thất và nội thất xấu hơn, đi ồn hơn, cách âm khi đi đường xấu kém hơn, lái chán hơn rất nhiều vì tay lái không thật, vào cua vòng xuyến to ở tốc độ 60km/h thì cứ như sắp lật, lên cao tốc đóng 160km/h rất bồng bềnh và bay xe trong khi C200 em lên 180 vẫn thấy yên tâm, chân ga hỗn và không chuẩn, phanh ăn kém hơn, loa nghe chán hơn dù là Bose, độ đầm chắc xe kém hơn, đóng cái cánh cửa nó cứ phòng phành như cái thùng tôn ấy chứ không phập phập như Mer, an toàn tất nhiên là kém hơn Mer vài bậc rồi.
Kính cụ, mặc dù xe em đời sâu
https://youtu.be/fbClitwd-SY
https://youtu.be/jAPk5QTvhEU

Đường đâu mà bác đóng 150-180 như trong clip hay vậy??
 
  • Like
Reactions: Johnnie371
Tập Lái
4/12/15
12
6
3
36
Quận 5
www.vinnyvu.com
Bác nên cân nhắc nhu cầu thực sự của mình, theo quan điểm của em, em thường cân nhắc theo thứ tự:

- Đầu tiên là tài chính, 2 con này cách nhau khá xa tiền chứ kg hẳn là 1 chút đâu bác (nếu đang nói xe lăn bánh đời mới nhất). Nên nếu cảm thấy xông xênh thoải mái về kinh tế bao gồm tiền ban đầu mua xe và trang trải dc cái chi phí nuôi xe lâu dài thì chắc chắn em sẽ chọn c200. Vì 2 cái thương hiệu nghe qua thôi bác cũng sẽ thấy khác nhau rồi. (Em đang di mazda 3 vì yếu tố kinh tế, chứ em mà đủ xèng thì em cũng nhấp ngay 1 con c200)

- Tiếp theo là đến yếu tố thẫm mỹ: nội và ngoại thất 2 con này so sánh có hơi khập khiễng vì thuộc phân khúc khách hàng và cae phân khúc loại xe khác nhau. Nhưng nhìn qua để đánh giá ngay thì chắc chắn c200 đẹp hơn về mọi mặt. Đầu xe đúng chất mer, đuôi xe hiện đại với cụm led thiết kế ăn đứt mazda rồi. Nội thất thì bác ngồi lên sẽ thấy không gian c200 khác hẳn (chua nói đến độ rộng rãi nha), c200 nhìn hiện đại sang tẹong và rất ấn tượng, kg fai tự nhiên mà thiết kế mới của mer lại giúp hãng này đang bán chạy khắp thế giới như vậy. Nên về lâu về dài 1 chút chắc chắn ngồi trên c200 bác sẽ lâu cả thèm chóng chán hơn.

- Tiếp theo là đến cảm giác lái, độ rộng khoang lái: nếu bác dùng xe để đi làm đi chơi hằng ngày giống em, chứ không phải để đi đua thì kg cần fai quá lăn tăn đến mất phần này.

- Còn các option mà bác đang băn khoăn, cũng như ý trên. Với nhu cầu dùng xe hằng ngày đơn thuần thì những chức năng liếc đèn v.v thật ra kg quá cần thiết. Một ng đi xe tầm trung như em và 1 chiếc xe sang chảnh cũng kg quá khác nhau. Em đã từng lái range rover hay bently của mấy ông anh. Cảm giác mấy món óp sần đó hầu như vô nghĩa và bị các phần khác như không gian, tiện ích lấn át.

Nên nói như đa số các anh em trên này. Bác nên lên xe ngồi. Tự thưởng thức cảm giác chính của bản thân, coi cái nào làm mình sướng nhất, nhắm mắt lại nghĩ về túi tiền. Thấy hợp lý ưng ý em nào nhất thì cứ bụp liền tay.

Ví dụ bác so sánh m6 với camry hay accord thì có thể có nhìu cái để lăn tăn. Còn trường hợp này thì có lẽ hơi dễ để chọn với em :))
 
Hạng B1
9/12/16
89
27
18
Em ko thấy ai nhắc đến bảo trì. ko biết bác có giành nhiều ngân lượng nuôi vợ 2 ko chứ con C200 e thấy lắm bệnh nhất dòng C. nên e chọn m6. còn bác đợi thì nên đợi ác cọc :v
 
Hạng D
28/6/16
1.514
1.717
113
Em ko thấy ai nhắc đến bảo trì. ko biết bác có giành nhiều ngân lượng nuôi vợ 2 ko chứ con C200 e thấy lắm bệnh nhất dòng C. nên e chọn m6. còn bác đợi thì nên đợi ác cọc :v
Mỗi năm để riêng tầm 20 tr bảo dưỡng. Còn C200 thì 1 năm mua thêm 20tr tiền bảo hiểm toàn bộ xe nữa vì nếu va quệt nhỏ vài lần vào hãng cũng hết số đó còn nếu va quệt lớn thì cứ yên tâm đền nguyên con xe.
 
Tập Lái
17/1/17
4
2
3
39
Bác nên cân nhắc nhu cầu thực sự của mình, theo quan điểm của em, em thường cân nhắc theo thứ tự:

- Đầu tiên là tài chính, 2 con này cách nhau khá xa tiền chứ kg hẳn là 1 chút đâu bác (nếu đang nói xe lăn bánh đời mới nhất). Nên nếu cảm thấy xông xênh thoải mái về kinh tế bao gồm tiền ban đầu mua xe và trang trải dc cái chi phí nuôi xe lâu dài thì chắc chắn em sẽ chọn c200. Vì 2 cái thương hiệu nghe qua thôi bác cũng sẽ thấy khác nhau rồi. (Em đang di mazda 3 vì yếu tố kinh tế, chứ em mà đủ xèng thì em cũng nhấp ngay 1 con c200)

- Tiếp theo là đến yếu tố thẫm mỹ: nội và ngoại thất 2 con này so sánh có hơi khập khiễng vì thuộc phân khúc khách hàng và cae phân khúc loại xe khác nhau. Nhưng nhìn qua để đánh giá ngay thì chắc chắn c200 đẹp hơn về mọi mặt. Đầu xe đúng chất mer, đuôi xe hiện đại với cụm led thiết kế ăn đứt mazda rồi. Nội thất thì bác ngồi lên sẽ thấy không gian c200 khác hẳn (chua nói đến độ rộng rãi nha), c200 nhìn hiện đại sang tẹong và rất ấn tượng, kg fai tự nhiên mà thiết kế mới của mer lại giúp hãng này đang bán chạy khắp thế giới như vậy. Nên về lâu về dài 1 chút chắc chắn ngồi trên c200 bác sẽ lâu cả thèm chóng chán hơn.

- Tiếp theo là đến cảm giác lái, độ rộng khoang lái: nếu bác dùng xe để đi làm đi chơi hằng ngày giống em, chứ không phải để đi đua thì kg cần fai quá lăn tăn đến mất phần này.

- Còn các option mà bác đang băn khoăn, cũng như ý trên. Với nhu cầu dùng xe hằng ngày đơn thuần thì những chức năng liếc đèn v.v thật ra kg quá cần thiết. Một ng đi xe tầm trung như em và 1 chiếc xe sang chảnh cũng kg quá khác nhau. Em đã từng lái range rover hay bently của mấy ông anh. Cảm giác mấy món óp sần đó hầu như vô nghĩa và bị các phần khác như không gian, tiện ích lấn át.

Nên nói như đa số các anh em trên này. Bác nên lên xe ngồi. Tự thưởng thức cảm giác chính của bản thân, coi cái nào làm mình sướng nhất, nhắm mắt lại nghĩ về túi tiền. Thấy hợp lý ưng ý em nào nhất thì cứ bụp liền tay.

Ví dụ bác so sánh m6 với camry hay accord thì có thể có nhìu cái để lăn tăn. Còn trường hợp này thì có lẽ hơi dễ để chọn với em :))
Chân thành cảm ơn sự tư vấn nhiệt tình và cụ thể của các bác.