Gần đây có nhiều người mở thớt hỏi về đầu tư như thế nào với chỉ 500 chai. Lúc đầu mọi người nhiệt tình bày vẽ, sau nghe có mùi sale giả ngố làm mồi nhử lùa gà nên nản. Cá biệt có em gái hỏi xong phủi đ ít bước đi không thèm cảm ơn một câu cho mạng ảo hài lòng...nên giờ ít người muốn tư vấn lắm.
Nhưng thấy bác hỏi tùm lum khắp nên thấy cũng tội, tôi nói quan điểm vắn tắt của tôi về Nhơn Choạch cho bác nghe nhé, nếu sai thiếu gì thì xin anh em chỉnh sửa bổ sung thêm:
NT hình dạng như củ khoai tây, có cái lõi là khu công nghiệp và khu đô thị ma trung tâm. Để vào NT cơ bản nhà đầu tư có 3 hướng chính: 2 hướng trên giấy là cầu Cát Lái và cầu Q9, hướng còn lại là từ QL51. Những hướng phụ khác tạm thời không xét.
Nếu tính đánh quả ăn theo cầu Cát Lái và cầu Q9 thì phải miệt mài lùng kiếm hàng ngon hướng bên các xã Phú Hữu, Đại Phước, Phú Đông, xa hơn tí là Vĩnh thanh thôi. Xa nữa là không ý nghĩa gì mấy vì đất đai NT mênh mông, xa quá thì sức hấp dẫn rất kém, thanh khoản kém.
Nếu muốn hưởng tin đồn và halo effect từ sân bay Nong Thành thì mua đất đầu kia củ khoai tây, dọc theo dải đất gần QL51.
Nếu muốn có bạc cắc đút túi ngay nhờ làm nhà trọ cho công nhân thì mở google map lên và săn hàng trong cái khu dân cư lúp xúp đông đúc Phước Thiền, Hiệp Phước, cùng lắm Long Thọ...
Nếu chả muốn gì rõ ràng, chỉ muốn đất to mà lại rẻ, ôm lâu thật lâu vẫn có thể lên giá thì cứ xuống Phước An hỏi đất CLN có tí thổ bám các trục giao thông lớn tí, đừng vô sâu quá sụp hầm chết không kịp kêu.
Chống chỉ định mua sổ chung, mua đất lúa, đất nhảy dù hay chèo ghe vô khám điền thổ.
Tuyệt đối: Đừng nghe sale kể chuyện, đừng nghe nghiện trình bày. Tin vào trực giác của mình khi thấy nghe sale hát xong bỗng nhiên bụng nôn nao