- tôi hiểu chắc bạn đã gặp khá nhiều, và bức xúc với ko ít người, một bộ phận ko nhỏ trong xh bây h, tôi cũng gặp ko ít hơn bạn, do đk công viêc, cuộc sống mà phải tiếp xuc ,cũng bức xúc ko kém bạn, nhưng giờ thì tôi rút đc kinh nghiệm rằng không hơi đâu mà cãi với họ làm gì, chẳng có tác dụng gì đâu ! Tranh luận mãi tới khi họ đuối lý ,nhưng họ cũng ko nhận ra, và mình cũng ko hề thấy vui vẻ chút nào, tốt nhất hạn chế tới mức thấp nhất tiếp xúc với nhau cho đỡ bực mình !Có 2 thể loại mà mình luôn cảm thấy ngại mỗi khi reply :
- Nói càn + bán cho được hàng, không quan tâm đến ai nói gì. Luôn tỏ ra dễ dãi với mọi yếu tố mà anh em họ đặt ra mặc dầu chả phải bỏ ra cắc nào, thế mới lạ !
- Thứ 2 , thể loại hay dùng chữ " thích là nhích " , " máu hỏi bố cháu là ai " , rồi " máu thì múc ...thì xúc ngay và luôn" rồi thì " sống là không chờ đợi ..phải theo đuổi đam mê " ...vvv
Nói ra thì 1 lô 1 lốc các kiểu như vậy. Mua cái xe 1 , 2 tỷ bạc mà làm như cái quạt than ngoài chợ 1, 2 ngàn bạc. Có anh còn đòi thích là mua ngay, đừng vì cái nọ cái kia mà bắt đam mê mình phải chờ đợi !!! mẹ, đúng ngôn ngữ của mấy thằng con nít ranh. Ngày trước thời motor mới ra, 1 cái gần 30 ngàn đồng mỹ, vẫn có thằng máu là múc, rồi nầy kia khác nọ , rồi offline of chậu, rồi club, toàn đi xe mượn xe ké, chưa kể những đồng bạc mà cái miệng nó ăn nhậu rồi, mà vẫn còn không chịu đóng cho hội đoàn người ta !!!
Tôi nói để anh biết thực trạng nó có những chuyện như vậy. Còn anh chưa thấy rồi sẽ thấy. Cuộc sống , chơi được thì chơi, không thì biến. Người có 1000 người bạn có khi đếch có lấy 1 người để dành !!! Hehe. Đừng vì những chuyện sáo rỗng, sỹ diện hão, mà làm uổng lòng những người đã và đang xây dựng forum như vầy. Làm ăn may mắn thì gặp được nhau, đừng nói ba cái chuyện không thực tế, trông nó buồn cười, vì con nít thì đi xe hơi là chuyện cũng không lạ vì bố mẹ chúng nó cho tiền. Nhưng anh em mình thì già không già, nhưng không còn trẻ con để vô trách nhiệm với lời nói và ít nhất là với chính mình.
Vui và rõ ràng, mong Bạn đừng để tâm, take it easy !
- tôi cũng thấy hơi tức cười với 1 vài ng trên này, chắc là đang định cư ở đâu đó ! Mỗi khi tranh luận với a e trong nc,thường tỏ ý chê bai là đã nghèo, ngồi ở đáy giếng mà bày đặc phán chuyện thế giới, công nghệ,xe cộ này nọ, tôi muốn nhắn với ae đó vài lời : rằng mọi thứ bây giờ chỉ cần lên net là có tất tần tật, đó mới chỉ là phần nghe, còn phải đi va nhìn thực tế ,ko ít người trong nc đã đi nhiều noi trên tg, trải nghiệm còn nhiều hơn những ng sống ở đâu đó mà cứ nghĩ rằng chỉ có mình ở nc ngoài thì mới biết !( và không biết họ đã đi hết đất nước mà họ sống chưa? chứ chưa nói đã đi đc bao nhiêu các nước khác !) Tôi nghĩ, chắc họ chỉ dựa vào internet, các thống kê, đánh giá này nọ là đã đủ, mà ko nghĩ rằng những cái đó chỉ mang tính tương đối, đừng để mình trở nên hợm hỉnh vì những lời hạ thấp ng khác, nếu chẳng may những thứ mình nói ko còn đúng, thì càng tỏ ra mình chỉ là lơ lớ, lạc hậu ko lạc hậu, mà văn minh ko ra văn minh !
_ xin lỗi mọi người vì hơi lạc đề chút xíu !

Chỉnh sửa cuối: