Hạng C
4/2/10
799
1.454
93
Bên Mỹ mấy case này giải quyết sap bác Su?
 
Hạng D
16/1/13
4.800
81.131
113
Gọi 911 ngay.

Có thể chờ ngay hiện trường.

Cứu thương họ tới rất nhanh.

Chỉ có thể cứu như kéo ra khỏi xe sắp bị cháy, ngoài ra nên để yên vì cứu thương họ tới khá nhanh.
 
Hạng F
14/9/04
9.900
27.191
113
Q3
theo e thì sẵn lòng chở

dưng chỉ có nhân rân e đé dám tin

phải có dân phòng hay CAKV khu đó đi cùng

mình chủ xe, tao kg chở là kg chở . rút chìa khóa xuống xe cái đã. mấy anh kêu anh du kích hay CA gì cũng dc đi với tui vào BV xong tui còn dìa nữa chớ ....mấy bác quần chúng nhân rân kia ớn lắm
 
Hạng D
21/4/10
3.121
36.199
113
HCM city
Em nghe nói có những doanh nghiệp vận tải nói với tài xế là trót gây tai nạn thì cán chết luôn, đền tiền là xong (?). Nghe thấy sợ thật

Cái này là có thật. Do tiền nuôi nhiều hơn tiền đền mạng người.
Xã hội cờ hó thiệt.
 
  • Like
Reactions: Huboss and ttngoc
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
Khi gặp tai nạn thì nên giữ nguyên hiện trường, che bớt ánh nắng cho người bị nạn, gọi ngay xe cấp cứu tới, không tự ý dịch chuyển nạn nhân, không tự ý sơ cứu nếu không có kiến thức và kinh nghiệm, khôg tụ tập đông vì có thể làm nạn nhân bị thiếu dưỡng khí, ngoài ra còn ách tắc giao thông.

nhiệt tình +kém hiểu biết ở đây có thể gây ra chết người, tự ý ôm lên xe đưa đi viện mà bị chấn thương nặng thêm thì gia quyến nhà người ta hành ko kịp ngáp
Biết vậy...nhưng CC hả...lâu nha. Khô máo.
 
Hạng C
29/2/12
841
18.244
93
32
Gặp người bị nạn mà say rượu, các bác nên dừng xe chở giúp vào bệnh viện, biết đâu người đó là Oser.
 
  • Like
Reactions: thuytram_dep
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
Xe tui lúc nào cũng nhét sẳn áo mưa tiện lợi...phòng rơi vô thế phải đưa người bị tai nạn đi BV. Lót nệm./
 
Hạng F
12/9/10
6.652
41.216
113
48
Bà Tó
Chả trách được ai .
- xe cộ mắc cưỡi , hệ thống xe cấp cưu chưa kịp thời .
- sợ liên lụy , phiền phức .
- cấp cứu không đung cách , đôi khi còn hại người .
Trách "ơn trên" vậy .
 
Hạng F
2/4/10
7.393
33.522
113
E cũng từng rơi vô trường hợp này. CSGT chặn xe lại lúc 9g đêm bắt chở người bị nạn đi cấp cứu. E yêu cầu a ấy cùng theo thì cứ nói e chạy trước rồi ảnh giải quyết xong hiện trường chạy vô sau. Mình e lái với nạn nhân nằm ghế sau, e vừa chạy vừa run vì sợ ổng đi luôn trên xe là mệt. Vô tới bv do kg có công an, cũng chẳng có người thân nên e bị giữ lại. Chờ mãi 30p vẫn kg thấy a CA đâu. E đưa hết giấy tờ cá nhân cho bv photo rồi xin về.
Sáng hôm sau phải đi dọn xe gần chết.