TRUNG KIEN nói:nhờ bác grahybr cứu là sao bác ???kinh nói:Ghê quá,hôm trước e đi ql 51 gần đến ngã 3 Vũng Tàu bị dính 79/50 lúc 8h30 tối,bị bắn đít,bà mịa đóng phạt hết 2,5 tr ,<span style=""color: #ff0000;"">nhờ bác grahybr cứu</span>,khỏi bị giam bằng,
Hôm trước bác ấy có đăng mục giải cứu cho ae os đi từ ql51 ra VT ,e có lưu số,do tối hôm đó e cự lại xxx cho xem bằng chứng (gặp ngay ô Phó trạm sắp về hưu,nên khó) .ổ kêu lính ổ đem bằng chứng lên e xem,vì thế bác giahybr kg xin được,bác ấy đã gọi cho trưởng trạm,ổ nói do e đòi xem bằng chứng nên ổ kg chịu thả.vì vậy kg giải cứu được liền,chỉ giải ở khâu khỏi giam bằng 2 th,và học luật lại,
Được cái ngay đó có cái dốc nên tới đó anh em đều thắng 1 cái nên nó tụt xuống 30 rồi mới chạy tiếp.anhbocau nói:Chỉ 1 đoạn ngắn mà thay đổi tốc độ 2 lần . Cái bảng cắm thì lùn tịt như........cái kiểu nghĩ và làm của họ .
LONGcafe nói:Chỉ có GT Việt nam làm việc kiểu này![]()
![]()
Vậy mà thấy vẫn lịch sự hơn các chú xạ thủ nơi khác đấy, bác nhé. Ít nhất là ăn bận đường hoàng, không giả dạng xe ôm khi tác nghiệp như những nơi khác.
Có những nơi người thực thi pháp luật có bộ dạng bệ rạc như thế này. Dễ hiểu vì sao họ mất uy tín trong mắt người dân.



Nguồn: internet
Last edited by a moderator: