Hạng D
27/7/18
1.083
14.709
113
41
Ngay ngày đầu của dịp nghỉ lễ quốc khánh 1/9, thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng đã nhận cơn mưa lớn kéo dài gần 1 giờ đồng hồ khiến nhiều nơi chìm trong biển nước, nhiều nhà dân, nhà kính đều ngập trong nước.

View attachment 2778211
Cơn mưa lớn chiều ngày 1/9 đã khiến cho một đoạn đường dài cuối đường Phan Đình Phùng ngập nặng.

Vào khoảng 15h chiều, mưa lớn bắt đầu trên địa bàn thành phố, mưa kéo dài liên tục, lượng mưa quá lớn dòng nước không rút kịp khiến cho nhiều tuyến đường rơi vào tình trạng ngập nặng. Mưa lớn làm nước từ các đỉnh đồi đổ về khiến nhiều khu dân cư ở khu vực trũng thấp cũng bị ngập cục bộ.

View attachment 2778213
Nước ngập vào nhà một người dân

View attachment 2778212

Những khu vực tại TP Đà Lạt phải gánh chịu cảnh "nước ngập thành sông" là các khu dân cư dọc suối Phan Đình Phùng, suối Cam Ly, đường Cách Mạng Tháng Tám, Trạng Trình, Trương Văn Hoàn... Đặc biệt, trên tuyến đường Phan Đình Phùng, nhiều nhà dân, khách sạn bị ngập sâu.

View attachment 2778209

View attachment 2778210
Đường Nguyễn Công Trú nước ngập lên đến nắp capo xe ô tô.

Dịp lễ, chúc các bác lưu thông an toàn trên mọi nẻo đường
Thế này thì ăn chơi lễ lạt gì nữa, ha ha :D :p
 
Hạng F
18/2/13
5.654
13.860
113
Saigon & Dalat
trong khi mấy a ngồi du lịch qua mạng thì mình thực tế thấy bình thường mà
Mưa lớn quá thì suối PĐP bị ô nhiểm do rác, không thoát nước kịp gây ngập nặng, tuy nhiên chỉ là cục bộ, giống như đợt ngập năm nào ở khu Chi Lăng. Do thông tin không đầy đủ nên mọi người cứ tưởng cả thành phố ngập úng.
Năm 1995 lên Đà Lạt lần đầu.
Không khí thoáng, mát lạnh, trong lành.
Cây xanh bao phủ xung quanh ks mình ở.
It người xe cộ
Sáng 8h dậy sương mờ mờ ảo ảo.
Năm 2019 quay lại Đà Lạt. 8h nắng nóng như cc
Khi còn đi học ở viện ĐH Dalat trước 1975, đúng là thành phố của sương mù.
1980s, Dalat ít thay đổi, chỉ nghèo hơn, nhưng vẫn còn kiến trúc cũ và không gian phố núi, đồi cù vẫn còn đó dành cho các cặp đôi, sớm mùa đông bước ra cửa vẫn thở ra sương khói.
2000s, Dalat lột xác với nhiều khối bê tông và nhà ống!
2020 muốn tìm lại không khí phố núi ngày xưa, phải ra khỏi thành phố mới cảm nhận được.
Tâm tư của 1 người đã sống và đi về Dalat từ 1974 đến giờ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
3/10/15
9.738
11.973
113
Giờ ghé vào trung tâm Đà Lạt nó thật mất vệ sinh luôn, do nhiều người tụ tập về. Đi bộ chợ Đà Lạt, thấy nó nhếch nhát, hôi hám. Đặc biệt những bậc thềm từ khu Hòa Bình xuống chợ Đà Lạt nó ô uế vô cùng, vừa thúi mùi cứt khô, vừa mùi nước đái...ôi thôi đi gần đó chỉ muốn ói, bịt mũi chạy nhanh qua!
VN mà ở đâu khắp thế giới là ở đó ô uế nhếch nhác.
Mà lạc đà đi chậm quá sao chạy nhanh được, có mà hít mẹ nó đống rác đó vào nghẹt cả mũi trước khi chạy kịp.
 
Tập Lái
8/4/14
33
2.215
83
Đà lạt đang mưa nữa!
Mưa mấy ngày nay, sáng hơi nắng còn chiều mưa. Hôm qua nhà mình về, không thấy cảnh ngập ( do chỉ vòng vòng Chi Lăng và Quang Trung).
 
Hạng F
3/10/15
9.738
11.973
113
Rao bán "xe cam kết không đâm đụng, không ngập nước". :p
Sợ thật.
Mỗi năm có hàng đống xe ngập nước như thế này cả quốc gia. Vậy chúng nó sẽ đi về đâu nhỉ
 
  • Sad
Reactions: LACDA
Hạng B1
18/2/19
72
52
18
45
Buồn cho thành phố buồn . Thực sự không hiểu nổi một thành phố trên núi cao hơn mực nước biển cả nghìn mét lại ngập . ??????
 
  • Haha
Reactions: Perenco and Osin