Status
Không mở trả lời sau này.
Tập Lái
15/6/11
26
0
1
tranguyen nói:
Sure với các bác đây là dạng PR cho cái resort này thôi.Lần trước có 1 bài QC cho cái làng Spa này bị các bác nhà ta ném đá kinh quá.
Chiêu này thô thiển quá .
Nếu mà có cái job này sau này sẽ có job chuyên đi test xe dưới dạng là khách hàng khó tính. Được giao xe đi làm đi chơi,rồi còn có tiền đổ xăng nữa đó. hehhe
Mới đây mình có đi bằng voucher của hotdeal thấy cũng được đấy chứ. Nhân viên zui ze nhiệt tình, phòng ốc cũng được nhưng không thích hợp với người già và trẻ nhỏ. Chống chỉ định phụ nữ có thai,ông bầu thì ôk. Khôngthichs hợp với những người ưa vui nhộn.
 
Hạng D
26/10/10
1.678
13.805
113
tranguyen nói:
Sure với các bác đây là dạng PR cho cái resort này thôi.Lần trước có 1 bài QC cho cái làng Spa này bị các bác nhà ta ném đá kinh quá.
Chiêu này thô thiển quá .http://www.otosaigon.com/...%C3%ACnh-m2842676.aspx
Nếu mà có cái job này sau này sẽ có job chuyên đi test xe dưới dạng là khách hàng khó tính. Được giao xe đi làm đi chơi,rồi còn có tiền đổ xăng nữa đó. hehhe
Bác đi trong ruột chủ thớt . Đúng là PR ! :D
 
Hạng B1
5/8/10
75
0
0
tranguyen nói:
Sure với các bác đây là dạng PR cho cái resort này thôi.Lần trước có 1 bài QC cho cái làng Spa này bị các bác nhà ta ném đá kinh quá.
Chiêu này thô thiển quá .http://www.otosaigon.com/...%C3%ACnh-m2842676.aspx
Nếu mà có cái job này sau này sẽ có job chuyên đi test xe dưới dạng là khách hàng khó tính. Được giao xe đi làm đi chơi,rồi còn có tiền đổ xăng nữa đó. hehhe
Ông chủ thớt nầy...chạy mất tiêu rồi !
Không thấy phần 2 !!!
 
Hạng C
13/3/08
506
4
18
53
Này thì Làng Spa nè!!! Cảm nhận thật của em nè!!!

Rockwater Bay hay Làng Spa...???
Đánh giá bởi: (Em đấy!!!)......
Ngày viết đánh giá: 20/11/2010

Trước hết cần làm rõ Rockwater Bay hay là Làng Spa??? Khi cầm phiếu đặt phòng đến Rockwater Bay thì bị nói rằng anh ở chỗ bên kia, Làng Spa chứ không phải Rockwater Bay..!!! Lạ quá... Thì cũng là một cái tên thương mại, nhưng 2 nơi khác nhau, cũ và mới, tiện lợi và bất tiện, đẹp và nguy hiểm... Sự mập mờ và lẫn lộn trong tên gọi của các địa điểm có chất lượng khác nhau khiến du khách có cảm giác bị lừa...!! Cảm giác ấy thật khó xua đi trong toàn bộ thời gian hành trình.
Không được ở Rockwater Bay "thật" nên không biết rõ nó thế nào... Có vẻ mới và tiện lợi hơn Làng Spa nhiều.
Còn Làng Spa (Rockwater Bay "giả" - Fake Rockwater Bay) thì ....
- Thiết kế phòng nghỉ khá đẹp, ấn tượng. Đồ đạc trong phòng nói chung là tốt.
- Khi đặt phòng thì được tư vấn và mình đặt phòng "seaview". Cứ tưởng là phòng sát biển và hướng biển. Ai ngờ đến nơi thì được dẫn lên phòng trên núi, và phòng "nhìn" ra biển! Cái này thì đúng là mình phục sát đất và không thể cãi được, mặc dù rất ấm ức!
- Phòng trên núi nên việc di chuyển từ chỗ đậu xe (bên kia đường) lên phòng cực kỳ nguy hiểm do phải băng qua đường đúng chỗ đường vừa dốc, vừa cua gấp, khuất. Vừa xách đồ lên phòng đã chứng kiến một tai nạn ngay cửa Làng Spa!!! Thành ra việc đi lại từ phòng nghỉ sang chỗ để xe, chỗ ăn sáng hay hồ bơi hoặc biển cực kỳ nguy hiểm và rủi ro...
- Bãi đậu xe, hay nói đúng hơn là nhân viên bảo vệ sắp xếp xe lộn xộn, không quy củ. Sáng sớm, gọi cả 4-5 phòng dậy từ 5h sáng vì có 1 xe nào đó muốn đi sớm!!!
- Hồ bơi nhỏ. Hồ bơi trẻ em thì toàn cát dưới đáy, do không có chỗ rửa chân cho khách trước khi bước xuống hồ.

Nói túm lại là sẽ chỉ dám ở 1 lần đó thôi... Sợ nhất là vấn đề an toàn khi qua đường...
 
Tập Lái
7/5/11
34
0
0
viethorse nói:
Này thì Làng Spa nè!!! Cảm nhận thật của em nè!!!

Đánh giá bởi: (Em đấy!!!)......
Ngày viết đánh giá: 20/11/2010

Trước hết cần làm rõ Rockwater Bay hay là Làng Spa??? Khi cầm phiếu đặt phòng đến Rockwater Bay thì bị nói rằng anh ở chỗ bên kia, Làng Spa chứ không phải Rockwater Bay..!!! Lạ quá... Thì cũng là một cái tên thương mại, nhưng 2 nơi khác nhau, cũ và mới, tiện lợi và bất tiện, đẹp và nguy hiểm... Sự mập mờ và lẫn lộn trong tên gọi của các địa điểm có chất lượng khác nhau khiến du khách có cảm giác bị lừa...!! Cảm giác ấy thật khó xua đi trong toàn bộ thời gian hành trình.
Không được ở Rockwater Bay "thật" nên không biết rõ nó thế nào... Có vẻ mới và tiện lợi hơn Làng Spa nhiều.
Còn Làng Spa (Rockwater Bay "giả" - Fake Rockwater Bay) thì ....
- Thiết kế phòng nghỉ khá đẹp, ấn tượng. Đồ đạc trong phòng nói chung là tốt.
- Khi đặt phòng thì được tư vấn và mình đặt phòng "seaview". Cứ tưởng là phòng sát biển và hướng biển. Ai ngờ đến nơi thì được dẫn lên phòng trên núi, và phòng "nhìn" ra biển! Cái này thì đúng là mình phục sát đất và không thể cãi được, mặc dù rất ấm ức!
- Phòng trên núi nên việc di chuyển từ chỗ đậu xe (bên kia đường) lên phòng cực kỳ nguy hiểm do phải băng qua đường đúng chỗ đường vừa dốc, vừa cua gấp, khuất. Vừa xách đồ lên phòng đã chứng kiến một tai nạn ngay cửa Làng Spa!!! Thành ra việc đi lại từ phòng nghỉ sang chỗ để xe, chỗ ăn sáng hay hồ bơi hoặc biển cực kỳ nguy hiểm và rủi ro...
- Bãi đậu xe, hay nói đúng hơn là nhân viên bảo vệ sắp xếp xe lộn xộn, không quy củ. Sáng sớm, gọi cả 4-5 phòng dậy từ 5h sáng vì có 1 xe nào đó muốn đi sớm!!!
- Hồ bơi nhỏ. Hồ bơi trẻ em thì toàn cát dưới đáy, do không có chỗ rửa chân cho khách trước khi bước xuống hồ.

Nói túm lại là sẽ chỉ dám ở 1 lần đó thôi... Sợ nhất là vấn đề an toàn khi qua đường...
Em không biết các bác cảm nhận thế nào? Em thấy Eco cũng được. Khung cảnh đẹp thơ mộng, yên tĩnh, độc đáo, nhân viên nhiệt tình tru đáo.

Đánh giá bởi anh Kiệm, PN
Ngày viết đánh giá: 03/06/2011
Loài cây đặc trưng ở resort là dứa, nhưng lúc tôi đến dứa chưa vào mùa, nhưng tôi không hảo loại trái cây này lắm. Giá cả các loại dịch vụ ở đây hợp lý, bữa ăn sáng ok. Nhân viên spa, massage chuyên nghiệp. Phòng ốc tạm ổn, đèn phòng tôi bị chập, vòi sen thì nước chảy chậm và yếu. Thủ tục check in nhanh, nhưng check out thì rườm rà, kiểm có hai cái phòng mà mất 15phút. Đề nghị khách sạn cải thiện, nơi đây có không khí trong lành, yên tĩnh. Dù sao tôi cũng đã có kỳ nghỉ trọn vẹn. Tôi sẽ quay trở lại.
Tùy vào cảm nhận mỗi người thôi. Còn em thấy hài lòng.
 
Status
Không mở trả lời sau này.