Hạng D
10/6/10
1.528
1.394
113
Hi các bác,

Hôm T7 có đi xem triển lãm VMS 2017, mình cũng đăng ký lái thử xe. Ra đó mới thấy cách lái thử xe của đa phần người lái thấy có gì đó ko ổn. Chắc là do ko phải xe mình nên em thấy đa số lái rất ẩu. Lên xe là cứ phóng ào ào, ổ gà ổ gì cũng bang hết. E thấy vậy cũng chán, chả thèm lái nữa (1 phần vì đông).

Chắc vì vậy mà ko ít tai nạn liên quan đến xe lái thử. Xe ko quen thì đáng lẽ phải nên cẩn thận mới đúng.
 
  • Like
Reactions: No[2]
Hạng D
4/10/15
1.453
2.531
113
38
Hi các bác,

Hôm T7 có đi xem triển lãm VMS 2017, mình cũng đăng ký lái thử xe. Ra đó mới thấy cách lái thử xe của đa phần người lái thấy có gì đó ko ổn. Chắc là do ko phải xe mình nên em thấy đa số lái rất ẩu. Lên xe là cứ phóng ào ào, ổ gà ổ gì cũng bang hết. E thấy vậy cũng chán, chả thèm lái nữa (1 phần vì đông).

Chắc vì vậy mà ko ít tai nạn liên quan đến xe lái thử. Xe ko quen thì đáng lẽ phải nên cẩn thận mới đúng.

Cha chung ko ai khóc. Đằng này càng ko phải "cha chung", phần lớn ai cũng mặc nhiên xem đó là đồ chùa nên cứ phóng cho sướng chân (sorry nếu vơ đũa cả nắm). Hồi mới biết lái em cũng thích được lên lái xe nào mới lạ lắm, nhưng giờ thì sợ lắm, sợ xe lạ mình ko rành, sợ nhất là lái xong ghiền quá mà ko có tiền mua :D
 
Hạng B1
7/2/15
71
60
18
60
Hôm nọ thử xe ở q7, chờ gần 2 tiếng, lên xe chạy 1km. Chả hiểu lái xong cảm nhận dc cái gì? Chán luôn!
 
  • Like
Reactions: bacai
Hạng B2
15/11/15
436
419
63
Cha chung ko ai khóc. Đằng này càng ko phải "cha chung", phần lớn ai cũng mặc nhiên xem đó là đồ chùa nên cứ phóng cho sướng chân (sorry nếu vơ đũa cả nắm). Hồi mới biết lái em cũng thích được lên lái xe nào mới lạ lắm, nhưng giờ thì sợ lắm, sợ xe lạ mình ko rành, sợ nhất là lái xong ghiền quá mà ko có tiền mua :D
Em cũng thế, hồi trước cũng thích leo lên xe người ta chạy thử xem sao nhưng giờ ko ham nữa rồi. Xe mình mình chạy, chứ leo lên xe người ta lỡ có chuyện gì sứt mẻ đủ thứ. Em cũng chúa ghét mấy người cứ thích mượn xe thử này nọ. Không cho mượn ko được, mượn thì cứ lo lo. Lỡ có chuyện gì rất là mệt.
 
Hạng D
16/4/14
2.580
3.849
113
Lỗi đầu tiên là nhân viên tư vấn, không hướng dẫn kỹ khách hoặc sợ mất lòng khách nên không dám nhắc khách khi ẩu. Tùy loại xe, nếu thử xe bán tải hoặc SUV thì theo em thử bang qua ổ gà, ổ trâu mới biết giá trị xe ntn chứ, càng nên thử (hãng xe còn tổ chức những buổi offroad mà), nếu xe sedan thì nên đi qua đường xấu, đường có giảm tốc để xem cách âm tới đâu, giảm xóc tới đâu. Còn ý kiến chạy ẩu như lạng lách thì em cũng lên án.
 
Tập Lái
4/5/08
49
23
8
Hôm nọ thử xe ở q7, chờ gần 2 tiếng, lên xe chạy 1km. Chả hiểu lái xong cảm nhận dc cái gì? Chán luôn!
Chính xác, ở VN cho lái thử đi chưa được 15phut, không biết là có cảm nhận như thế nào trước khi đặt cọc mua xe. Em ngồi mà còn chả biết cái phuộc nhún nó có hoạt động tốt hay không (vì đường ngắn quá, chưa thấy được cái ổ gà nào để test)
 
  • Like
Reactions: bacai
Hạng C
14/6/16
794
2.067
93
Tuyệt Tình Cốc
Hix...... tật xấu thôi! Cái gì cho xài thử thì ôi thôi xài cho nó kiệt sức cùng cực mới chịu mới vừa cái lòng cha nó! Ở đâu xa chứ cái này hàng ngày cứ lảng vãng quanh ta mà mà các anh ko để ý...... em ví dụ nhé: em đi rửa xe hay đi vô hãng bảo trì, chú em rửa xe nổ máy chạy lên cầu nâng để xịt gầm khoảng 5m đường - còn anh nhân viên hãng bảo trì thì niềm nở mời vô phòng chờ, xe để anh đó lái vào khoang bảo trì...... Xong thì thằng nào cũng như thằng nấy, cái xe trả về lại tay em thì máy lạnh lúc nào cũng mở ở mức MAXIMUM..... ôi mẹ ơi đâu phải xe của nó.....!
 
Hạng D
8/5/16
2.316
7.077
113
Thì nhìn cách dân Vịt đi ăn buffet là biết rồi! Thêm nữa, đi du lịch vô khách sạn, resort là xài cho bằng hết giấy vs, khăn giấy, xả nước thoải mái... Bác nào có cho thuê nhà hay CC cũng biết luôn: cho người Vit thuê thì thế nào khi họ trả cũng phải sửa chữa sơn phết lại (nhà dơ đồ hư)
Tư duy "xài đồ chùa hay đã trả tiền rồi thì xài cho nó thối tiền lại luôn" lam tụi nước ngoài rất e dè khi nhận tour người VN :(
 
  • Like
Reactions: TrongHoai67