Hạng D
15/5/09
2.269
114
0
48
Hình như ngôi nhà này được báo viết về ngôi nhà ma ở đà lạt thì phải, họ đặt một camera và phát hiện các đốm sáng hình đầu lâu người di chuyển, nghe nói đã thấy sợ chưa nói gì đến cắm trại.
có ai ngủ ở trong nhà xác chưa? có người dọn xác đã từng ngủ trong nhà xác mà hỏi anh ta có thấy gì không? anh ta trả lời " chẳng thấy gì" .
 
Hạng C
13/5/09
797
1
18
Bác chủ lạnh xương sống hay sao mà bắn bên trong ngôi nhà out hết......
033102bebe_1_prv.gif
 
Chi Hội Phó SFC
23/7/09
3.930
52
48
42
Sai Gon
daugia24h nói:
Hình như ngôi nhà này được báo viết về ngôi nhà ma ở đà lạt thì phải, họ đặt một camera và phát hiện các đốm sáng hình đầu lâu người di chuyển, nghe nói đã thấy sợ chưa nói gì đến cắm trại.
có ai ngủ ở trong nhà xác chưa? có người dọn xác đã từng ngủ trong nhà xác mà hỏi anh ta có thấy gì không? anh ta trả lời " chẳng thấy gì" .

Em chẳng thấy cái camera nào hết bác ạ. Anh em hôm đó vào đông + mở đèn xe sáng trưng nên cũng bớt sợ phần nào. Nhưng đúng là lúc nhìn thấy cái am thờ, cây lược, lọ nước hoa Mis Sài Gòn + gương soi dành cho thiếu nữ chải tóc là em hơi dợn dợn
18.gif
 
Hạng B2
23/6/09
115
0
16
Hà Nội
Bác Aikido có đoạn phim quay ngôi nhà ma up lên đây cho mọi người coi với, em hồi hộp và đang run lên vì sợ đây này...
43.gif
43.gif
43.gif
 
Hạng B1
28/6/10
92
0
6
37
Davis Tran nói:
hunguyen123 nói:
Đa vít kể chuyện hay quá,nghe thật là rùng rợn,với các em nhỏ thì còn rùng rợn hơn.Em đang chờ đoạn film.

Nếu bác biết cái camera của chú Đô từ màu thành đen trắng nhưng cái áo Davis mặc màu vàng vẫn còn màu vàng thì mới ly kỳ ( chi tiềt bác hỏi chú ĐÔ vì bản quyền copy right của chú ấy hehe )

Cái đoạn màu đỏ ly kỳ thiệt
 
Chi Hội Phó SFC
23/7/09
3.930
52
48
42
Sai Gon
Từ từ các bác, đợi nhà em up hết hình Đà Lạt đã :D
Lúc quay thì em ko để ý lắm nhưng lúc xem lại thì đúng là ........... lạnh xương sống
 
Hạng D
6/7/08
4.323
3.072
113
OS tổ chức OFF ở đây 1 chuyến đi. Chivas tài trợ nhỉ
 
Hạng F
9/3/06
6.463
3.484
113
Sì Gòn
em có vô 1 lần, vừa qua khỏi cửa thì thấy 1 cái đầu thò ra cửa sổ nên em quay lưng chạy mất dép
 
Hạng D
29/3/07
1.808
657
113
vnexpress.net
Em đã từng vô căn nhà này lúc 11h khuya đó các bác ... đi 1 đám. Mà phải nói là vô xong ra lạnh sóng lưng, 1 bầu không khí rất u ám và rùng rợn. Cách đây chừng 3-4 tháng em có lên lại gặp ông gác nhà và ổng nói là giờ chú C $$ đã mua lại, chả biết có gì không nữa. Nhưng em thắc mắc 1 điều là tại sao căn nhà ở 1 vị trí đẹp thế mà cả chục năm nay biết bao chủ mua rồi bỏ đó, không xây dựng lại.. Em nghĩ là phải có bí ẩn gì đó