Hạng B1
5/5/06
65
1
8
51
Tp.HCM
Ai cũng biết ngủ gật khi lái xe là nguy hiểm nhưng nhiều khi vẫn không tránh khỏi được.
28.gif

[link]http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2006/09/3B9EE28C/[/link]
 
Hạng B2
30/1/06
436
17
18
SÀI GÒN
www.facebook.com
RE: Ngủ gật trên đuờng

Em có 1 số kinh nghiệm chống ngủ gật cho các bác tham khảo:
- Trước khi lái xe : uống cafe, nước trà, nước tăng lực. Đừng uống bia rượu, la hán quả (ngủ hồi nào không hay) :D
- Trong lúc lái xe: hút thuốc lá, nhai kẹo dẻo, nghe nhạc Hip-hop. Đừng nghe nhạc Chế Linh (lính chê) dể ngủ lắm :D
;););)
 
Hạng B2
5/7/05
293
1
0
77
otosaigon.com
RE: Ngủ gật trên đuờng

- Trong lúc lái xe: hút thuốc lá,
Chèn đét ui, sáng kiến hút thuốc lá trong xe nghe có vẻ hay, cái dưng mờ hôi xe lắm bác ui.
À mà bác Lai_xe_cau hình như có post một bài về cứu hộ xe do bác tài hút thuốc lá trong khi lái xe hay sao đó.
Đang lái xe hút thuốc lá, tàn thuốc rơi xuống thằng nhỏ, thằng nhỏ nóng quá dãy dụa còn thằng lớn gây tai nạn.
Các bác trên 4R hình như cũng không khoái mấy vụ nghe điện thoại, hút thuốc khi lái xe lắm thì phải.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
1/8/06
285
20
18
RE: Ngủ gật trên đuờng

Trích đoạn: pipo

- Trong lúc lái xe: hút thuốc lá,
Chèn đét ui, sáng kiến hút thuốc lá trong xe nghe có vẻ hay, cái dưng mờ hôi xe lắm bác ui.
À mà bác Lai_xe_cau hình như có post một bài về cứu hộ xe do bác tài hút thuốc lá trong khi lái xe hay sao đó.
Đang lái xe hút thuốc lá, tàn thuốc rơi xuống thằng nhỏ, thằng nhỏ nóng quá dãy dụa còn thằng lớn gây tai nạn.
Các bác trên 4R hình như cũng không khoái mấy vụ nghe điện thoại, hút thuốc khi lái xe lắm thì phải.
Wá đúng luôn, tui là dân hút thuốc mà vào xe thấy mùi khói thuốc còn khó chịu. Với cả nhịn một quãng dài, khi xuống xe hút thuốc phê hơn nhiều:D:D:D.
Để chống buồn ngủ, kiếm người bạn đồng hành (ngồi bên lơ) nhiều chuyện một chút thấy cũng hiệu quả lém (tốt nhất là longleg:D)
 
Hạng B2
30/1/06
436
17
18
SÀI GÒN
www.facebook.com
RE: Ngủ gật trên đuờng

Bác mà kiếm chân dài ngồi kế bên thì em công nhận sẽ thấy người tỉnh táo hẳn nhưng khả năng gây tai nạn thì em không đảm bảo giảm đâu. :D
Điếu khiển lộn chân ..... thì chít :D
 
Hạng C
24/10/05
776
1.238
93
HCMC
RE: Ngủ gật trên đuờng

Để chống buồn ngủ, kinh nghiệm bản thân tôi là: Nhai cam thảo, uống bò húc, nhai kẹo có mùi bạc hà, thỉnh thoảng mở nhạc thật to khoảng 10' . Đi tè cũng có tác dụng. Nhờ vậy mà phi 1 mạch Đ nẵng - SG 14h :D
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
RE: Ngủ gật trên đuờng

Kinh nghiệm của em, để chống buồn ngủ không để thiếu ngủ, dành thời gian nghỉ ngơi khi chạy đường dài, sử dụng thêm trà, hoặc cafe, và tuyệt đối không nên "Cố" .
 
Hạng B2
30/1/06
436
17
18
SÀI GÒN
www.facebook.com
RE: Ngủ gật trên đuờng

Trích đoạn: doanhnhi

cứ nghe nhạc thật to em khoái mấy cai vụ này lắm
CÒn em sợ cái bác nào chơi kiểu này lắm :D, đặc biệt là chạy xung quanh bác ấy. Lúc nhạc đang cao trào em thấy mấy bác ấy nhịp nhịp chân gaz , kinh lắm :D:D:D
 
Hạng B2
28/11/05
223
5
18
54
Saigon
RE: Ngủ gật trên đuờng

Hôm trước có ông bạn thân đưa gia đình đi chơi Nha trang , xe Camry 3.0 . Lúc về đường vắng him quất 120/130km , vợ cả ngồi ghế phụ , hai đứa nhóc ở băng sau . Đang chạy ngọt như thế thì tự nhiên hắn...ngủ gục một cách ngon lành và còn kinh khủng hơn là do mất control , chân ga còn đè thêm nên xe vọt lên 160km/h...và từ từ lấn sang bên phía ngược chiều , khiếp chưa ! Bà vợ hoảng quá kêu tên chồng thất thanh và hắn tỉnh lại , lúc này xe đã lấn hết gần một thân xe qua tim đường . Ghê hơn là phía trước có một chiếc tải nhỏ chạy ngược chiều nhưng bác tài chắc cũng sợ nên cho xe leo xuống lề tránh luôn . Kể lâu vậy chứ thật ra thì sự cố chỉ xảy ra khoảng chục giây , may mà vợ cả phát hiện ra sớm chứ không thì.....

Sau đó thì hắn chạy cực kỳ chậm , kiếm một quán nước và quất một lúc 2 ly cafe đá , bồi thêm một ly đen cho chắc cú . Quá sợ .