Các bạn thử nghĩ xem,lúc đó là 11-12 giờ đên,bạn đang ngon giấc,thình lình,có thằng cha nào chạy xe ngoài đường làm cái TOOOOOOOÉ É É É ÉT! rõ to,làm bạn thức giấc,con bạn giật mình khóc ré lên,ba mẹ bạn,tỉnh giấc và không ngủ lại được vì đã già,đôi vợ chồng hàng xóm nhà bạn đang say sưa xxxxx lúc đêm về, cũng giật thót mình mà đánh mất cuộc vui,v.v...............Đó là trường hợp ban đêm!
Bạn lại tưởng tượng tiếp,nếu bạn đang đi xe máy,tại đèn báo hiệu giao thôi,đèn xanh chưa sáng,mà sau lưng bạn đã có tiết TOOOOEEEEEEEÉT inh tai,lúc đó bạn có cảm giác gì?
Và nói chung,khi bạn không muốn bị tiếng còi xe làm phiền mà vẫn phải nghe nó một cách khiên cưỡng,thì đó là điều làm bạn và người xung quanh không vui.
Bạn lại tưởng tượng tiếp,tại nhưng hẻm nhỏ không đèn giao thông,1 người chạy xe qua,không giảm tốc độ,mà chỉ bóp còi để báo hiệu,liệu tiếng cpòi đó có được hoan nghênh không?
Tôi chỉ liệt kê sơ sơ những thời điểm không nhất thiết phải dùng còi,trong thực tế,có rất nhiều trường hợp,không cần dùng đến còi xe,mà vẫn lưu thông an toàn!
Đành rằng cái còi xe làm ra là để bóp,nhưng nó chỉ nên được sử dụng vào những lúc cần thiết.Giúp chúng ta cảnh báo cho ĐỒNG BÀO mình khi tham gia giao thông cùng chúng ta trên cùng một đoạn đường,lúc cần họ nhường đường,lúc cảnh báo họ khi họ đang gần với nguy hiểm.v.vv.......
Theo tôi,có lẽ không nên phản đối việc so sánh với các nước văn minh.Dù sao,văn hóa giao thông của họ cũng cao hơn của chúng ta rất nhiều.Tại sao ta lại không học họ?
Mong mỗi một chúng ta,khi lái xe trên đường,mỗi khi muốn bóp còi,đều cảm thấy tiếc cho cái còi của mình phải làm việc,thì đường xá đỡ ồn ào không cần thiết đi được 1 chút!