Hạng D
16/1/13
4.805
90.559
113
nguyenkhang nói:
SubaruLover nói:
nguyenkhang nói:
Thớt rất bổ ích với em. Tiện đây các bác cho em hỏi. Nếu gia đình em đi trường hợp bảo lãnh ace, có đúng là sang tới Mỹ là có thẻ xanh không ạ ? Sau khi sang Mỹ em phải ở lại ít nhất 6 tháng mới quay về VN được có đúng không ạ ? Nếu gia đình em sang định cư nhưng chưa có việc, chi tiêu bằng thu nhập từ VN (vd : cho thuê nhà, kinh doanh)... Vậy làm sao chuyển tiền sang ? Mỹ có quan tâm tới thu nhập của mình tại VN và có fai chứng minh hợp pháp hay không ?
Còn rất nhiều điều em muốn biết bác nào có thông tin xin giúp em hoặc đường link cũng tốt,

Mấy chuyện này chỉ có tham vấn đúng luật sư cả hai nước hoặc có người thực hiện rồi trực tiếp nói (không "nghe nói"). Tôi có thể nói nhưng không dám nói vì liên quan rất đậm đến đời sống gia đình bạn.
Cám ơn bác Subaru nhiều, tại đọc liền mấy chục trang nên em hỏi vậy chứ em cũng hiểu cái này phải kinh qua rồi mới tư vấn được và cũng còn nhiều lí do khác nữa...
Cho đến lúc này vấn đề đi hay ở vẫn là chủ đề tranh luận giữa hai vợ chồng em.
Cách đây 7 năm em vẫn khăng khăng không muốn đi , tuy nhiên hơn năm trở lại đây thì suy nghĩ đi cho cuộc sống tương lai con cái lại hiển hiện trong suy nghĩ của em. Do con em có vấn đề về tâm lý, cũng chạy chữa nhiều năm nay rồi.. Ở VN thì bệnh viện nào cũng đã qua, qua Singapo khám và tìm phương án điều trị cũng gần 2 năm nay rồi.
Gia đình em cũng đã từ HN vào SG để thay đổi môi trường sống nhằm chữa bệnh cho cháu, cùng nhiều cái *được* khi vào đây, giờ con em cũng khá hơn trước rất nhiều, dù cá nhân em cũng phải đánh đổi.
Haizz...
Nghĩ lại gần 2 năm ở SG với những vất vả đã trải qua cùng 1 vài thành tựu đat được ở đây em chẳng muốn phiêu lưu một chút nào nữa, do vậy với điều kiện của vợ chồng em việc dứt áo ra đi làm lại từ đầu cũng là điều hai vợ chồng em phải suy nghĩ rất nhiều, tụi em xấp xỉ 40t..
Vận may có thể đến 2 lần trong đời hay không ? Đánh cược cuộc sống của cả gia đình để đổi lấy điều gì và có đáng vẫn là chủ đề tranh cãi...
Xin lỗi khi đã làm loãng thớt của bác judo


Trên quả đất này: người tài + chút "hiếu chiến" thì ở đâu cũng được miễn sao ngoại ngữ vừa đủ.

Nếu đi vì tâm lý của con thì phải tham khảo bác sĩ về môi trường: như khí hậu, vùng núi hay đồng bằng, mưa ít hay không, mật độ dân cư, .... Và có cả những trường đặc biệt trong vùng đó. Nếu nơi đến sai thì tình hình không thể khá hơn.

Tôi nghĩ bạn không bao giờ thất bại hay thành công vì vốn dĩ bạn đã xong. Cái chính của bạn là sự lựa chọn và chấp nhận những gì sẽ xảy ra.
 
Hạng D
12/9/11
1.115
25.787
113
@Judo,
Thứ Bảy nầy có rảnh hông? tui chở đi Huntington beach chơi cho biết khu...nhà giàu của CA.
 
Hạng D
9/7/09
1.761
971
113
METRO nói:
Warren Pham nói:
judo nói:
8h sáng CN , Bác gako đến. 8h30 Bác Metro đến, 3 Anh em cafe tám chuyện đến 11:00 thì giải tán , hẹn t7 sau .sau đó Bác gakho dẫn Em đi ăn trưa bún bò Huế :
Sao bác Metro rút sớm vậy ta? Không đưa bác chủ thớt đi đây đó à?

Bác chủ thớt có gặp lại bác Metro thì cho em gửi lời hỏi thăm bác ấy nhé!

@WP. bệnh từ hôm đó tới giờ
Thanks for asking
Bác Metro khỏe chưa ạ? Chúc bác mau hết bệnh để đi chơi với bác judo và các ae OS!
 
  • Like
Reactions: METRO
Hạng D
9/7/09
1.761
971
113
k3 nói:
Aron_Truong nói:
cothelam nói:
Tư bản Mỹ Úc thì nhìn na ná nhau nhỉ, nhất là các khu người Việt :)
Đúng rồi, Cali em nghĩ giống như Footscray hay Richmond ở Melbourne.


chính xác phải nói là Orange County, chứ nói Cali thì rộng lắm:D
Em thấy khu người Việt nơi nào trên đất Mỹ cũng tương đối giống nhau cả: Lion Plaza - San Jose, Fairfax - VA, Hongkong 4, Bellaire - Houston...vv.
 
Hạng D
9/7/09
1.761
971
113
cothelam nói:
judo nói:
Ngươi Việt già ở Mỹ nhìn có vẻ cô đơn , vẻ mặt u uẩn nhất là những Cụ đi HO. Cuối tuần hay tụ tập ở Phước lộc tho cafe , tám chuyện và cờ tướng .

1 Ông già Việt nhìn rất cô đơn :
Người Việt ở Cali .....


2 Bà già Việt gặp nhau :
Người Việt ở Cali .....


Cái hình này em chụp ở North Richmond (Melbourne) tháng 2 năm 2014, cảnh tượng không khác gì nhau. Hai Bà già Việt, 1 bà bán mớ rau, bà kia ngồi tâm sự. Tuổi già như lày buồn thật.

Người Việt ở Cali .....
Em có dịp gặp và tâm sự với các Cụ đi HO đang sống ở Houston cũng vậy. Già mà không muốn phụ thuộc vào con cái nên phải đi làm thêm, buôn bán gì đó hoặc ở nhà sửa quần áo thuê...Ở phương xa xứ người tuy có đầy đủ về vật chất nhưng về tinh thần thì phải nói là ...rất buồn. Em nghĩ các Cụ nào đã sống hơn 1/2 cuộc đời ở VN đều mong muốn nằm trên quê hương một khi đã về với cát bụi...
 
Hạng B2
6/4/05
499
72
28
gakho nói:
@Judo,
Thứ Bảy nầy có rảnh hông? tui chở đi Huntington beach chơi cho biết khu...nhà giàu của CA.
Post phụ bác gakho



Người Việt ở Cali .....

Khu nhà mặt tiền biển này hơn bị đắt
Người Việt ở Cali .....

Người Việt ở Cali .....

Người Việt ở Cali .....

Người Việt ở Cali .....

Nhà giàu đây
Người Việt ở Cali .....


 
Last edited by a moderator: