Thích cái thớt của bác chủ quá, em đọc một mạch từ đầu đến cuối. Vụ xe thì hồi em qua đó, có mấy người quen, đi làm thì chạy con cùi cùi, còn mấy con Audi, Mer... để đi chơi hay shopping thôi 
Thớt quá hay, đọc một mạch 30 trang. Cám ơn bác chủ bỏ thời gian chia sẻ. Mọi thông tin thật hữu ích.
thớt hay.
hic sao trong suy nghĩ em mường tượng ra mỹ hoành tráng lắm cơ, ko ngờ có nhiều chỗ còn xấu xí hơn VN mình. em cứ tưởng khắp nước mỹ chỗ nào cũng lung linh, nơi nghèo nhất chí ít cũng như Q1 sài gòn
, xe cộ thì toàn những chiếc bóng nhẫy, chứ ko hình dung ra là ngoài đường xe đời tống đời thanh còn nhiều hơn ở VN.
chứng tỏ VN mình vẫn là nhất hjhj
hic sao trong suy nghĩ em mường tượng ra mỹ hoành tráng lắm cơ, ko ngờ có nhiều chỗ còn xấu xí hơn VN mình. em cứ tưởng khắp nước mỹ chỗ nào cũng lung linh, nơi nghèo nhất chí ít cũng như Q1 sài gòn

chứng tỏ VN mình vẫn là nhất hjhj