Hạng C
30/5/13
692
10.971
93
Em thấy nhiều bác trên OS dị ứng với CSGT thái quá, vẫn biết các anh ấy kiếm bánh mì nuôi vợ con nhưng các anh ấy cũng là con người mà nên cũng đôi khi giải quyết cũng có tình người.
Nhà em nằm ngay trên đoạn đường cấm dừng cấm đậu, buổi sáng em đậu xe chờ F1 ra chở đi, F1 vừa lên xe thì 2 chú CSGT chặn đầu xe em, thực tình khi đó em cũng không biết mình bị lỗi gì vì cái bảng ngay trước nhà mình mà mình có nhìn đâu, khi biết lỗi mình có nói anh đón con đi học thôi có gì thông cảm bỏ qua, 2 chú ấy hỏi nhà anh đâu, mình chỉ nhà và hàng xóm cũng xác nhận, nhìn vào xe 2 F1 đang mặc đồng phục vậy là 2 chú cho mình đi và nói nếu lần sau còn đậu sẽ phạt.

đây là chuyện thực của mình chứ không bịa gì hết.
CSGT cũng là CON NGƯỜI như chúng ta, có tốt, xấu.
 
Hạng B2
3/2/15
146
115
43
37
Cái này bác vi phạm hành chính khi rơi vào tình trạng cấp thiết là đưa con gái bị bệnh đi bệnh viện, xxx ko thể phạt bác trong tình huống này, nếu xxx phạt thì bác khiếu nại lên thì có khả năng xxx bị kỷ luật khá cao. xxx ko ngu mà làm vậy chứ chẳng tốt bụng j ở đây nhé.
 
Hạng C
31/12/12
638
884
93
Chúc mừng bác bị bắt lỗi chính xác và gặp mấy đ/c CSGT tử tế. Em cũng bị y chang vậy cách đây mấy tháng, biết mình sai nên không ý kiến gì và ngoan ngoãn ...
 
Hạng D
7/9/14
3.499
5.698
113
45
Sài Gòn
"chắc em cũng có con, nếu em thấy thông cảm được thì bỏ qua cho anh."

Bác chủ quá tuyệt khi chia sẻ câu này! :3dtangqua: